Tôi nhanh trí xử lý khi bắt gặp nữ đồng nghiệp hôn má chồng mình
Bất chợt bước vào phòng khám của chồng, đập vào mắt tôi là cảnh Hoa đang hôn má anh. Trái với suy nghĩ của tôi, Hoa không hề lo sợ, còn chồng tôi thì liên tục giải thích.
Tôi và chồng là bạn học cùng trường y. Sau này khi kết hôn và sinh con, sức khỏe của tôi khá yếu, không cho phép có thể làm việc với cường độ cao, trực đêm liên tục ở bệnh viện nên tôi tạm thời xin nghỉ ở nhà chăm con.
Vợ chồng tôi thống nhất nhân tiện thời gian này, tôi cần nghỉ ngơi, đợi con cứng cáp một chút rồi hẵng đi làm lại. Chồng tôi hiện tại cũng là phó khoa, mở thêm phòng khám bên ngoài nên thu nhập rất ổn, có thể lo cho gia đình.
Tôi biết chồng tôi điển trai, giỏi giang, khá đào hoa, luôn có nhiều cô gái theo đuổi, từ thời đi học đã vậy, đến nay đi làm ở bệnh viện cũng không khác.
Các nữ y tá, bác sĩ, sinh viên thực tập vây quanh anh không ngớt, thường cố gắng tiếp cận và lấy lòng anh.
Bạn bè tôi tỏ ra lo lắng, bảo tôi phải chú ý, cẩn thận giữ chồng, không "xểnh ra là mất". Nhất là trong giai đoạn này, tôi không đi làm nên khó mà "trông" chồng được.
Mấy cô bạn thân hứa sẽ để mắt giúp, nhưng vẫn khuyên tôi giữ gìn sức khỏe, sớm đi làm trở lại.
Bất ngờ vào phòng làm việc chồng, tôi đã trông thấy cảnh tượng không mong muốn (Ảnh minh họa: Sohu).
Theo "tình báo" của tôi, trong số những "vệ tinh" mến mộ chồng tôi, có cô bé Hoa là không biết ý tứ nhất. Hoa đang là bác sĩ thực tập, đến bệnh viện tôi học hỏi trong khoảng hai năm và chồng tôi chính là người chỉ dẫn trực tiếp.
Dù biết anh đã kết hôn, Hoa vẫn không ngừng thể hiện tình cảm, cứ có cơ hội là "thả thính" thầy giáo của mình.
Các bạn đồng nghiệp của tôi rất không vừa mắt, nhiều lần có ý nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng có vẻ như Hoa đều bỏ ngoài tai, hàng ngày cố gắng tiếp cận, mua đồ ăn sáng và cà phê cho chồng tôi.
Thậm chí, cô bé còn xin trực cùng ca với anh, luôn ở lại làm thêm giờ cùng anh.
Thật ra ban đầu, tôi không mấy để tâm vì những cô gái theo đuổi chồng tôi như vậy không ít. Từ hồi yêu và cưới anh, tôi đã quen với chuyện này. Thêm nữa, tôi rất tin vào sự đàng hoàng, ngay thẳng của chồng cũng như mối tình 8 năm bền chặt của chúng tôi.
Tuy nhiên, do bạn bè nói quá nhiều, tỏ ra không yên tâm và liên tục nhắc tôi phải biết "dằn mặt", thể hiện mình là "chính thất" nên tôi bắt đầu chú ý hơn đến Hoa.
Tôi vào Facebook cô bé tìm hiểu, thấy cũng là người tài năng, học hành xuất sắc và con của gia đình bề thế. Đặc biệt, Hoa thường xuyên đăng ảnh ẩn ý về một người đặc biệt mà không ai khác chính là chồng tôi.
Tôi bắt đầu thấy cô bé này thực sự không ổn. Hỏi chồng về Hoa, anh khá ngạc nhiên nhưng chỉ gạt đi, cho biết đó là bác sĩ thực tập, không có gì đáng nói. Vì chồng đã nói thế nên tôi cũng không muốn làm lớn chuyện hay gặng hỏi gì thêm.
Mới đây, tôi quyết định đến bệnh viện thăm các đồng nghiệp một cách bất chợt, ngay cả chồng tôi cũng không được biết việc này. Tôi đã cùng hai người bạn bác sĩ đột ngột đi vào phòng khám riêng của chồng tôi và đập vào mắt chúng tôi là cảnh Hoa đang hôn má anh.
Quá bất ngờ, tôi chưa kịp phản ứng gì thì hai bạn tôi đã gào lớn: "Con bé kia làm gì thế hả? Biết thừa đây là người có vợ rồi mà còn làm thế à?".
Trái với suy nghĩ của chúng tôi, Hoa không hề lo sợ, lao vào tranh luận với các bạn tôi. Còn chồng tôi thì liên tục giải thích với tôi rằng, chuyện hoàn toàn không như tôi nghĩ.
Thậm chí, Hoa còn không ngần ngại móc mỉa: "Hóa ra đây là vợ anh, trông như thế kia mà chẳng hiểu sao anh từ chối em. Vừa già béo, vừa ở nhà nội trợ, không xứng với anh". Khi thấy tôi tức giận bước đến, cô ta thách thức: "Chị có giỏi thì vào đây mà đánh tôi".
Nhưng Hoa đã lầm, tôi nhanh chóng tát một cái thật mạnh vào... chồng tôi chứ không phải cô ta.
- Sao chị dám làm thế với anh?
- Tại sao tôi không dám? Tôi không có quyền đánh cô nhưng tôi có thể làm thế với chồng tôi. Không cần biết giữa hai người có gì với nhau hay không, nhưng việc anh ấy không biết tránh né khi có cô gái khác tiếp cận mình là anh đã sai. Còn việc tôi có xứng với chồng mình hay không thì nhiều người có thể nhận định. Nhưng có lẽ lúc đó, cô còn đang là học sinh nên chắc chưa biết được.
Không muốn to tiếng tại nơi làm việc, tôi kéo hai bạn ra khỏi đó và nói sẽ nói chuyện với chồng sau. Tại nhà, chồng tôi liên tục giải thích nhưng tôi chỉ khẳng định rằng, tôi tin anh lần này.
Tuy nhiên, hành động của anh cần dứt khoát hơn, cụ thể thế nào anh nên tự biết.
Sau đó, theo tôi được biết, chồng tôi nhất định đổi người hướng dẫn và không đồng ý làm chung bất kỳ ca nào với Hoa nữa. Hoa không lâu sau cũng chuyển đi thực tập tại bệnh viện khác.
Theo Dân trí
-
9 giờ trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
10 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
13 giờ trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
15 giờ trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
-
17 giờ trướcSuốt 8 năm làm dâu, chị Hồng chưa từng nghe mẹ chồng chê trách, mà chỉ nói lời khen. Không phải vì chị quá hoàn hảo mà vì mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.
-
18 giờ trướcQuan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng ở lứa tuổi vị thành niên, độ tuổi mới lớn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn tình dục sẽ mang lại những hậu quả khôn lường.
-
18 giờ trướcMỗi lần đi cạnh vợ, thay vì cảm thấy hãnh diện, tự hào khi có người vợ xinh đẹp và giỏi giang thì anh Khánh lại thấy mình kém cỏi, xen vào đó là cả sự tự ti, xấu hổ.
-
1 ngày trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
-
1 ngày trướcChị đã tha thứ cho anh nhưng hở ra là nhắc lại chuyện cũ, điều đó khác nào cực hình "tra tấn" anh…
-
1 ngày trướcMột người đàn ông ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) tổ chức ăn mừng bằng cách mướn nguyên một ban nhạc để cổ vũ con gái ông, khi cô ta quyết định ly hôn chồng.
-
1 ngày trướcTôi cố gắng giấu kín sự cảm mến dành cho em gái song sinh của vợ suốt 17 năm qua, không dám tiết lộ với bất kỳ ai và hiện cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.
-
1 ngày trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
1 ngày trướcKể ra đây thì nhiều người cho rằng tôi bôi bác gia đình bạn trai, nhưng quả thật sau chuyến đi du lịch cùng họ dịp nghỉ lễ, tôi dứt khoát bỏ của chạy lấy người.
-
1 ngày trướcQuen qua mạng và có nhiều nghi ngờ nhưng cuối cùng, sự chân thành của chàng trai Mỹ đã chiếm được trái tim cô gái xinh đẹp từng 3 lần tổn thương trong tình yêu.
-
1 ngày trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
-
2 ngày trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
2 ngày trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
3 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
17 ngày trước