'Tiếc ngẩn ngơ' thay cho anh chàng bác sĩ đẹp trai, chín chắn vẫn bị từ chối hẹn hò
Cặp đôi gây tiếc nuối cho khán giả nhất trong chương trình Bạn muốn hẹn hò số 298 là Minh Ngọc và Quỳnh Như.
Cặp đôi thứ hai cũng là cặp đôi gây tiếc nuối cho khán giả nhất trong chương trình Bạn muốn hẹn hò số 298 là Minh Ngọc và Quỳnh Như.
Bản quyền clip thuộc HTV7.
Lò Minh Ngọc, 29 tuổi, Kỹ thuật viên xét nghiệm, đến từ Tây Ninh, hiện đang đi học văn bằng 2 ngành bác sĩ đa khoa tại Đắk Lắk.
Nguyễn Quỳnh Như, 23 tuổi, nhân viên kinh doanh tại Sài Gòn.
Chia sẻ về bản thân, bạn nữ cho biết mình không "bánh bèo", rất quyết đoán và dứt khoát. Nhược điểm cô nàng tự nhận xét là đôi khi hay trễ hẹn, tuy nhiên tối đa cũng chỉ 15 phút thôi.
Quỳnh Như từng có hai mối tình đơn phương. Cô tỏ ra rất thật thà và vui tính khi chia sẻ: "Lúc em định viết thư tỏ tình với người ta, em thấy họ đăng ảnh đại diện lên mạng xã hội là có bạn gái rồi nên em đốt thư luôn".
Về quan điểm tìm kiếm người yêu, Như cho biết có thể mình khá "dị". Cô không thích mẫu người đẹp trai đơn thuần, mà thích những nét độc lạ, chẳng hạn như một anh chàng có gương mặt hài hài, nhìn là muốn cười.
Tuy nhiên dễ dàng nhận thấy anh chàng phía bên này có nét mặt khá già dặn và nghiêm túc.
Về phía Minh Ngọc, chàng trai Tây Ninh cho biết mình từng trải qua 2 mối tình, đã chia tay cách đây 5 năm. Nguyên nhân tan vỡ là bởi anh quyết định đi học văn bằng 2 ngành y trong khi bạn gái không muốn chờ đợi, và một phần cũng vì gia đình bạn gái nói không hợp tuổi.
Tự nhận bản thân là một người trầm tính, Ngọc mong muốn một mẫu bạn gái hòa đồng, cá tính và năng động. Ngoại hình đối với anh chỉ là thứ yếu, thứ anh cần là bạn gái nữ tính nhưng đừng quá "bánh bèo".
Nói về tương lai, Ngọc đã hoạch định hẹn hò trong vòng 2 năm, đợi học xong văn bằng hai ngành bác sĩ đa khoa sẽ cưới. Nếu kết hôn, cả hai có thể về Tây Ninh ở với mẹ nếu bạn nữ thích làm dâu, vì mẹ anh rất dễ tính. Thậm chí cho anh chàng đi ở rể cũng được.
Phía bên này, vì cá tính mạnh mẽ, Như mong muốn bạn trai đừng quá sến sẩm. hơi "phũ" một chút. Nghĩa là cho dù cô nàng có nói nhớ anh thì cũng đừng nhắn nhủ mấy câu "Ừ, anh cũng nhớ em". Trái lại, cô gái 23 tuổi mong muốn được hồi đáp rằng "Nay em bị gì vậy?"
Về phía người thân, anh trai Minh Ngọc nhận xét bạn nữ bên này vui tính dễ thương. Và khẳng định em trai mình rất đúng gu của Như. Trong khi đó, chị cô gái cũng cảm thấy Ngọc là người trầm tính nghiêm túc, gương mặt cũng có nét độc đáo riêng giống Như đang tìm.
Trả lời cho câu hỏi còn đang đi học sẽ sắp xếp thời gian hẹn hò như thế nào, Ngọc cho biết mỗi tuần anh sẽ xuống thăm bạn gái 1 lần, cũng có thể 2 tuần hoặc 1 tháng mới gặp được nhau vì yếu tố công việc ngành y cũng không thể nói trước.
Sự e ngại đã hiện lên trên khuôn mặ cô gái trẻ, Như cho biết: "Em nghĩ chuyện gặp mặt quan trọng lắm, một tuần ít nhất cũng phải gặp nhau 2 lần".
Chàng kỹ thuật viên xét nghiệm giãi bày hôm nay để đến tham gia chương trình anh đã phải xin phép thầy giáo được nghỉ nguyên ngày, và trấn an bạn gái sẽ cố gắng thu xếp để mỗi cuối tuần đều xuống thăm nhau. Ngọc hứa hẹn chỉ cần hết 2 năm anh sẽ toàn tâm toàn ý vì bạn gái.
Quan điểm của Như ngại yêu xa, cô muốn yêu một người phải ở gần mình. Tuy không cần thiết phải bên nhau suốt cả ngày nhưng cần có thời gian gặp mặt. Trong khi công việc và khoảng cách xa xôi của 2 người khiến Quỳnh Như rất khó có thể nhận lời hẹn hò với đối phương.
" Em không thích phải nhắn tin với người mình yêu mà muốn gặp mặt trực tiếp". Như cho biết.
Tuy đã dự đoán trước được kết quả, nhưng chàng trai 29 tuổi vẫn nhắn nhủ đến Như những lời xuất phát từ tận trái tim mình "Anh không dám hứa trước, vì người ta nói hứa nhiều mà không làm được bao nhiêu. Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để mang đến niềm vui và hạnh phúc cho em". Vậy nhưng cuối cùng, dù Minh Ngọc hi vọng và nhấn nút thì bạn gái Quỳnh Như vẫn không đồng ý hẹn hò.
T.N (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
22 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước