Tin nóng trong ngày 9/8: Bắt 3 kẻ cầm đầu vụ đốt xe Fotuner ở Hải Dương vì nghi bắt cóc trẻ em
Công an tỉnh Hải Dương đã bắt tạm giam 3 nghi phạm cầm đầu đám đông đốt xe Fortuner vì nghi bắt cóc trẻ em.
Bắt 3 kẻ cầm đầu vụ đốt xe Fotuner ở Hải Dương vì nghi bắt cóc trẻ em
3 đối tượng cầm đầu kích động dân bao vây, đòi hành hung và trực tiếp đốt xe Fortuner của ông Trịnh Mạnh Hải, giám đốc kinh doanh thức ăn chăn nuôi ở Hải Dương, vì nghi bắt cóc trẻ em đã bị bắt giữ.
Ngày 9/8, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản tại thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương.
3 đối tượng gồm: Trần Xuân Huân (36 tuổi), trú tại thôn Đông; Phạm Hồng Thái (31 tuổi) và Vũ Văn Sự, cùng trú tại thôn Hải Yến, xã Hồng Lạc.
Theo tài liệu điều tra, 3 bị can trên là đối tượng cầm đầu kích động người dân bao vây, đòi hành hung, và trực tiếp đập phá, đốt chiếc xe Fortuner mang BKS 34 A-121.79 của ông Trịnh Mạnh Hải, Giám đốc kinh doanh của Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi DANBREDS và TNHH liên doanh Sao Vàng Việt Úc ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.
Hiện trường chiếc xe bị đốt
Trước đó như đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 20/7, ông Trịnh Mạnh Hải (37 tuổi, trú tại xã La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên), là Giám đốc kinh doanh của Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi DANBREDS và TNHH liên doanh Sao Vàng Việt Úc, cùng lái xe là anh Lê Văn Nam đi ô tô từ TP Hải Dương về chơi nhà vợ ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà.
Khi đi qua cửa hàng bán đồ gỗ của anh Phạm Đắc Bắc (vợ là Lê Thị Quyên, ở gần ngã 3 thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc, Thanh Hà) vì muốn mua bàn thờ và ghế tràng kỷ nên ông Hải bảo anh Nam dừng xe để xuống xem.
Ông Hải được chủ cửa hàng hướng dẫn sang kho của gia đình ở gần đó để gặp chị Quyên xem đồ. Khi đến kho không thấy ai nên ông Hải đã gọi điện thoại cho chị Quyên (theo số điện thoại in ở biển cửa hàng).
Khoảng 10 phút sau, chị Quyên về đến cửa hàng và đưa khách vào xem hàng và hỏi giá từng loại thì chị Quyên có nói giá. Ông Hải không nhớ hết, nên nhờ chị Quyên ghi giá vào tờ giấy cho mình. Chị Quyên đi tìm giấy, bút nhưng không thấy.
Trong lúc đi ra phía trước cửa hang, tự nhiên thấy chóng mặt, mệt mỏi, chị Quyên nghĩ rằng mình bị ông Hải thôi miên như một số tin chị đọc được trên mạng xã hội đang rộ lên. Liền đó, chị này chạy sang nhà hàng xóm bên cạnh tri hô bị thôi miên.
Ngay sau đó, hàng xóm của chị Quyên đã tri hô mọi người chặn xe của ông Hải lại. Rất nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến gây áp lực, chửi bới, đòi đánh ông Hải và anh Nam.
Quá hoảng sợ, ông Hải phải gọi điện cho vợ là chị Phạm Ngọc Hoa, Giám đốc điều hành của công ty, đến "giải cứu". Tuy nhiên, đám đông vẫn không tin, cho rằng những người đi ô tô tới thôi miên, bắt cóc trẻ em.
Lợi dụng việc này, một số đối tượng quá khích đã hô hào đập phá và lật xe ô tô xuống ruộng rồi đốt xe cháy hoàn toàn Thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 1.000 người đã kéo đến xem làm tắc một đoạn đường dài gần 1 km và có nhiều người đòi vây đánh ông Hải và anh Nam khiến lực lượng công an lập hàng rào bảo vệ trước nhà chị Quyên.
Sau nhiều giờ kiên trì vận động, thuyết phục, đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 21/7, Công an huyện Thanh Hà mới đưa được nhóm người ông Hải rời khỏi đám đông về trụ sở Công an huyện an toàn và ổn định tình hình địa phương.
Cướp điện thoại của bạn bán 900.000 đồng rồi giết
Do đây là phiên tòa xét xử bị cáo chưa thành niên nên cha mẹ bị cáo được phép ngồi cạnh con trai trên vành móng ngựa với vai trò người đại diện hợp pháp.
Ông của nạn nhân mang di ảnh của cháu tới tòa
Ở băng ghế dưới, cha mẹ bị hại N.T.T.H. đan tay nhau theo dõi phiên xử, trong khi người nhà mang di ảnh con gái đến phiên tòa. Sau đó HĐXX đã yêu cầu cất di ảnh bị hại vì ảnh hưởng đến quá trình xét xử.
Theo cáo trạng, đại diện VKS đề nghị truy tố bị cáo Quốc Bình với hai tội danh Giết người và Cướp tài sản với mức án cao nhất đối với người chưa thành niên là 12 năm tù giam.
Trước HĐXX, bị cáo khai nhận khi đang đi bộ cùng N.T.T.H. trên cầu thang tầng 5, chung cư Hà Đô, thấy H. sử dụng điện thoại di động có giá trị nên đã nảy sinh ý định giết H. để chiếm đoạt tài sản.
Bình cho biết mình đã dùng đá đánh vào gáy H., thấy H. té xuống đất nhưng còn thở, Bình sợ H. tỉnh dậy sẽ báo với gia đình nên tiếp tục đánh vào đầu và mặt H. 4-5 cái cho đến khi H. chết hẳn.
Sau đó, Bình mang điện thoại của H. đem bán được 900.000 đồng. Bình dùng số tiền này để mua thùng xốp và băng keo nhằm phi tang xác H.
Khi bị HĐXX và đại diện VKS hỏi rằng có thấy hành vi như vậy là nhẫn tâm không, bị cáo Bình cho rằng khi thực hiện hành vi giết người và phi tang xác, bị cáo không biết sẽ bị xét xử hình sự, chỉ biết rằng như vậy là sai.
Vụ án xét xử tại tòa
Sau đó, chủ tọa phiên tòa yêu cầu bị cáo Nguyễn Phạm Quốc Bình quay xuống xin lỗi gia đình bị hại. Trong suốt quá trình diễn ra phiên xét xử, Bình ít bộc lộ cảm xúc, tuy nhiên đến lúc này Bình tỏ ra ăn năn, hối hận.
Sau khi xem xét chứng cứ và lời khai của bị cáo, HĐXX cho rằng mặc dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng cần đưa ra hình phạt thích đáng cho bị cáo về hành vi Giết người và Cướp tài sản.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phạm Quốc Bình 12 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt là 12 năm tù do bị cáo chưa đủ tuổi thành niên. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo và gia đình phải bồi thường hơn 210 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Mẹ giấu ma túy vào người con trai 3 tháng tuổi
Ngày 9/8, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) triệu tập Phan Thị Mỹ Liên (29 tuổi, ngụ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành) lên cơ quan điều tra để lập hồ sơ xử lý hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.
Theo thông tin ban đầu, lực lượng phòng chống ma túy của Công an Chợ Mới bắt quả tang Liên vừa ôm con nhỏ vừa giao "hàng trắng" cho hai thanh niên tại xã Kiến An. Tang vật bị cảnh sát phát hiện là 2 ống hút bằng nhựa, bên trong chứa ma túy đá.
Đối tượng giấu ma túy trong người con trai
Khám xét hai mẹ con Liên, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 4 gói ma túy đá được người mẹ cho vào túi vải và giấu trong người con trai. Do nghi can đang nuôi con nhỏ nên nhà chức trách cho Liên được tại ngoại hầu tra.
N.L
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcNạn quấy rối công sở tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Có nhiều vụ gây chấn động, thu hút sự chú ý của dư luận.
-
4 giờ trướcCháu L., bé 12 tuổi sinh con càng ngây thơ, hồn nhiên, những người hỗ trợ càng xót xa.
-
5 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
6 giờ trướcNhững ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi.
-
9 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
10 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
-
12 giờ trướcSản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramine là chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Đã có bệnh nhân bị ngộ độc sản phẩm này.
-
13 giờ trướcLuật sư Hoàng Anh Sơn – Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Anh Sơn, thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh phân tích dưới góc độ pháp lý thông tin người được giới thiệu có khả năng "cầu mưa" cho TP. Hồ Chí Minh.
-
13 giờ trướcSau khi cùng các thành viên trong hội “vỡ nợ làm liều” tham gia cướp tiệm vàng ở Bình Dương, Phạm Hoàng Hưng bỏ trốn qua Campuchia, đến nay đã bị công an bắt giữ.
-
14 giờ trướcTừ cơn khủng hoảng của nhà sách Nhã Nam liên quan đến ồn ào quấy rối của Tổng giám đốc Nguyễn Nhật Anh, các chuyên gia khẳng định cần có một quy trình xử lý khủng hoảng chuyên nghiệp, bài bản, không thể xin lỗi "cho có", "cho xong" và chờ mọi chuyện lắng xuống.
-
15 giờ trướcCông an tỉnh Sơn La vừa phá thành công vụ án giết người, tạo hiện trường giả xảy ra tại xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn.
-
19 giờ trướcĐang đạp xe đến trường, nữ sinh lớp 8 ở TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) bị kẻ xấu sàm sỡ, dâm ô dẫn đến hoảng loạn.
-
1 ngày trướcCông an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đang tạm giữ một thanh niên để làm rõ hành vi chém mẹ trọng thương.
-
1 ngày trướcCông an huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) vừa xác minh, làm rõ nhóm học sinh điều khiển xe máy tốc độ cao, cầm theo hung khí đi trên đường.
-
1 ngày trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
1 ngày trước"Tôi mong muốn pháp luật được thực thi, đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng", bố của bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến sinh con cho biết.
-
1 ngày trướcTheo lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng, vào ngày chính lễ giỗ Tổ Hùng Vương, nơi đây dự kiến đón khoảng 500.000 lượt khách.
-
1 ngày trướcKhu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng trở lại ngay sau ngày Giỗ tổ Hùng Vương, với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Các chuyên gia dự báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn trong thời gian tới.
-
1 ngày trướcNghiêm Thị Hường với vai trò cầm đầu, móc nối nhiều đối tượng ở Hà Nội để mua bán trái phép ma tuý.
-
1 ngày trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước