Cái kết ngọt lịm cho chàng trai mê nàng từ lần đầu gặp mặt, vài tháng mới dám làm quen
Cùng là du học sinh xa nhà, học chung một trường, trong lần đầu gặp gỡ, Ngọc Tài đã thầm thích cô gái Phương Nhung.
Ngọc Tài và Phương Nhung sinh ra, lớn lên tại Sài Gòn. Học xong phổ thông, cả hai cùng sang Singapore du học và làm việc. Mối tình của cặp đôi xa xứ này khá đặc biệt, giống như cách mà Phương Nhung chia sẻ: “Mọi thứ tình cờ như định mệnh sắp xếp cho chúng mình gặp nhau”.
Ngọc Tài - Phương Nhung
Lần gặp đầu tiên đã thầm thương, mất đến vài tháng mới dám mời nàng đi chơi
Ngọc Tài và Phương Nhung cùng học chung một trường, nhưng khác ngành. Cuộc sống của du học sinh, ngoài việc học còn rất bận rộn với đủ thứ lịch trình, thế nên, cặp đôi này hoàn toàn không hề biết nhau. Chỉ tới khi gần tốt nghiệp, họ mới vô tình gặp nhau trong một bữa tiệc để rồi nhờ thế mà tìm thấy một nửa đời mình.
“Mọi thứ tình cờ như định mệnh sắp xếp cho chúng mình gặp nhau”.
Phương Nhung tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, mời vài người bạn của cô tới tham dự. Người bạn này lại rủ thêm một số bạn khác, trong đó có Ngọc Tài. Đó là lần đầu tiên cả hai gặp nhau dù học chung trường suốt một thời gian dài.
Ngọc Tài và Phương Nhung cùng học chung một trường, nhưng khác ngành
Với Phương Nhung, lần đầu gặp mặt đó không có quá nhiều ấn tượng, thế nhưng Ngọc Tài lại để mắt đến cô gái ấy. Sau này nghe kể lại, Phương Nhung mới biết Tài thầm thích mình ngay lần gặp ấy. Vậy mà phải tới vài tháng sau anh chàng mới có can đảm mời Phương Nhung đi ăn tối.
Phương Nhung tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ và ở đó, cô đã gặp người đàn ông của đời mình
Sau lần ấy, cặp đôi thường xuyên đi chơi, du lịch, hai bên cảm thấy gắn bó, hiểu nhau nhiều hơn. Cả hai chính thức yêu nhau từ đó. Họ gắn bó bên nhau tới khi tốt nghiệp Đại học.
Vì yêu xa nên ít giận, vì lỡ giận thì… khó làm lành
Chuyện tình của Phương Nhung và Ngọc Tài phải đối mặt với một rào cản lớn khi Ngọc Tài tốt nghiệp và chuyển qua London làm việc. Cả hai phải xa nhau. Ở hai đất nước lệch múi giờ, cách nhau tới 7 tiếng, việc được nói chuyện với nhau cũng đã quá khó khăn chứ đừng nói được đi chơi, gặp gỡ nhau. Chính vì thế, cặp đôi này tự dặn lòng: “Hạn chế giận hờn, vì lỡ có giận thì khó để làm lành do hai đứa ở xa nhau quá”.
Sau lần ấy, cặp đôi thường xuyên đi chơi, du lịch, hai bên cảm thấy gắn bó, hiểu nhau nhiều hơn.
Theo chia sẻ của Phương Nhung, họ chỉ có đôi lần giận hờn vu vơ thôi: “Anh Tài rất hiểu và thương mình nên lúc nào cũng chủ động làm hòa. Chính vì vậy mối quan hệ của hai đứa ít khi nào có trục trặc. 1 năm nay, chúng mình yêu xa. Cả 2 đều bận nên mỗi lần gọi điện cũng chỉ ngắn gọn chứ không nói nhiều được. Chỉ có cuồi tuần thì có nhiều thời gian hơn tám chuyện, cập nhật tình hình cuộc sống của nhau. Yêu xa nên vì thế mà 2 đứa thương nhau nhiều hơn, cố gắng hiểu cho khó khăn của mỗi đứa nên không còn giận vu vơ nữa”.
Chuyện tình của Phương Nhung và Ngọc Tài phải đối mặt với một rào cản lớn khi Ngọc Tài tốt nghiệp và chuyển qua London làm việc.
Sau hơn 5 năm yêu nhau, cặp đôi này quyết định về chung một nhà. Trong những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời, khi được hỏi lí do nào khiến họ yêu thương và trân trọng đối phương nhiều nhất, Ngọc Tài tâm sự:
“Ở cạnh Nhung thì mình có nhiều động lực hơn, thấy cuộc sống có nhiều thử thách cần chinh phục. Ngoài ra Nhung và mình hợp nhau rất nhiều. Mình nghĩ tìm được người hợp với mình là điều hiếm, nên mình rất quý”.
Cặp đôi này tự dặn lòng: “Hạn chế giận hờn, vì lỡ có giận thì khó để làm lành do hai đứa ở xa nhau quá”.
Còn với Nhung, cô chia sẻ: “Với mình thì Tài rất hiểu và thương mình. Thương mình nhiều lắm. Mình nghĩ trừ ba mẹ ra thì không ai thương mình như bạn ấy. Mình cảm thấy rất an toàn khi ở bên Tài và một khi đã tìm đc người như vậy thì mình phải biết trân trọng và giữ lại bên mình”.
Theo Khám Phá
-
42 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
12 phút trước
-
42 phút trước
-
42 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước