Tuần lễ thời trang Tokyo: vẫn bắt mắt, vẫn "dị" đến tận cùng!

Các fashionista tại Tuần lễ thời trang Tokyo tiếp tục chiêu đãi giới mộ điệu toàn thế giới bằng những bộ cánh không-thể-quái-dị-hơn.



Chuỗi Tuần lễ thời trang toàn cầu dường như đã đến điểm dừng cuối cùng là Tokyo - kinh đô thời trang của toàn châu Á. Có thể nói rằng, đây cũng là một trong những Tuần lễ thời trang đặc biệt nhất.

Điều gì đã tạo nên nét hấp dẫn cho Tuần lễ thời trang Tokyo? Nếu như New York đề cao lối sống thực dụng, Milan là âm hưởng cổ điển của châu Âu, Paris là cái nôi của văn hóa thời trang cao cấp thì Tokyo dường như "một mình một núi" hoàn toàn với tính chất độc đáo và sáng tạo vô biên. Nếu so sánh giữa Tuần lễ thời trang Tokyo và Seoul thì chúng ta lại càng thấy sự khác biệt rõ ràng trên đường phố.

Nếu giới mộ điệu tại Seoul chuộng cách phối đồ tinh giản thì tinh thần thời trang của giới fashionista tại Tuần lễ thời trang Tokyo là... càng nhiều càng tốt. Hàng lớp lớp áo quần tưởng chừng không liên quan được phối ngẫu với nhau tạo nên tổng thể "dị biệt", chưa kể các phụ kiện đi kèm cùng lối trang điểm hay làm tóc đều mang nặng văn hóa dân gian hoặc bị ảnh hưởng từ truyện tranh, trò chơi điện tử... Mỗi cá thể trên đường phố Tokyo đều khiến chúng ta phải sững sờ trước độ bạo trong thời trang của họ.



Anh chàng này dường như vừa bước ra từ một trang truyện tranh nào đó với mái tóc 2 màu vô cùng
cá tính cùng diện mạo tô vẽ độc đáo. Trang phục nổi bật đã đành, "của lạ" nhất trên set đồ này chính
là đôi giày đế bánh mì cao đến tận 30cm là ít!



Bộ cánh lùm xùm mà đỏ rực bên phải chắc chắn sẽ khiến bạn phải giật mình trong đêm Halloween.


Anh chàng này lại gây ấn tượng mạnh với bộ cánh street style bằng chất liệu da và tông đen từ đầu đến
chân. Đôi giày với phần mũi nhọn hoắt lại cong veo đến cả cây số của anh chàng quả khiến người qua
đường không thể rời mắt.



Tuần lễ thời trang Tokyo còn có "đặc sản" là những bộ cánh street style xì tin, ngọt ngào
tựa như các cô nàng nhân vật truyện tranh.



Tỉ lệ trang phục dường như chẳng còn nghĩa lý gì với tín đồ thời trang này khi chiếc áo
khoác dáng dài phối cùng quần đũng thấp lè tè.



Hình ảnh chú thỏ lại được fashionista này biến hóa với chiếc đầm midi in họa tiết hoa rực rỡ.


Sắc xanh quân đội kết hợp với màu đỏ tưng bừng của mái tóc tạo nên tổng thể cực kỳ bắt mắt.


Ngoài chất "quái" và "độc" ra thì Tuần lễ thời trang Tokyo cũng có không ít tín đồ ăn diện
chỉn chu và đẹp. Chẳng hạn như một fashionisto với hình tượng quý cô cổ điển như thế này.



Áo khoác lông tiệp màu cùng đầm caro cũng là một sự lựa chọn thú vị cho mùa lạnh sắp tới.


Họa tiết caro cổ điển cùng tông màu xám càng tôn thêm nét lịch lãm và nam tính từ các anh chàng sành điệu.


Giới fashionisto còn song hành cùng nhau trong các bộ cánh đơn sắc.


Đầm diện ngoài quần thì không mới, nhưng cách phối đầm xòe búp bê với quần jeans
như cô nàng này thì quả thú vị.



Các sắc màu trên trang phục luôn có sự kết nối với nhau, thế nên dù "làm lố" đến mấy thì
street style của họ vẫn có tổng thể vừa mắt.



Souvenir Jacket vẫn giữ được độ "hot" nhất định tại xứ sở mặt trời mọc.



 


Tokyo Tuần lễ thời trang

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao