Tình bạn đáng ngưỡng mộ suốt hai thập niên của cặp đôi Titanic

(2Sao) - Chỉ cần nhìn những giọt nước mắt của Kate Winslet khi chứng kiến Leonardo DiCaprio lên nhận giải Oscar, người ta cũng có thể hình dung ra tình bạn của họ tuyệt vời đến nhường nào.

Đã 20 năm trôi qua kể từ khi Leonardo DiCaprio và Kate Winslet gặp nhau trên phim trường của "Titanic". Trong phim, mối tình của họ đã có một kết thúc bi thảm nhưng ở ngoài đời, tình bạn của cả hai ngày càng gắn bó hơn.

Hãy cùng nhìn lại tình bạn đáng ngưỡng mộ của hai ngôi sao này qua những cột mốc đáng nhớ:

Kate từng cho biết chính diễn xuất của Leo đã giúp cô trở thành ngôi sao sau khi
cùng cộng tác trong "Titanic". Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1998, cô
nói: "Tôi biết rằng mình sẽ không thể làm được gì nếu không có Leo".

Sau khi "Titanic" ra rạp, cả hai đã trở thành cặp đôi trong mơ của nhiều khán giả
yêu điện ảnh. Tuy nhiên khi được hỏi về mối quan hệ của họ, Kate và Leo vẫn
luôn khẳng định họ chỉ là bạn tốt.

Mười năm sau, họ đã tái hợp với nhau trong bộ phim "Revolutionary Road". Mặc dù
bộ phim do chồng Kate là Sam Mendes làm đạo diễn nhưng cả hai không hề gặp
 bất kì khó khăn nào khi vào vai một cặp vợ chồng.

Trong chương trình Today, Leo đã dành những lời khen ngợi có cánh cho người bạn
 thân của mình: "Kate vẫn luôn xinh đẹp như ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy. Cô ấy
cũng là một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp khi dồn hết tất cả cảm xúc mỗi
lần đứng trước ống kính. Đó là lý do tại sao tôi luôn nói cô ấy là
tuyệt vời nhất".

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2009, cả hai đã không ngại ngần thể hiện tình bạn
thân thiết của mình trước mặt mọi người. Leo đã chia sẻ: "Điều tuyệt vời nhất
 là được làm việc với một trong những người bạn tốt nhất của mình".

Cũng trong đêm hôm đó, khi Kate lên nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cô
 đã khiến Leo phải khóc vì bài phát biểu của mình: "Leo, tôi rất hạnh phúc khi có
 thể đứng đây và nói cho mọi người biết rằng tôi yêu bạn nhiều đến như thế nào.
Và tôi vẫn yêu bạn trong suốt 13 năm qua. Tôi yêu bạn bằng tất cả
trái tim của mình".

Cuối năm 2012, khi Kate tổ chức hôn lễ với người chồng thứ 3 là Ned Rocknroll,
chính Leo là người đã dắt tay cô vào lễ đường và trao cho chú rể.

Năm nay cả Kate và Leo đều nhận được rất nhiều đề cử với những tác phẩm của
riêng mình. Tuy nhiên Kate dường như quan tâm nhiều hơn đến thành công
của Leo: "Tôi chỉ để tâm đến chuyện Leo có giành chiến thắng hay không.
 Leo là người bạn thân nhất của tôi trên thế giới vì thế tôi sẽ luôn có mặt
 để ủng hộ anh ấy".

Tại lễ trao giải BAFTA vừa được tổ chức gần đây, cả Kate và Leo đều đã mang
về những giải thưởng danh giá.

Nếu bạn tự hỏi ai là người thực sự mong Leo chiến thắng tại Oscar nhất, thì đó
chắc chắn là Kate. Cô từng nói trước lễ trao giải Oscar: "Tôi nghĩ bạn có thể
 cảm nhận được cảm xúc của tôi lúc này. Và tôi tin tất cả mọi người
đều muốn anh ấy làm được điều đó".

Trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar, đôi bạn thân thiết lại lần nữa sánh bước bên nhau
 trong ánh mặt ngưỡng mộ của mọi người.

Có lẽ Kate là người hạnh phúc nhất tại lễ trao giải năm nay khi chứng kiến người
 tình màn ảnh một thời của mình được vinh danh. Những giọt nước mắt của cô
 là minh chứng cho tình bạn đẹp suốt 20 năm qua của họ.



Mặc dù trượt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhưng ngôi sao người Anh không
 hề tỏ ra buồn bã mà trái lại cô còn rất vui vẻ khi được chúc mừng người bạn
 thân nhất của mình.


Trúc An
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất