Thử người yêu bằng… cái thai, cô gái nhận kết cục đau lòng
Yêu anh hơn 3 năm, tôi lúc nào cũng được anh chiều chuộng nâng niu, quan tâm chăm sóc. Anh luôn miệng nói yêu tôi chỉ là chưa thực sự đề cập tới chuyện cưới xin.
Nhiều lần tôi nói với anh về chuyện đó vì bản thân mình cũng không còn trẻ nữa nhưng anh đều lảng tránh. Ngay chuyện đưa tôi về ra mắt gia đình, anh cũng nhất định không đả động đến.
Anh luôn nói còn phải lo tương lai, kiếm được nhiều tiền thì mới tính chuyện có vợ có con. Nhiều lần hứa hẹn mà không thành, tôi cảm thấy bất an trong lòng.
Nghi ngờ người yêu không thực sự muốn đi đến hôn nhân với mình, tôi đã tính một chuyện để thử lòng anh. Thông báo với anh chuyện mình có bầu, tưởng anh sẽ vui mừng mà chấp nhận cuộc hôn nhân này và vì thương con sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình để tính chuyện tương lai, nhưng không…
Mãi nửa ngày sau khi đọc tin nhắn của tôi, anh mới nhắn tin lại: “Em đùa à, có thai thế nào được, anh phòng tránh kĩ thế cơ mà?”. Tôi hốt hoảng khi nghe anh nói câu đó và đã giải thích rõ ràng với anh, phòng tránh cũng có lần dính bầu, không thể tránh mãi được, trong khi chúng tôi đã có quan hệ mấy năm nay rồi.
Nghe tôi nói câu đó, anh lập tức nhắn tin mắng tôi là “đồ đàn bà không biết giữ gìn, đã nói uống thuốc tránh thai mà nhất định không chịu uống để xảy ra chuyện này. Cô định bắt vạ tôi à? Tôi chưa muốn cưới cô?”.
Tôi hơi choáng khi đọc được những dòng đó của anh và hỏi tại sao lại như vậy. Vẫn lý do cũ, vẫn lời động viên ân cần nhưng sao sặc mùi giả dối. Tôi nói nếu không cưới tôi thì cái thai sẽ to lên, tôi sẽ đối diện với người khác thế nào. Lúc này anh lại nịnh nọt tôi phá thai để anh yên tâm… công tác.
Nói năm lần bảy lượt tôi không chấp nhận, anh đâm ra cáu gắt. Cứ lúc ngọt ngào lúc lại nổi khùng lên như một kẻ điên. Anh dùng mọi chiêu trò dụ dỗ tôi phá thai…
Rồi đến ngày tôi thông báo với anh mình đã làm chuyện dại dột đó, anh vui như mở cờ trong bụng. Tôi không hiểu tại sao một người đàn ông yêu tôi hết mình lại có thể vì chuyện tôi bỏ đứa con của anh mà anh vui đến thế… Tôi vẫn thực sự không hiểu trong lòng anh có tôi hay không…
Rồi bẵng đi một thời gian, sau khi giải quyết được “hậu quả”, anh mới chịu gặp tôi sau chuyến công tác dài. Tôi cũng không rõ anh có đi công tác thực sự hay không nữa nhưng thời gian đó tôi cũng muốn dừng lại chuyện tình cảm này để suy nghĩ kĩ hơn về anh.
Nhưng điều tôi không ngờ tới chính là… anh gửi thiệp hồng cho tôi. Tôi choáng váng không đứng được vững. Tại sao lại có chuyện như vậy. Hóa ra, anh sốt sắng bắt tôi phá thai cũng vì không muốn cưới tôi mà đã giấu giếm tôi có người con gái khác. Anh không muốn đưa tôi về ra mắt vì đang “bắt cá hai tay”. Tôi không thể nào tin nổi người đàn ông tôi dành tình yêu thương chăm sóc hơn 3 năm qua lại là kẻ đốn mạt như vậy. Tại sao anh có thể đối xử tàn tạ với tôi như thế.
Đau xót, ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận sự thật phũ phàng vì đó là cô gái giàu có, xinh đẹp hơn tôi nhiều lần. Tôi ân hận đã dành những năm tháng đó yêu một gã đàn ông bỉ ổi. Kẻ như anh chắc chắn sẽ bị quả báo. Cũng may mắn tôi không vì mù quáng mà có thai, chứ nếu chuyện đó là sự thật thì đến bây giờ tôi sẽ day dứt cả đời.
Ông trời cũng đã để tôi nhận ra bộ mặt thật của anh ta thật sớm chứ nếu không, tôi không biết mình sẽ mất bao nhiêu năm nữa để cho gã đàn ông đó lợi dụng mình. Tôi tin trên đời sẽ có quả báo, kẻ độc ác như anh sẽ bị trừng phạt, không được hạnh phúc…
Bảo Châu
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.