Tử hình kẻ ngáo đá nhìn vợ thành quỷ dữ

Gặp ảo giác, thấy mặt vợ biến dạng thành một đầu lâu người nhe răng nanh ra cắn nên Nguyễn Thanh Tuấn cầm nhiều vật kim loại đâm vợ dẫn đến tử vong.

Ngày 14/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm1985; ngụ TP HCM) mức án tử hình về tội giết người.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Tuấn và chị N.M.T.T chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2014 và thuê nhà trọ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM để ở.

Tử hình kẻ ngáo đá nhìn vợ thành quỷ dữ-1
Bị cáo Tuấn lãnh án tử hình.

Đêm 6/9/2017, cả hai đi mua 200 ngàn đồng ma tuý tổng hợp rồi đem về phòng trọ cùng sử dụng. Đến 1h sáng ngày hôm sau, do bị ảo giác ma tuý nên Tuấn nhìn mặt T. thành một đầu lâu người, nhe răng nanh ra định chụp Tuấn để cắn. Thấy vậy Tuấn liền dùng tay chụp đầu Tiên sau đó dùng kéo, tua vít, búa tấn công nạn nhân cho đến chết.

Sau khi gây án, Tuấn mở cửa phòng trọ bỏ chạy ra ngoài trốn trong bụi cây cách hiện trường gần 50m thì bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, Tuấn dương tính với ma tuý tổng hợp. Nạn nhân Tiên chết do bị chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Tuấn giải thích ra tay dã man do lên cơn ngáo đá, gặp ảo giác nên không kiểm soát nổi hành vi. Bị cáo nhận tội và mong pháp luật khoan hồng.

Trước đó, Tuấn phải đi cai nghiện bắt buộc. Trở về chưa lâu, Tuấn lãnh 2 năm 6 tháng tù vì phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi mãn hạn tù, Tuấn không tu chí làm ăn mà tiếp tục sử dụng ma túy.

Theo Dân Trí


Giết Người ma túy ngáo đá

Tin tức mới nhất