Tùng Dương: Không sành, không quái sẽ không lên sân khấu

(2Sao) - Tùng Dương trở thành quý ông hàng hiệu mới của showbiz sau khi vừa lên chức bố và cũng là một trong những nam ca sỹ sành điệu nhất Việt Nam với những trang phục hàng hiệu quái - độc đáo.

Tùng Dương đã khép lại một năm hoạt động nghệ thuật của mình không thể giòn giã hơn với liveshow thập kỷ hoan ca và miếng ghép trọn vẹn để hoàn thiện toàn bộ chân dung chàng trai gầy gò nhưng tràn đầy nội lực bước ra từ cuộc thi sao mai điểm hẹn năm nào đấy là một người đàn ông trưởng thành "hân hoan" với thiên chức mới- làm cha.

Phải nói không còn điều gì tuyệt vời hơn khi Dương đã kiên trì minh chứng con đường nghệ thuật của mình bằng cấp số thành công của các liveshow đủ đầy cả chất và lượng của anh. Để nhận được lời khen của khán giả đã không dễ, để gieo vào lòng khán giả những cảm xúc hân hoan, hạnh phúc, rưng rưng đến mất ngủ mỗi khi xem xong show hầu như là điều quá hiếm hoi...đặc biệt với cấp độ các chương trình giải trí dầy đặc như hiện nay. Vậy mà Dương đã luôn làm được, trọn vẹn và tràn đầy biểu cảm với lần sau lại là  những cảm thức hân hoan trào dâng hơn lần trước.




Tùng Dương là người cầu toàn, mỗi  lần xuất hiện, anh đều chuẩn bị rất chỉn chu.

Sự cẩn trọng và tỉ mỉ trong mọi khâu từ ý tưởng sân khấu, âm thanh, ánh sáng, đến thiết kế mỹ thuật cho những sản phẩm nhỏ nhất là chiếc vé tới tay khán giả cũng được cân nhắc cẩn thận dưới bàn tay thiết kế của ekip gồm những con người đầy tài năng và đương nhiên là không ngại...chơi đến cùng.

Liveshow Hoan Ca cũng không ngoại lệ, bố cục sân khấu mang tinh thần hình tượng cao. Với bốn mặt biểu trưng cho : đời sống hiện tại- mặt đất , thành phố với những khối  nhà cao tầng đảo lộn, đại dương , vũ trụ và hình ảnh pop art của Tùng Dương gửi gắm mọi tình yêu dung hoà con người đặt giữa nhân sinh quan đời sống, thiên nhiên môi trường, nghệ thuật và sự liên tưởng sáng tạo...





Và đương nhiên sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến  thời trang của Tùng Dương. Trước đây khán giả khe khắt với âm nhạc cũng như trang phục của Tùng Dương bao nhiêu thì giờ đây họ lại hân hoan đón nhận và thích thú với phong cách đậm chất rất riêng của Tùng Dương bấy nhiêu, có thể nói họ yêu quý anh tới mức độ thiên vị, mỗi lần anh xuất hiện dù lịch lãm, dù phá cách...khán giả luôn dành cho anh những tràng pháo tay không dứt - điều mà hầu hết các nghệ sĩ đều khao khát có được tình cảm như vậy từ phía khán giả của họ.

Các cụ kể không ngoa khi đúc kết: người đẹp vì lụa, có bột mới gột nên hồ... Tùng Dương dường như đẹp hơn, ấn tượng hơn với trang phục luôn có một không hai của anh. Để đẹp theo công thức thực ra không khó....nghệ sĩ có thể bỏ ra từ vài triệu đến vài trăm triệu cho một món đồ để thực hiện giấc mơ thời trang của mình. Tuy nhiên đối với thời trang, việc tạo ra phong cách riêng, không lai căng lại là một câu chuyện hoàn toàn khác có thể nói là ở một cảnh giới khác hẳn- cảnh giới của những con người có gout, sáng tạo...Một cuộc chơi thời trang để tạo nên dấu ấn riêng mình chứ không hoàn toàn lệ thuộc vào thương hiệu và đương nhiên cũng vô cùng...đắt đỏ.





Để pha chế công thức thời trang của Tùng Dương cần rất nhiều thời gian, sự am hiểu thời trang thế giới cũng như âm nhạc và cá tính của người nghệ sĩ. Xuất hiên mở màn với chuỗi tác phẩm mang đậm nét dân gian đương đại là set Givenchy gồm sơ mi và chân váy cho
nam giới mùa thu đông 2015.




Để trở nên lịch lãm mà vẫn đủ đầy tính thời trang trong tinh thần jazzy ở phần hai, Tùng Dương xuất hiện rất điển trai và trẻ trung với áo blazer Balmain, quần da và giầy Christian Louboutin.




Ngay sau những giai điệu ngọt ngào của tình yêu, Tùng Dương ẩn vào sau tấm màn sân
 khấu để rồi bước ra với bộ đồ của nhà thiết kế Rick Owens người tạo ra trào lưu đề cao
tính phóng khoáng, cái tôi cá nhân cũng như các cấu trúc trong thời trang.


Vì vậy đương nhiên Rick Owens là sự lựa chọn rất hiệu quả để biến hoá Tùng Dương như
 một khối nghệ thuật sắp đặt hình dung anh thành mắt đêm, thành con tằm lao thẳng vào
biên độ âm vực mênh mông của giọng hát.




Sau khi khán giả đã đi hết màn hoang đường đầy ảo ảnh đấy, Tùng Dương lại ẩn hiện rực
 rỡ, rung rinh với áo khoác Lanvin phối hợp khéo léo với áo dài đỏ đậm với quần
da Saint Laurent và tất nhiên không thể thiếu đôi giầy gót đỏ.

Chàng trai đi giầy gót đỏ, quần áo biến đổi không biên độ đã hấp dẫn thị lực, mê hoặc khán giả ngay từ mở màn đến tận phút cuối- luôn lôi cuốn, khác lạ, không lai căng, pha trộn, không ảnh hưởng hoặc na ná giống ai... Đơn giản là anh lựa chọn đồ của các nhà thiết kế danh tiếng trên thế giới để cộp mác phong cách Tùng Dương!!!!

Diễm Trinh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao