Tôi đã phát ngán những chàng trai đến với tôi chỉ vì cái mác "gái ngoan"...
Không hiểu sao tôi ghét nhất từ "gái ngoan". Mọi người cho rằng tôi là gái ngoan, người thân cho là vậy, hàng xóm đánh giá vậy, bạn bè nghĩ vậy, những chàng trai đến với tôi cũng nghĩ vậy...
Nhưng tôi không nghĩ vậy. Ai cũng có những điều điên rồ mà bản thân muốn làm, tuổi trẻ mà, cứ làm những điều mình muốn, mắc sai lầm cũng chẳng sao. Giờ đây, tôi đang làm những điều mà tôi muốn, đôi khi nó là những điều điên rồ.Ở tuổi đôi mươi, tôi không dám làm vì không biết khi hành động như vậy rồi thì hậu quả sẽ ra sao. Ở tuổi băm, dù tôi biết rõ hậu quả, nhưng tôi vẫn làm. Vậy nên, bạn hãy cứ làm những điều mình muốn đi, vì nếu bạn không làm bây giờ thì sau này bạn cũng sẽ làm thôi.
Có lẽ có rất nhiều cách định nghĩa thế nào là "gái ngoan" - cô gái học giỏi, chăm chỉ, nghe lời bố mẹ, lễ phép với người lớn tuổi..., hay cô gái không biết đến rượu bia, chưa từng đi bar/pup, cô gái không bao giờ "ngủ lang". Mỗi người sẽ có cách định nghĩa khác nhau, chuẩn mực khác nhau để định nghĩa từ "gái ngoan".
Không hiểu sao tôi ghét nhất từ "gái ngoan". Mọi người cho rằng tôi là gái ngoan, người thân cho là vậy, hàng xóm đánh giá vậy, bạn bè nghĩ vậy, những chàng trai đến với tôi cũng nghĩ vậy...
Tôi làm những việc tôi cho là đúng, tôi nghe lời bố mẹ - bởi những gì bố mẹ muốn tôi làm là tốt cho tôi, tôi không tức giận với những người nói xấu tôi vì đối với tôi họ không phải những người quan trọng, tôi đối xử tốt với một số người vì những việc đó hoàn toàn nằm trong khả năng của tôi... Và tôi có cái mác "gái ngoan". Thực tế thì dù có "ngoan" đến đâu, con người ta vẫn có những mặt tối. Tôi không thích rượu bia, nhưng lâu lâu gặp anh em vẫn chén tạc chén thù, tôi không nghiện bar/pup, nhưng những lúc tâm trạng không tốt thì đó vẫn là địa điểm lý tưởng để tới giải sầu...
Thời còn đôi mươi, tôi không ghét từ "gái ngoan" đến vậy, nhưng ở cái tuổi 28 không hiểu sao tôi lại ghét nóđến vậy. Có phải vì hầu hết những chàng trai đến với tôi vì hai từ "gái ngoan", nên tôi có ác cảm với nó không? Tôi muốn đến với anh vì sự rung động, vì anh thương tôi và yêu tôi, chứ không phải vì tôi là "gái ngoan". Từ chối vài chàng trai khi biết lý do đó ở tuổi đôi mươi tôi đã ngán ngẩm lắm rồi, vàở cái tuổi 28 thì đó thực sự là ác cảm đến căm ghét. Hay phải chăng vì hai từ "gái ngoan" đó làm cản bước tôi đến với tình yêu mà tôi muốn và hằng mơ? Hay chăng do tôi cần tìm lý do để đổ lỗi, để cho tâm trạng bớt khó chịu?
Gái ế 28 tuổi, tôi không hề buồn vì điều này, tôi vẫn hạnh phúc dù đang FA. Tôi không chờ đợi tình yêu sét đánh, tôi không chờ đợi tình yêu lãng mạn hay cẩu huyết như những câu chuyện ngôn tình...nhưng làm ơn, đừng ai đến với tôi vì nghĩ rằng hay được người khác giới thiệu rằng tôi là "gái ngoan". Tôi ghét từ đó dù tôi không thể giải thích được rõ ràng vì sao.
Ai cũng có những điều điên rồ mà bản thân muốn làm, tuổi trẻ mà, cứ làm những điều mình muốn, mắc sai lầm cũng chẳng sao. Giờ đây, tôi đang làm những điều mà tôi muốn, đôi khi nó là những điều điên rồ.Ở tuổi đôi mươi, tôi không dám làm vì không biết khi hành động như vậy rồi thì hậu quả sẽ ra sao. Ở tuổi băm, dù tôi biết rõ hậu quả, nhưng tôi vẫn làm. Vậy nên, bạn hãy cứ làm những điều mình muốn đi, vì nếu bạn không làm bây giờ thì sau này bạn cũng sẽ làm thôi.
Đừng để từ "gái ngoan" cản bước chân của bạn.
Theo GUU
-
7 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
9 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
11 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
13 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
16 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước