Tình Yêu Chậm Trễ: Có những mối tình chậm một giây thôi là mất nhau cả đời
Đừng bao giờ giữ bên mình một mối tình lặng câm không lời, bởi vì người ấy sẽ không mãi ở một chỗ để chờ đợi sự can đảm nơi bạn đâu!
Người ta nói yêu đơn phương là một cảm xúc kỳ quặc. Là người ngoài cuộc cảm thấy rất ngốc nghếch, rất đau khổ, nhưng người trong cuộc lại thấy ấm áp và yên bình. Ấm áp bởi luôn có thể dõi theo người ta từ phía sau, có thể dùng tư cách bạn bè để quan tâm người mọi lúc. Cũng thấy yên bình là bởi chẳng bao giờ nghe tới hai chữ "chia tay", vì có bắt đầu gì với nhau đâu mà chia tay cho được.
Tôi cũng đã ở trong tình cảnh như vậy suốt nhiều năm trời, với cô bạn thân từ hồi cấp 3. Tôi cho rằng mối tình đầu ngây ngô ấy là thứ cảm xúc lạ lẫm và đẹp tinh khôi nhất.
Đẹp, nhưng lại có kết cục quá buồn.
"Anh thường nghĩ cảm xúc nhất thời
mà đâu biết say... một đời."
Sẽ có những lúc bạn không đoán định được tình cảm trong mình có thực là tình yêu hay không. Cho nên bạn sẽ chờ đợi, sẽ nấn ná kéo dài thêm thời gian, để lắng nghe cảm xúc trong mình gọi tên chính xác đó là gì.
Và khi khoảng thời gian chờ đợi trong tim bạn kéo dài quá lâu, nó sẽ đồng thời thu hết dũng khí của bạn lại. Vì bạn khi ấy tự nhủ với lòng mình rằng: đã và đang tốt đẹp yên ổn như vậy, bên người ta không danh không phận nhưng vẫn được ngắm nhìn người ta cười, cùng người ta hạnh phúc lẫn khổ đau, thì cần gì phải nói ra?
Bạn cho rằng tình yêu là không cần phải nói, không nhất thiết phải thổ lộ, cứ yêu và yêu thế thôi. Nhưng người bạn yêu sẽ khác…
"Lặng nghe em nói, lòng anh đau nhói
cứ trách sao không nhận ra tình yêu sớm hơn."
Không nhiều người có thể nhận ra tình cảm chân thành nơi trái tim bạn nếu chưa một lần bạn công khai khẳng định. Có thể người ta cũng sẽ vẫn chờ đợi bạn cất lời, nhưng quỹ thời gian của thanh xuân lại có giới hạn vô cùng ngắn. Khi bạn không có dáu hiệu sẽ cho người ta biết điều gì sẽ đến tiếp theo trong mối quan hệ, có thể lắm chứ, người ta sẽ rời đi.
Không một ai có nghĩa vụ phải ở bên ai mãi mãi, nhất lại là khi chẳng có nổi một danh phận gì. Và chuyện tình của tôi, chuyện tình đơn phương của tôi, cũng rơi vào một cái kết chẳng mấy có hậu. Khi tôi lừng chừng chưa kịp tỏ tình, cô ấy đã đồng ý nắm tay với một người bạn trai khác.
"Thì ra là thế
tình yêu chậm trễ đôi khi vài giây
Thì ta sẽ lỡ mất nhau..."
Có những người tới sau bạn, nhưng lại chiến thắng bạn một cách thuyết phục. Đơn giản đôi khi chỉ vì người ta can đảm và quyết liệt hơn bạn mà thôi. Trong tình yêu, thời gian tới trước hay tới sau không quan trọng, quan trọng là một cái gật đầu đồng ý nơi người mà ta yêu.
Hỡi những trái tim yêu đơn phương khờ dại, đừng tiếp tục ôm ấp mối tình câm lặng trong tim mình nữa. Dù sao cũng hãy cho câu chuyện tình của mình một cái kết, dù buồn dù vui, còn hơn là lơ lửng và sau cùng chấp nhận những hụt hẫng thương đau.
Nhớ nhé, tình yêu nơi bạn có thể làm chân thành và bất biến, nhưng người yêu thì lại có chân để đi tìm tình yêu khác đấy! Cho nên đừng rụt rè để ôm về tình yêu chậm trễ nữa, hãy tiến lên một lần đi!
Theo Trí Thức Trẻ
-
50 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước