Truyện cười: Hãy biến lão thành chàng trai 20 tuổi đi!

Vị thần vụt biến mất, một tia chớp vút lên trời. Mấy phút sau thần trở lại với một phi thuyền không gian...



Tôi quyết định xuất hành một chuyến đi tìm chồng, hướng về vùng quê. Đàn ông thành phố cơ bản là vứt đi hết, toàn một lũ chả ra thể thống cống rãnh gì. Mục tiêu kiếm chồng của tôi đơn giản thôi mà: Đẹp giai và giàu có, càng giàu càng tốt!

Tôi bắt đầu đi. Bất ngờ gặp gặp một ông cụ nằm vật vã bên đường. Khổ thân quá, chả biết con cháu ở đâu mà cụ ra nông nỗi này. Lại nghĩ, rất có thể cụ là thần đèn, ra đây nằm thử lòng thiên hạ cũng nên. Tôi chợt giật mình, nếu ông này mà là thần đèn thần đuốc thì ta phải cứu ngay thôi, chắc chắn thần sẽ giúp tìm chồng như ý.

Tôi quỳ xuống nâng cụ dậy, mở túi lấy bánh mì kẹp pa tê gan cho ăn. Ăn xong cụ nói: "Ta chính là Thần Đuốc hạ thế thử lòng người tốt đây. Con đúng là cô gái tuyệt vời nhất mà ta gặp. Ta đã nằm ở đây đúng 3 ngày rồi, bao nhiêu đi qua nhưng không hề có cảm xúc gì, chỉ nhìn ta với ánh mắt khó hiểu. Giờ con hãy nói đi, con muốn gì?"

Tôi suýt ngất. Trời ơi, hôm nay tôi xuất hành vào giờ đại phúc rồi. Có nhẽ kiếp trước tôi làm nhiều việc tốt nên kiếp này mới có quý nhân phò trợ. Tôi nói luôn: "Vậy thần hãy tìm cho con một người đàn ông đẹp giai và giàu có để lấy làm chồng!".

Vị thần vụt biến mất, một tia chớp vút lên trời. Mấy phút sau thần trở lại với một phi thuyền không gian, mời tôi lên và bay đi, tới một vùng quê xa xôi xanh mướt, không gian mênh mông, đẹp hơn bất cứ bức tranh quang cảnh nào.

Phi thuyền từ từ hạ xuống một biệt thự sang trọng giữa khu vườn hoa hồng thơm ngát. Đây là nơi ở của triệu phú giàu có nhất vùng Ca ta lăng.

Kia rồi, chàng triệu phú bước xuống thềm đón tôi. Ôi chàng già quá, bộ râu trắng như cước, đôi mắt phồng nếp nhăn. Nếu tôi đoán không nhầm thì năm nay chàng phải ngót nghét 80 tuổi.

Tôi vội cầu xin Thần Đuốc:

- Thần hãy biến hóa để ông ta trẻ lại tuổi 20 đi nào!

Thần đèn khoanh tay lễ phép:

-Dạ thưa quý cô, của cải và tuổi trẻ chỉ được phép chọn 1 thôi.

Nghĩ nát hết cả óc, của cải không quan trọng, chỉ cần khu đất mặt đường này là đủ rồi, chia ra được mấy trăm lô. Tôi ra phán quyết:

- Nào, hãy biến lão trở lại chàng trai 20 tuổi đi nào!

Theo Dân Việt


truyện cười

Tin tức mới nhất