Thí sinh Vietnam's Next Top Model thi nhau té ngã trong ngày ra mắt

(2sao) - Top 14 đã trải qua phần thử thách catwalk trực tiếp trước mặt báo chí.

Chiều ngày 16/7, chương trình truyền hình thực tế Người mẫu Việt Nam – Vietnam’s Next Top Model 2015 đã tổ chức buổi họp báo chính thức để khởi động mùa thi thứ 6. Sau vòng thi sơ tuyển diễn ra tại 4 tỉnh thành trên cả nước gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, và TP. Hồ Chí Minh, 14 gương mặt xuất sắc nhất đã được lựa chọn để chính thức tranh tài tại Vòng Bán kết nhằm giành lấy ngôi vị Quán quân của cuộc thi.

Cũng tại buổi họp báo này, lần đầu tiên, chương trình Người Mẫu Việt Nam – Vietnam’s Next Top Model tiến hành ghi hình trực tiếp thử thách catwalk dành cho các thí sinh trước sự chứng kiến của hàng trăm đơn vị báo giới và khách mời.


Top 14 gồm 7 thí sinh nam ...

... và 7 thí sinh nữ.


Đào Thị Thu (1993, 1m74). Từng có kinh nghiệm làm người mẫu tự do và tham gia
 vài cuộc thi tìm kiếm người mẫu trước đó.


Với tính cách thẳng thắn, dễ nóng nảy cô trở thành nhân tố “nổi loạn”
của chương trình năm nay.


Nguyễn Thành Quốc (1993, 1m85). Anh là một trong những thí sinh gây ấn tượng mạnh
với cả Ban Giám khảo lẫn khán giả khu vực miền Tây, trong vòng sơ tuyển diễn ra
tại TP Cần Thơ nhờ khả năng múa côn điêu luyện lẫn tình cảm chân thành của mình,
khi quyết định từ chối khả năng vào Nhà chung chứ nhất quyết không bỏ người yêu.


Thành Quốc còn thành thật cho biết rất thích được khen về vóc dáng đẹp như một lời
 cám ơn cha mẹ đã sinh ra mình, luôn tâm niệm “cố gắng vượt qua mọi khó khăn
 thử thách để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn”.


H'Hen Niê (1992, 1m75). Từng trình diễn tại sự kiện thời trang đình đám như Vietnam International Fashion Week 2015, kinh nghiệm làm mẫu không chuyên trở thành ưu điểm
khiến các thí sinh khác phải dè chừng, nhưng đồng thời cũng có thể là rào cản mà
H’Hen Niê phải vượt qua để học lại những kinh nghiệm trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

 


H’Hen Niê cũng khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ ngoài son và giày cao gót,
cựu sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại sẽ mang theo một quyển Kinh thánh,
giúp cô “suy ngẫm hàng ngày để sống tốt hơn”.



Trần Hải Đăng (1993, 1m93). Sở hữu nụ cười tươi cùng chiều cao nổi bật, Hải Đăng
dễ thu hút và tạo thiện cảm với bất kỳ ai ngay khi vừa tiếp xúc.



Thừa nhận “buồn không có gì là… vui cả”, Hải Đăng mong muốn mang lại niềm vui,
tiếng cười cho mọi người tại Nhà chung năm nay.


Lương Thị Hồng Xuân (1996, 1m90). Cô từng gây “bão” cộng đồng mạng vì sở hữu
chiều cao quá khổ, cũng như thu hút mọi sự chú ý ngay khi vừa xuất hiện trong vòng
sơ tuyển Vietnam’s Next Top Model 2015 tại  TP HCM. Câu chuyện mưu sinh vất vả
phía sau chiều cao 1m90 của Hồng Xuân cũng khiến không ít khán giả xúc động.


Dù gây chú ý vì chiều cao nổi bật, Hồng Xuân vẫn phải đối diện với nhiều thách thức
phía trước, trong đó có nhận xét của Ban Giám khảo về việc cần phải cải thiện
khả năng catwalk trên giày cao gót.



Tuy nhiên, với niềm đam mê thời trang mãnh liệt và quyết tâm chiến đấu “sắt đá”,
Hồng Xuân hứa hẹn sẽ là thí sinh có khả năng “làm nên chuyện”
trong những thử thách tiếp theo của chương trình.


Nguyễn Thị Hợp (1992, 1m73). Thất bại ở vòng sơ tuyển năm ngoái không làm cô gái
Quảng Ninh nản chí, bằng chứng là cô đã quay lại và thành công đáng ganh tị khi trở thành
 1 trong 14 thí sinh xuất sắc nhất vượt qua hàng ngàn đối thủ khác sở hữu
 chiếc vé vào Nhà chung Vietnam’s Next Top Model 2015.


Hợp cũng là người chiến thắng, được bước vào căn phòng đặc biệt trong 1 tuần,
hưởng các quyền lợi đặc biệt, trên hết là có thể phân chia công việc
 cho các thành viên khác trong nhà chung.


Võ Thành An (1994, 1m84). Từng tham gia và thất bại tại vòng sơ tuyển
 Vietnam’s Next Top Model 2013, Thành An dành 2 năm để rèn luyện bản thân,
quyết tâm vào Nhà chung của chương trình, cũng như để chứng minh cho ai đã
coi thường ngoại hình mình rằng “mình hơn những gì họ nghĩ”.


Luôn giữ vững phương châm sống: “Đam mê nhưng đừng mù quáng, cơ hội đến
 với ta hãy nhanh chóng nắm lấy, đừng cho ai cơ hội của chính mình” đã giúp Thành An
thành công khi quay lại với Vietnam’s Next Top Model 2015.


K'Brơi (1992, 1m80) đến từ Lâm Đồng. Sở hữu vẻ ngoài ấn tượng, nam tính và đậm
dấu ấn núi rừng Tây Nguyên giúp K’Brơi chinh phục một lượng fan nữ ngay khi hình ảnh
 đăng ký dự thi của anh được chia sẻ trên website và trang fanpage của chương trình.
Thậm chí, giới truyền thông còn đặt cho anh chàng biệt danh “Người sói”.


Tuy nhiên anh liên tục "vồ ếch" trên đôi giày khá cao. Thanh Hằng phải ra tận nơi giúp đỡ
chàng trai dân tộc này.



Với K’Brơi, Vietnam’s Next Top Model không chỉ là nơi mang đến những trải nghiệm
mới lạ, thú vị mà còn giúp mình tự tin, dạn dĩ hơn.



Đinh Đức Thành (1995, 1m85). Sở hữu chiều cao đúng chuẩn người mẫu,
gương mặt cuốn hút, Đức Thành khiến người khác phải bất ngờ với tính cách
có phần vui vẻ, hài hước của mình. Biệt danh là “Thành thơ thẩn” đã nói lên
 một phần đặc sắc ở thí sinh này.


Đức Thành đến với cuộc thi để nắm bắt cơ hội thực hiện mơ ước trở thành người mẫu
 chuyên nghiệp được ấp tủ từ lớp 12, được sống và làm việc trong môi trường sôi động,
 đầy thử thách như lĩnh vực thời trang.


Nguyễn Thị Hương Ly (1995,1m76). Một lợi thế nổi bật của Hương Ly, chính là ngoài
 vẻ đẹp ngoại hình và chiều cao đạt chuẩn người mẫu quốc tế, cô còn được sự hậu thuẫn
 lớn từ gia đình, cùng lời động viên: “Hãy cứ làm điều mình thích, chỉ cần con thích
 thì ba mẹ lúc nào cũng ủng hộ”.


Cô vấp té khá nhiều, tuy nhiên đã luôn cố gắng đứng dậy trong một tư thế đẹp nhất,
chuyên nghiệp nhất.



Cô gái trẻ đến từ Gia Lai không giấu tham vọng sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp,
 xa hơn là một siêu mẫu thành công như Host Thanh Hằng và thực hiện ước mơ
“vươn ra biển lớn” như thần tượng là siêu mẫu Liu Wen.




Hoàng Gia Anh Vũ (1995, 1m81). Chàng trai Hà Nội thu hút nhờ thân hình chuẩn của
một huấn luyện viên hình thể và gương mặt đẹp. Ngoài tiềm năng nghề mẫu, anh còn là
 một vũ công tài năng và từng tham gia biểu diễn trong 1 nhóm nhảy gần 4 năm qua.



Với khuôn mặt góc cạnh, nam tính và cuốn hút, chàng trai này còn hứa hẹn sẽ là
 1 trong những “hot boy” hút fan bậc nhất Nhà chung 2015.



Nguyễn Thị Hồng Vân (1996, 1m81). Thất bại ở vòng sơ tuyển năm ngoái, Hồng Vân
 đã rèn luyện để sẵn sàng cho chương trình năm nay bằng cách xem đi xem lại toàn bộ Vietnam’s Next Top Model các mùa cũ, học hỏi và rút kinh nghiệm từ các đàn anh,
đàn chị và giảm cân từ 62 kg xuống còn 56kg.


Với “tài sản” là chiều cao lý tưởng cùng với khuôn mặt góc cạnh, thái độ sống nghiêm túc
và ham học hỏi, Nguyễn Thị Hồng Vân như một “ viên ngọc thô” và tương lai sẽ tỏa sáng
 dưới sự rèn dũa của Ban Giám khảo.



Hoàng Anh Tú (1993, 1m84). Sở hữu đôi mắt sắc lạnh và khuôn mặt góc cạnh rất ăn ảnh, Hoàng Anh Tú nhanh chóng làm “chao đảo” cộng đồng fan Vietnam’s Next Top Model
ngay từ vòng thi Top Model Online, và trở thành 1 trong 10 gương mặt thu hút lượt “like” khủng nhất của cuộc thi.


Tự nhận xét mình gói gọn trong 3 từ: “Bay bổng, đen tối và đẹp”, cũng như thừa nhận
từng móc mắt một con gấu bông vì … quá giận, Anh Tú trở thành một nhân tố
thú vị bởi cá tính rất đặc biệt.


Nguyễn Thị Kim Phương (1996, 1m77). Ngoài niềm đam mê và tình yêu dành cho nghề mẫu,
cô gái đến từ Cần Thơ còn chọn cuộc thi để chứng mình cho gia đình và xã hội thấy rằng
 nghề mẫu không phải chỉ cần có chân dài là đủ, mà còn phải có học thức, quyết tâm
theo đuổi đến cùng ước mơ được sải bước trên sàn catwalk chuyên nghiệp và chân chính.



Ngoài ra, Kim Phương còn cho rằng khoảng thời gian trải nghiệm tại Nhà chung sẽ giúp
 cô gái trẻ tự tin hơn cũng như có thể khám phá thêm bản thân ở những góc độ mới.


Chương trình Người Mẫu Việt Nam – Vietnam’s Next Top Model 2015 sẽ được phát sóng vào lúc 20h, Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 02/08/2015 trên kênh truyền hình quốc gia VTV3.

Tin và ảnh: Hoà Phạm
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất