Trắng tay vì quá tin… vợ trẻ
Người vợ trẻ đến với anh lần này là một cô gái mới lớn, chỉ hơn con gái đầu của anh vài tuổi tên là Ái Ly.
Cách đây hơn 20 năm, sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên vì phát hiện mình bị phụ tình, những tưởng đây sẽ là bài học sâu sắc cho anh Phạm Thế Mỹ ở Bình Thuận trong quãng đời còn lại. Nào ngờ đến cuối năm 2006, qua mai mối của một vài người bạn, vì thương cảnh “lính phòng không”, nên anh Mỹ lại một lần nữa quyết định thử sự may rủi của mình cho số phận.
Người vợ trẻ đến với anh lần này là một cô gái mới lớn, chỉ hơn con gái đầu của anh vài tuổi tên là Ái Ly. Một đám cưới tuy không linh đình nhưng rất trang trọng cũng được diễn ra.
Mọi việc diễn ra gần như trên cả tuyệt vời khi mà chỉ trong một thời gian ngắn chung sống, anh Mỹ phát hiện ra người vợ trẻ của mình quả thật rất giỏi giang, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán.
Là dân “thương mại” của 2 thập niên trước, anh Mỹ đã không bỏ lỡ những cơ hội quý hiếm khi mà bên cạnh mình có một cánh tay đắc lực là người vợ trẻ thông minh. Niềm vui càng nhân đôi khi 2 năm sau, ngoài khối tài sản bạc tỷ nhờ có máu kinh doanh mà có được, Ái Ly còn sinh cho anh một đứa con trai mà anh đã từng khát khao. Chỉ có một điều là trong men say hạnh phúc, anh Mỹ đã không biết được người vợ mà anh hết mực tin tưởng thương yêu đã âm thầm lên một kế hoạch cho riêng mình.
Đầu tiên là sau gần 5 năm chung sống, Ái Ly mới tiết lộ bí mật và thỏ thẻ với chồng là xin được đón đứa con riêng về cho con trai có chị có em, mà trước khi đến với anh cô ấy đã trót lỡ với một người bạn thời thơ ấu.
Mặc dù hơi bị sốc nhưng những lời lẽ mà người vợ trẻ nói ra lúc này dường như có một ma lực ghê gớm. Tiếp đến với lý do anh Mỹ thường xuyên đi làm ăn xa nhà nên toàn bộ mọi giao dịch, quan hệ làm ăn với các đối tác bên ngoài Ái Ly đều đề nghị anh Mỹ ký giấy ủy quyền cho cô ta lo liệu. Vì nghĩ vợ biết lo lắng, thương yêu chồng nên tận dụng những khoảng thời gian rảnh, anh Mỹ đều vui vẻ cùng vợ đến phòng công chứng ký hầu hết các giấy ủy quyền mà không hề quan tâm suy nghĩ.
Chỉ đến thời gian gần đây, trong những cuộc nhậu bạn bè anh em thường hay trêu đùa và nhắc khéo về sự giỏi giang của người vợ trẻ thì anh Mỹ mới bắt đầu sực tỉnh. Qua tìm hiểu, anh Mỹ biết được trong những ngày anh đi vắng, lấy cớ đi giao dịch, quan hệ làm ăn, Ái Ly thường xuyên cặp kè với một số đại gia mà 2 vợ chồng đã từng quen biết. Nhẹ nhàng trao đổi với những nghi ngờ mà mình có được thì lúc đầu Ái Ly còn chối biến, tuy nhiên khi anh Mỹ đưa ra những bằng chứng tương đối xác thực thì người vợ trẻ bỗng trở nên gắt gỏng với chồng. Mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm khi mới đây, sau một chuyến đi làm ăn xa về, Ái Ly thẳng thừng tuyên bố với anh Mỹ là đang nhờ luật sư tư vấn để tiến hành làm thủ tục ly hôn…
Sự hụt hẫng còn tăng lên gấp bội khi anh Mỹ phát hiện toàn bộ tài sản gồm nhà cửa, trang trại, ô tô… trị giá hàng chục tỷ đồng mà anh đã tạo dựng từ bao nhiêu năm qua đều do một mình Ái Ly đứng tên sở hữu.
Pháp luật rồi sẽ có sự công bằng trước khi phán xét, tuy nhiên đây đúng là bài học sâu sắc không dành riêng cho những người trong cuộc, bởi sự mất mát lớn nhất ở đây không phải là sự mất mát về tài sản, về quyền lợi mà đó là sự mất mát về niềm tin, sự xuống cấp về đạo đức, về tình yêu thương giữa con người với con người trong xã hội hiện nay.
Người vợ trẻ đến với anh lần này là một cô gái mới lớn, chỉ hơn con gái đầu của anh vài tuổi tên là Ái Ly. Một đám cưới tuy không linh đình nhưng rất trang trọng cũng được diễn ra.
Mọi việc diễn ra gần như trên cả tuyệt vời khi mà chỉ trong một thời gian ngắn chung sống, anh Mỹ phát hiện ra người vợ trẻ của mình quả thật rất giỏi giang, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán.
Là dân “thương mại” của 2 thập niên trước, anh Mỹ đã không bỏ lỡ những cơ hội quý hiếm khi mà bên cạnh mình có một cánh tay đắc lực là người vợ trẻ thông minh. Niềm vui càng nhân đôi khi 2 năm sau, ngoài khối tài sản bạc tỷ nhờ có máu kinh doanh mà có được, Ái Ly còn sinh cho anh một đứa con trai mà anh đã từng khát khao. Chỉ có một điều là trong men say hạnh phúc, anh Mỹ đã không biết được người vợ mà anh hết mực tin tưởng thương yêu đã âm thầm lên một kế hoạch cho riêng mình.
Đầu tiên là sau gần 5 năm chung sống, Ái Ly mới tiết lộ bí mật và thỏ thẻ với chồng là xin được đón đứa con riêng về cho con trai có chị có em, mà trước khi đến với anh cô ấy đã trót lỡ với một người bạn thời thơ ấu.
Mặc dù hơi bị sốc nhưng những lời lẽ mà người vợ trẻ nói ra lúc này dường như có một ma lực ghê gớm. Tiếp đến với lý do anh Mỹ thường xuyên đi làm ăn xa nhà nên toàn bộ mọi giao dịch, quan hệ làm ăn với các đối tác bên ngoài Ái Ly đều đề nghị anh Mỹ ký giấy ủy quyền cho cô ta lo liệu. Vì nghĩ vợ biết lo lắng, thương yêu chồng nên tận dụng những khoảng thời gian rảnh, anh Mỹ đều vui vẻ cùng vợ đến phòng công chứng ký hầu hết các giấy ủy quyền mà không hề quan tâm suy nghĩ.
Chỉ đến thời gian gần đây, trong những cuộc nhậu bạn bè anh em thường hay trêu đùa và nhắc khéo về sự giỏi giang của người vợ trẻ thì anh Mỹ mới bắt đầu sực tỉnh. Qua tìm hiểu, anh Mỹ biết được trong những ngày anh đi vắng, lấy cớ đi giao dịch, quan hệ làm ăn, Ái Ly thường xuyên cặp kè với một số đại gia mà 2 vợ chồng đã từng quen biết. Nhẹ nhàng trao đổi với những nghi ngờ mà mình có được thì lúc đầu Ái Ly còn chối biến, tuy nhiên khi anh Mỹ đưa ra những bằng chứng tương đối xác thực thì người vợ trẻ bỗng trở nên gắt gỏng với chồng. Mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm khi mới đây, sau một chuyến đi làm ăn xa về, Ái Ly thẳng thừng tuyên bố với anh Mỹ là đang nhờ luật sư tư vấn để tiến hành làm thủ tục ly hôn…
Sự hụt hẫng còn tăng lên gấp bội khi anh Mỹ phát hiện toàn bộ tài sản gồm nhà cửa, trang trại, ô tô… trị giá hàng chục tỷ đồng mà anh đã tạo dựng từ bao nhiêu năm qua đều do một mình Ái Ly đứng tên sở hữu.
Pháp luật rồi sẽ có sự công bằng trước khi phán xét, tuy nhiên đây đúng là bài học sâu sắc không dành riêng cho những người trong cuộc, bởi sự mất mát lớn nhất ở đây không phải là sự mất mát về tài sản, về quyền lợi mà đó là sự mất mát về niềm tin, sự xuống cấp về đạo đức, về tình yêu thương giữa con người với con người trong xã hội hiện nay.
Theo Báo Bình Thuận
-
3 giờ trướcKhi đang lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng Sơn La - Hà Nội, xe đầu kéo bất ngờ lao vào nhà dân khiến nhiều người thương vong. Cơ quan công an đã bắt giữ lái xe Nguyễn Mạnh Hà.
-
4 giờ trướcNgười dân khu phố Kiều Đại 2 (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) phát hiện lửa bốc lên tại một ngôi nhà lúc 3h sáng ngày 6/5. Tại hiện trường, hai mẹ con đã tử vong.
-
4 giờ trướcThông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tài xế N.M.H. điều khiển ô tô trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn, đâm vào quán tạp hóa ven đường khiến 8 người thương vong.
-
4 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (6-8/5), đón không khí lạnh yếu nên mưa xuất hiện liên tiếp và mức nhiệt không quá 32 độ, trời dịu mát.
-
8 giờ trướcNgày 5/5, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể nam công nhân cho gia đình lo hậu sự.
-
16 giờ trướcĐang lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, bất ngờ 6 ô tô đâm liên hoàn khiến tuyến đường này bị ùn tắc cục bộ.
-
16 giờ trướcDự báo chiều tối và đêm nay (5/5), miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa to.
-
16 giờ trướcXuất phát từ mâu thuẫn trong việc bán quán cà phê ven Hồ Tây (Hà Nội), hai thanh niên cầm theo hung khí đuổi đánh nhau trên đường. Vụ việc khiến một người bị chém trọng thương, hiện đang hôn mê.
-
17 giờ trướcĐóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.
-
17 giờ trướcLực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển ở Nghệ An đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ chìm tàu câu mực xảy ra hôm 3/5.
-
18 giờ trướcTự xưng là nhà báo, Phạm Ngọc Hùng (Gia Lai) ép các chủ bãi khai thác phải bán đá giá cao và thu chênh lệch.
-
21 giờ trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
23 giờ trướcMột nam công nhân ở Bình Dương bị xe nâng kéo đi trong nhà xưởng, sau đó đè vào kệ hàng dẫn đến tử vong.
-
1 ngày trướcSau khi lao xuống vực sâu hơn 60m, chiếc xe của gia đình anh Đ.V.Đ (37 tuổi) bị biến dạng, bẹp dúm phần đầu.
-
1 ngày trướcCơ quan công an đã bắt 4 đối tượng tạt sơn vào nhiều ô tô để qua đêm không người trông giữ tại một khu đô thị ở Hà Nội.
-
1 ngày trướcTừ mâu thuẫn của bố, người phụ nữ đã nổi nóng đạp một cư dân ở tòa chung cư Đồng Phát - Park View Tower, gây xôn xao dư luận.
-
1 ngày trướcKhách đến nhà hàng Nari (số 8A/E4 đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1), các nhân viên sẽ khui nhiều đồ uống để tính hoá đơn cao bất thường. Khi khách không đồng ý chi trả thì bị chửi bới, đánh đập, lột sạch quần áo...đẩy ra đường.
-
1 ngày trướcMưa rào và giông tiếp tục xuất hiện ở miền Bắc và Trung Bộ. Riêng từ Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nắng gắt. Khoảng sau 10/5, nắng nóng khả năng trở lại miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
-
1 ngày trướcTrần Thị Thanh (34 tuổi) đã tạo lập khống các đơn hàng chiếm đoạt 7 lần với tổng số tiền 644 triệu đồng của công ty để có tiền đánh bạc.
-
1 ngày trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
Tin tức mới nhất
-
59 phút trước
-
59 phút trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước