'Phượng hoàng nhạc Vàng' Tuấn Vũ đã không màng tới tiền bạc sau cú lừa mất nhà, tài sản

Sau cú sốc bị bạn lừa mất nhà và tiền bạc, Tuấn Vũ đã có cái nhìn bình thản: "Tiền bạc thì ai không thích nhưng mình xem là phù du, khi nằm xuống cũng không mang theo được".

Sau gần một thập kỷ xa cách, danh ca Tuấn Vũ sẽ trở lại quê nhà và thực hiện liveshow 10 năm tái ngộ tại Hà Nội. Đây cũng là lần hội ngộ hiếm hoi của giọng ca được mệnh danh “Phượng hoàng” của dòng nhạc Vàng với những khán giả yêu mến anh tại Việt Nam.

Phượng hoàng nhạc Vàng Tuấn Vũ đã không màng tới tiền bạc sau cú lừa mất nhà, tài sản-1

Chia sẻ về lần trở lại này, Tuấn Vũ thổ lộ, sống xa quê hương, lại ít có điều kiện đi lại nên trong lòng anh luôn đau đáu nỗi nhớ nhà và mong ngóng có dịp trở về để hát cho khán giả nghe. Nam danh ca kể, anh vẫn nhớ như in cảm xúc hạnh phúc vỡ òa khi thực hiện liveshow tại Hà Nội vào năm 2010 và được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt.

Tự nhận mình là người kiệm lời, không hay nói và cũng không biết nói hay nên Tuấn Vũ chỉ biết gửi gắm tất cả sự biết ơn và cảm tạ công chúng bằng tiếng hát. Nhiều lúc hát xong, ra đến phía sau cánh gà, anh lại rưng rưng vì quá xúc động.

Nam danh ca bộc bạch, anh đến với nghề hát không màng danh lợi, không cầu tiền tài, chỉ mong được hát và được mọi người yêu mến giọng hát của mình, đó là niềm hạnh phúc lớn lao và cũng là món quà quý giá nhất cuộc đời.


Giọng ca Tuấn Vũ thể hiện ca khúc "Đời tôi cô đơn"

Cũng theo Tuấn Vũ, những năm tháng sống ở hải ngoại, anh vẫn nghe bạn bè nói về danh tiếng của mình ở quê nhà, về sức sống âm ỉ và sự trở lại mạnh mẽ của dòng nhạc vàng, anh giữ niềm vui đó trong lòng và mong đến ngày có dịp tái ngộ khán giả. Nói về cuộc sống nơi xa xứ, giọng ca Con đường xưa em đi cho biết:

"Lần này về thăm mộ bố mẹ, ghé qua chỗ mấy đứa em và đứa cháu ở nhà. Kỳ này về tôi ở lại Việt Nam 1-2 tháng. Tôi ở bên Mỹ vẫn bình thường, tôi sống với 1 người nhưng không phải là con. Bố mẹ của cháu ấy mất lâu rồi, mình nuôi và coi như con cháu trong nhà.

Tôi sang nước ngoài từ năm 79 đến giờ, nếp sống ngoài đi hát cũng có nghề phụ. Như anh Chế Linh và tôi cũng có mở cửa hàng bán café, thỉnh thoảng hai anh em gặp nhau trò chuyên, có khi chỉ là để bàn bạc xem làm món bánh thế nào, pha chế đồ uống thế nào cho ngon. Anh em trong nhà buồn vui cũng kể cho nhau nghe thôi, không dám kể cho ai nghe hết.

Rồi có một đứa em nói rằng tôi được nhiều khán giả quan tâm lắm, cuộc sống của tôi tới giờ vui nhiều mà buồn cũng nhiều, sợ nhiều khi mình nói những nỗi niềm của bản thân người ta nghe lại không nghĩ là đúng".

Phượng hoàng nhạc Vàng Tuấn Vũ đã không màng tới tiền bạc sau cú lừa mất nhà, tài sản-2

Rất lâu sau cú sốc bị bạn lừa mất nhà và tiền bạc, Tuấn Vũ đã có cái nhìn bình thản trước nhiều sự việc: "Tiền bạc thì ai không thích nhưng mình xem là phù du, tức là vì giờ có nhiều tiền đi chăng nữa đến khi nằm xuống cũng không mang theo được. Còn tình cảm nằm sâu trong tim, khi đi rồi có thể hình dung tất cả mọi người mình yêu quý giữ ở trong lòng thấy cảm ơn rất nhiều. Tôi không phải đại gia, tôi nghèo lắm".

Chia sẻ về liveshow sắp tới, Tuấn Vũ tiết lộ, anh dự kiến sẽ hát 20 bài liên khúc 1,2,3,4,5 và song ca với nhiều giọng ca vàng khác: "Liveshow lần này tôi song ca với nhiều người Giao Linh, Hương Lan... hy vọng sau này có thể song ca với Như Quỳnh, Sơn Tuyền.

Tôi và các ca sĩ đang lựa chọn bài nào để hát trong liveshow, hát bình thường như xưa cũng được, nhưng quan trọng là phải làm sao để phối hợp với nhau có cái mới hơn, hay hơn. Ví dụ xưa hát 'Người yêu cô đơn' hát một mình, giờ mà hát thì muốn tạo ra tình huống kịch để giao lưu với bạn diễn và khán giả trên sân khấu".

Phượng hoàng nhạc Vàng Tuấn Vũ đã không màng tới tiền bạc sau cú lừa mất nhà, tài sản-3

Đặc biệt, lần đầu tiên “Phượng hoàng” nhạc vàng Tuấn Vũ và “ông hoàng” nhạc vàng Chế Linh sẽ song ca với nhau trên sân khấu trong liveshow sắp tới. Ca khúc được cả hai chọn hát chung lần này là Thói đời – một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trúc Phương.

“Bài 'Thói đời' tôi từng hát và nhiều nghệ sĩ khác cũng hát. Bài này Tuấn Vũ từng thu đĩa và bán rất chạy. Hỏi tôi có ganh tỵ không thì thực sự anh em chúng tôi luôn yêu quý nhau và vui mừng trước thành công của nhau, không bao giờ ganh tỵ nhau và ganh tỵ với chúng tôi là điều tối kỵ. Coi nhau như người trong gia đình, không câu nệ gì cả. Tôi lớn tuổi mà vẫn trẻ vì tôi tìm những người trẻ để chơi” - giọng ca Chế Linh tâm sự.

Văn Khâm
Theo Vietnamnet

 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/tuan-vu-bi-ban-lua-mat-nha-tien-bac-n-169853.html

Tuấn Vũ Chế Linh

Tin tức mới nhất