Tâm sự của cô nàng cao 1m45

Trong cuộc sống, luôn có những thứ bù trừ cho nhau, khi bạn thiệt thòi về cái này thì sẽ được bù đắp bởi cái khác.

Em vẫn còn may mắn khi còn có đôi chân để đi đến những nơi mà em yêu thích, chỉ là đến chậm hơn người ta một chút thôi. Có những người không bao giờ có thể tự mình bước đi trên đôi chân của mình. Em bỗng cảm thấy yêu quý đôi chân ngắn này biết bao.

Em một cô gái sinh ra vốn đã không được may mắn như bao người khác, 20 tuổi đầu rồi mà chỉ cao vẻn vẹn có 1m45, người ta nói em chỉ như học sinh lớp 4 chứ chẳng phải đang ở cái tuổi đôi mươi. Lúc nào khi bước ra đường cũng được gắn cái mác là lùn một mẩu hay chân ngắn. Thoạt đầu nghe cũng khó chịu và tủi thân lắm nhưng nghe mãi cũng quen. Người ta nói khi gặp khó khăn trốn chạy không phải là cách tốt nhất mà hãy dám đương đầu và học cách sống cùng nó.

Đôi khi em cũng mặc cảm với bản thân vì không được như bao bạn cùng trang lứa, em khao khát có một đôi chân dài để tự tin bước đi, để thỏa thích làm những điều mình muốn, để tự mình làm tất cả mọi chuyện mà không cần sự giúp đỡ của ai.

https://2sao.vietnamnetjsc.vn//2015/03/27/07/32/tam-su-cua-co-nang-cao-1m45_1.jpg

Vì em chân ngắn nên tủ đồ quần áo luôn là những trang phục giúp ăn gian chiều cao, khi đi chọn đồ em phải thật kĩ lưỡng vì sơ hở một chút là y rằng chân lại ngắn thêm tí nữa. Vì chân ngắn nên luôn phải gắn liền với những đôi giày cao gót, chúng giúp em thấy tự tin hơn.

Vì chân em ngắn nên đồ đạc trong nhà lúc nào cũng phải để ở độ cao vừa phải, cao quá làm sao em với được.

Vì em chân ngắn người cũng nhỏ nhắn nên khi đi học luôn được cô giáo xếp chỗ ngồi bàn đầu, luôn được ưu tiên trước những việc đòi hỏi đến chiều cao.

Vì chân ngắn nên từ nhỏ em đã luôn cố gắng và có ý thức trong học tập, em đã thua người ta ở cái chân, em không thể lại thua về cả học tập nữa.

Ông trời không cho ai cái gì mà cũng chẳng lấy hết của ai cái gì. Em chân ngắn nhưng em lại có một khuôn mặt khá xinh xắn, dễ thương. Em được bạn bè nhận xét là một cô bạn hiền lành, vui tính, sống chan hòa với mọi người. Mọi người quý em, yêu thương và nhường nhịn em không phải vì chân em ngắn mà vì vẻ đẹp toát ra từ bên trong tâm hồn nhỏ bé này.

Chân ngắn cũng giúp em nhận ra nhiều điều. Không chân ngắn làm sao em có thể cảm nhận được cảm giác của những người có khiếm khuyết về ngoại hình. Em vẫn còn may mắn khi còn có đôi chân để đi đến những nơi mà em yêu thích, chỉ là đến chậm hơn người ta một chút thôi. Có những người không bao giờ có thể tự mình bước đi trên đôi chân của mình. Em bỗng cảm thấy yêu quý đôi chân ngắn này biết bao.

Có những chàng trai nói chuyện vui vẻ với em qua Facebook, nhìn thấy em qua tấm ảnh đại diện, họ tha thiết gặp nhau một lần ở ngoài đời thực. Nhưng khi gặp rồi họ lại thở dài và cách nói chuyện thái độ khác hoàn toàn khi chưa gặp mặt. Em đủ thông minh và nhạy cảm để nhận ra mọi chuyện. Em không buồn cũng chẳng xấu hổ, chỉ cười nhẹ khi đứng dậy ra về. Em phải cảm ơn đôi chân ngắn này, vì nó giúp em nhận ra nhiều điều. Đối với nhiều người, ngoại hình quan trọng đến thế sao? Em sẽ khiến họ xấu hổ khi sánh bước cùng em chăng? Nhưng dù sao họ cũng có quyền lựa chọn, nên em không ghét họ.

Trong cuộc sống, luôn có những thứ bù trừ cho nhau, khi bạn thiệt thòi về cái này thì sẽ được bù đắp bởi cái khác. Em không nghĩ rằng chàng trai của em sau này lại cao 1m75. Khi em đứng cạnh anh, chúng ta như một đôi đũa lệch. Anh và em quen nhau không phải qua những tấm ảnh, cũng không phải qua ai giới thiệu mà ta đã gặp nhau ở ngoài đời thực, nên anh biết em là một cô nằng chân ngắn.

Hai chúng ta đến với nhau từ sự đồng cảm. Tình yêu nhẹ nhàng, bình dị gõ cửa trái tim lúc nào không hay. Mỗi khi cần lấy một vật gì đó ở trên cao anh lại nói: "Nào, việc này là của anh" hay lại nhấc bổng em lên để em tự lấy. Anh nói sẽ luôn bước chậm hơn để đôi chân ngắn của em theo kịp. Em đã bật khóc òa vì hạnh phúc.

Em yêu anh là thế nhưng đôi lúc cũng do dự và hỏi anh:

- Tại sao anh lại chọn một cô nàng chân ngắn khi xung quanh anh luôn có những cô gái chân dài?

Anh cười nhẹ và cốc vào đầu em một cái:

- Đồ ngốc này, anh yêu em và yêu tất cả những gì thuộc về em, chỉ vậy thôi. Đừng hỏi anh nữa vì anh chỉ có câu trả lời đó thôi.

Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn khi có một chân dài sánh bước cùng em. Giờ đây không còn phải một chút nghi ngờ gì về tình yêu mà anh dành cho em nữa, em sẽ là cô bạn gái dễ thương, yêu anh bằng cả một trái tim chân thành.

Cảm ơn anh đã đến bên em, hãy hứa với em anh sẽ yêu em mãi như thế nhé, hãy hứa là đôi chân dài của anh luôn sánh bước cùng chân ngắn này, anh nhé!

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao