Triệu Vy: Từ 'Hoàn Châu Cách Cách' đến 'Gửi thời thanh xuân'

- Trong chặng đường sự nghiệp của mình, Tiểu Yến Tử ngày nào đã có những bước lột xác ngoạn mục.



Cô bé Triệu Vy với cặp mắt to tròn đặc trung chụp
ảnh hồi nhỏ cùng mẹ.



Khi học cấp 2.

Ngay từ tháng 10 năm 2011 khi tham gia lễ trao giải Kim Kê, cô đã tiết lộ với truyền thông: "Tôi luôn ấp ủ giấc mơ làm đạo diễn, nó sẽ phải thành hiện thực". Từ "Hoàn châu cách cách" tới "Họa bì 2", cô đã có trên 17 năm gắn bó với nghiệp diễn viên. Khi sự nghiệp đang rộng mở thênh thang, điều gì hấp dẫn khiến Triệu Vy muốn trở thành một đạo diễn?


Bộ phim đầu tiên của cô "Câu chuyện trong ngày mưa" được bấm máy
tháng 10 năm 1995. Đây là bộ phim hài lấy cốt từ tiểu thuyết đời sống.
Trong phim cô chỉ diễn một vai phụ nhỏ cô thư ký Tony Lan.


"Hoàn Châu cách cách" năm 1998 là bom tấn vang dội khắp Châu Á.
Cặp đôi đáng yêu và hải hước giữa Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ka được
 các fan hết lòng yêu quý. Cũng từ đây cô bắt đầu mối duyên
trên màn ảnh cùng Tô Hữu Bằng.




"Bí mật ngôi nhà cổ" năm 1998 là câu chuyện tình giữa một thiếu gia Đài Loan
và cô gái vùng Đông Bắc. Sự xuất hiện của cặp đôi lại một lần nữa
khiến người hâm mộ cuồng nhiệt.



Năm 2000 cô bén duyên cùng Ngô Kì Long trong phim cổ trang
"Hiệp nữ sấm thiên quan". Trong phim, cô hóa thân vào một hiệp nữ
 giả trai rất có khí phách. Có lẽ đây cũng là một trong những nhân tố
 khiến cô vào vai "Hoa mộc lan" sau này rất ngọt.



Trong phim truyền hình "xa thần" năm 2006, Triệu Vy đóng cặp với Lục Nghị.
Hai người diễn xuất ngọt ngào đến mức các fan lại một lần xôn xao
trước sự ăn khớp của đôi tình nhân.



Tháng 7 năm 2008 Triệu Vy thay đổi hẳn phong cách khi vào vai
Tôn Thượng Hương trong "Xích Bích".



Trong cùng năm 2008, với vai diễn trong "Họa bì 1" đóng cặp cùng Trần Khôn,
cô chính thức thoát khỏi biệt danh "thuốc độc phòng vé".


Năm 2009 cô đóng cùng Lưu Diệp trong "Sử thi một người con gái".
 Cô trong vai người con gái của đội giải phóng quân từ năm 16 đến 66 tuổi
mang trong mình tình yêu đau khổ và đơn phương với Lưu Diệp suốt 30 năm.



Tháng 2 năm 2010 cô tham gia trong bộ phim kiếm hiệp lãng mạn "Cẩm y vệ".
Phim đạt doanh thu phòng vé cao nhất thời điểm bấy giờ.


Cô và Trần Khôn lại có cơ hội hợp tác với nhau lần nữa trong "Họa bì 2".
 Tổng doanh thu bộ phim lần đầu công chiếu thậm chí còn
vượt qua cả "Avatar".




Sau khi đảm nhận vai trò ban giám khảo trong liên hoan phim Thượng Hải, cô tiếp tục thử sức khi mở nhà hàng ăn uống nhưng thất bại. Triệu Vy vẫn nung nấu ước mơ đạo diễn của mình khi đăng ký khóa học đạo diễn truyền hình. Trong thời gian đó, cô tiếp tục đi tìm kịch bản và biên kịch phù hợp, thậm chí bí mật tiếp cận với kế hoạch đạo diễn của mình.



Sau hai năm lăn lộn trên trường quay, cuối cùng tác phẩm đầu tay của cô "Gửi thời thanh xuân" đã ra mắt chính thức vào ngày 26/4 và nhận được không ít lời khen ngợi từ giới chuyên môn.Triệu Vy cũng trở thành một trong những nữ đạo diễn Đại lục thành công với doanh thu phòng vé lên tới hàng trăm triệu NDT.

Ước mơ thành đạo diễn của cô cũng thành hiện thực và có bước khởi đầu khá chói lọi. Đến nay, sau bao chặng đường dài, Én nhỏ đã bay rất cao.

Việt Hà
(Tổng hợp)

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao