Trẻ em đu rào, người lớn lao ra đường chụp ảnh giữa đêm giáng sinh

(2Sao) - Một đêm giáng sinh an lành không chỉ có những hành động ấm áp tình cảm mà đâu đó những hình ảnh đáng buồn.

Đã từ lâu, Giáng sinh không chỉ là ngày lễ dành cho những người theo đạo Thiên chúa giáo, mà còn là ngày hội cho tất cả mọi người trên thế giới cũng như Việt Nam. Những ngày này, không khí noel tràn ngập khắp các phố phường, đâu đâu cũng thấy những hình ảnh ông già noel, cây thông, người tuyết... Và đêm Giáng sinh là dịp để mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ cùng nhau ra phố, đến nhà thờ để làm lễ, vui chơi, tận hưởng không khí vui tươi, ngập tràn hạnh phúc.

Hình ảnh ông già Noel xuất hiện các phố phường, đặc biệt là xung quanh bờ hồ Hoàn
Kiếm, với những món quà trên tay, dành tặng đến mọi người.

Hay đâu đó là các "cô tiên" trong trang phục lộng lẫy đi phát những món quà nhỏ.

Có lẽ vất vả nhất trong đêm giáng sinh là những đồng chí cảnh sát phải ổn định an ninh,
trật tự quanh các nhà thờ, khu đông người.




Đêm giáng sinh sẽ ấm áp và tình cảm hơn với những cái ôm miễn phí.

Đâu đó là hình ảnh những thanh niên tình nguyện hi sinh đêm noel của mình để thu
rác, mang đến một môi trường trong sạch.



Nhưng rất nhiều người thiếu ý thức lại sẵn sàng xả rác ra đường, ra vỉa hè, không
 quan tâm đến công sức bao người khác phải bỏ ra.

Các điểm gửi xe thì không còn một chỗ trống, Giá vé gửi xe trong những ngày này
thường dao động từ 20.000- 30.000 đồng, tăng gấp 4-6 lần so với bình thường.

Bất chấp dòng xe đi lại đông đúc, nhiều bạn trẻ sẵn sàng tạo dáng giữa đường để có
 được những bức ảnh đẹp nhất trong lễ giáng sinh.

Hoặc là ở giữa nơi công cộng nhưng lại ôm ấp, tình tứ bên nhau thân thiết như ở nhà.
Có lẽ đêm noel lạnh giá, rất cần một vòng tay ấm áp.



Tại nhà thờ Hàm Long, các em nhỏ có một phong cách "rất riêng" đó là đu người,
trèo lên hàng rào để được thưởng thức các tiết mục văn nghệ.


Trên phố Hàng Bài, hàng chục bạn trẻ leo lên một chiếc xe bán tải reo hò sung sướng
chào đón đêm Giáng sinh.

Trong truyền thuyết, một ông già noel cưỡi một cỗ xe gồm nhiều con tuần lộc, còn ở Việt
Nam thì ngược lại nhiều ông già Noel nhí lại cùng nhau cưỡi một chú "tuần lộc sắt".


Tin và ảnh: Khánh Hiển

Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao