Bộ ảnh chứng minh: Tình yêu học đường luôn là thứ tình cảm đẹp nhất
Khác với sự nồng nhiệt, đam mê của tình yêu trưởng thành, tình cảm tuổi hoc trò có đôi chút ngây ngô, trẻ con nhưng cũng đủ để mỗi người rung động, xao xuyến. Bộ ảnh về cặp đôi cô cậu học sinh này là minh chứng cho điều đó.
Tình yêu tuổi học trò hay tình yêu đầu đời tuy ngây thơ, khờ dại nhưng lại khiến cho mỗi người cảm thấy thuần khiết, tươi mới. Chẳng biết cảm giác đó là thích, là yêu, chỉ cần biết đôi ta cùng chung nhịp đập, cùng nghĩ về nhau với bao nhiêu cảm xúc, những rung động lạ lẫm.
Cô gái trong bộ ảnh có gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn với mái tóc ngắn ngang vai, còn chàng trai dáng người dong dỏng cao, điển trai, cả hai đang ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân khi chỉ vừa kết thúc những năm tháng cấp 3 rực rỡ.
Diện lên mình bộ trang phục màu trắng, cả hai sánh đôi giữa sân trường đầy nắng, đầy gió nơi họ vừa theo học. Từng ký ức, từng khoảnh khắc ở hành lang, bục giảng, bàn ghế đều được ghi lại một cách tỉ mỉ, đẹp đẽ đến trong trẻo.
Bộ ảnh tình yêu tuổi học trò dễ thương của đôi bạn học sinh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Ngọc Hà vào một ngày ngập nắng.
Nhân vật chính của bộ ảnh là Nguyễn Ngân Hà và Nguyễn Hoàng Sơn (Sinh năm 2000). Cả hai đều học tại trường THPT Hiệp Hòa 1 (Bắc Giang) và vừa hoàn thành xong chương trình lớp 12.
Kể về thứ tình cảm này, Ngân Hà cho hay: "Chúng em học cùng nhau từ hồi mẫu giáo nhưng lên đến cấp 2 mới chơi thân thiết. Bạn ấy rất quan tâm em. Có những lần em có chuyện buồn, bạn ấy thường tìm cách an ủi em. Em hay đi học muộn thường không kịp ăn sáng nhưng đến trường bạn ấy hay đưa em xuống căn tin trường mua đồ ăn sáng".
Có lẽ chỉ bằng vài hành động đơn giản nhưng không hiểu sao, cô bạn Ngân Hà lại bắt đầu cảm thấy rung động trước sự quan tâm của người bạn thân. "Bọn em không biết có tình cảm với nhau từ bao giờ nữa. Em nghĩ cả 2 đứa đều đã nhận ra được tình cảm của đối phương".
Ở thời điểm hiện tại, Ngân Hà cho biết mình và Hoàng Sơn vẫn xưng hô nhau là tao mày như những cặp bạn thân khác. Cả hai đều đang đặt việc học lên hàng đầu và vừa tập trung thi đại học nên chưa tính tới chuyện xa hơn.
"Bọn em đang ở thời điểm thích nhưng yêu thì chưa đến. Có lẽ đợi đến khi bọn em đủ hiểu rõ tình cảm này, hiểu về người kia thì sẽ quyết định đến với nhau", Hà chia sẻ.
Ngân Hà dự định sẽ đăng ký vào trường Đại học Thương mại còn Hoàng Sơn nộp nguyện vọng vào Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô bạn mong muốn có thể giữ gìn mối quan hệ này, cố gắng giúp đỡ nhau không chỉ trong học tập mà còn cả trong công việc và cuộc sống sau này.
Ảnh: Trần Hoàng Ngọc Hà
Nhìn bộ ảnh này, ai cũng muốn mình có một tình yêu thời cắp sách đến trường tươi đẹp và đáng nhớ như thế!
Theo Baodatviet
-
7 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
12 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
13 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
15 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
16 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
17 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
21 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước