Tôi bị mẹ chồng mắng té tát khi có bầu mà vẫn ham xem bói
Bà tuôn ra một tràng, mặt mũi phừng phừng rồi bỏ lên nhà. Tôi vừa ngỡ ngàng, vừa sợ hãi. Tôi sợ vì nếu mẹ chồng nói đúng thì tôi sẽ ra sao.
Tôi lấy chồng được gần một năm và đây là lần thứ hai tôi mang thai. Lần trước, tôi có bầu đến tháng thứ 3 thì bị sảy. Tôi đã rất đau lòng về việc mất con lần đó. Do vậy lần mang thai thứ hai này tôi rất cẩn thận, không vận động mạnh và đi lại quá nhiều.
Hôm trước, tôi có gặp lại vài cô bạn thân học cùng hồi bé. Sau khi chuyện trò rôm rả ở quán cà phê, các bạn rủ tôi đi xem bói đầu năm. Mình không kiêng kỵ gì nên đồng ý luôn. Quan điểm của mình là bói toán đều không chính xác, đi xem bói cho vui. Vận mệnh mình nằm trong tay mình chứ không phải do thầy bói định đoạt nên tôi cứ vô tư đi cùng hội bạn.
Tôi thấy ân hận lắm, chỉ mong con được bình an đến khi sinh. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, vợ chồng anh bạn đến chúc Tết, tôi hào hứng kể chuyện buổi sáng đi xem bói cho mọi người nghe. Mẹ chồng tôi bỗng dưng thay đổi sắc mặt và gằn giọng giận dữ, mắng mỏ: “Mày nghĩ gì mà lại đến những nơi như vây? “Xem bói ra ma, quét nhà ra rác”, đó là những nơi âm khí nặng, cực kỳ không tốt cho thai nhi. Đã sảy thai một lần rồi mà còn không biết giữ gìn cẩn thận cho em bé. Nhỡ lần này có vấn đề gì thì hối cũng không kịp đâu!”
Bà tuôn ra một tràng, mặt mũi phừng phừng rồi bỏ lên nhà. Tôi vừa ngỡ ngàng, vừa sợ hãi. Tôi sợ vì nếu mẹ chồng nói đúng thì tôi sẽ ra sao. Biết bà lo lắng cho cháu nên mới nói vậy nhưng tôi vẫn không hết sốc khi trước mặt khách khứa, bà lại lớn tiếng quát nạt làm tôi có cảm giác bị mất mặt.
Vợ chồng anh bạn an ủi, vỗ về tôi. Họ bảo đi xem bói thì không kiêng, chỉ sợ thầy bói phán những điều không hay khiến mình thấp thỏm, lo lắng ảnh hưởng đến tinh thần, rồi lại ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Đó mới là điều bất lợi. Người ta không nên đi xem bói vì lí do đó. Họ dặn dò tôi nên cẩn thận và khi có bầu nên kiêng đến mấy nơi như đám ma, xem bói, đền chùa và tránh nghe chuyện buồn.
Đêm đó, tôi lo lắng không thể nào ngủ nổi. Chồng tôi cũng không kiêng kị gì nhưng nghe thấy mẹ nói như vậy lại đâm ra lo lắng. Tôi thấy ân hận lắm, chỉ mong con được bình an đến khi sinh.
Theo Khám phá
-
8 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
12 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
13 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
14 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
17 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
21 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước