Từng trải nhiều rồi cũng hiểu, chẳng ai thương mình bằng tự mình thương mình
Sớm hay muộn bạn cũng sẽ tìm được tình yêu đích thực, hạnh phúc đích thực của đời mình. Còn hiện tại, hãy hạnh phúc với những gì bạn đang có.
Có lẽ bạn vẫn còn nhớ như in ngày chàng trai ấy xuất hiện trong cuộc đời bạn, khiến trái tim bạn loạn nhịp, khiến bạn tin rằng đây chính là một nửa định mệnh của đời mình. Người ấy đã khiến bạn nở nụ cười tươi tắn nhất, khiến bạn hạnh phúc như chưa từng hạnh phúc trước đó. Và người ấy đã hứa rằng sẽ yêu bạn đến suốt cuộc đời.
Nhưng bây giờ anh ta đang ở đâu? Những lời hứa hẹn đã trôi về đâu? Giấc mơ về một ngôi nhà hạnh phúc có phải đã vỡ tan như bong bóng xà phòng? Người đàn ông từng nói sẽ luôn bên bạn dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra, bây giờ anh ta ở đâu khi trái tim bạn đang đau đớn đến vậy?
Anh ta đã ra đi. Có thể là đi cùng một cô gái khác, hoặc có thể vì anh ta đã mỏi mệt với tình yêu này.
Người từng hứa sẽ luôn thấu hiểu và kiên nhẫn ở bên bạn giờ đây đã quên mất những lời mình đã hứa. Người từng hứa sẽ luôn chung thủy với bạn giờ đây đã phản bội, đã khiến trái tim bạn vỡ tan thành từng mảnh vụn. Người từng hứa sẽ yêu bạn đến suốt cuộc đời giờ đây đã ra đi để kiếm tìm cho mình một nơi bình yên khác và một niềm hạnh phúc mới.
Câu chuyện cổ tích về tình yêu đã kết thúc, thay vào đó là hiện thực nghiệt ngã. Mỗi đêm, bạn phải đối diện với nỗi cô đơn bủa vây và phải tự mình lau nước mắt. Mỗi sáng, bạn phải ôm trái tim đau để gắng gượng bắt đầu một ngày mới.
Bạn đau đớn khi nhận ra anh ta không còn ở đây, nhưng càng đớn đau hơn khi nghĩ đến việc anh ta đang ở cạnh bên một người con gái khác. Và đau đớn tột cùng khi bạn đã làm hết sức mình, nỗ lực bằng mọi cách nhưng vẫn là không đủ, không đủ để khiến tình yêu này có thể kéo dài mãi mãi.
Vâng, tôi biết bạn đang rất đau đớn, giống như tôi từng thấy. Cảm giác như trái tim đang có hàng nghìn mảnh thủy tinh găm vào và lồng ngực dường như muốn nổ tung. Không chỉ thể xác đớn đau mà tinh thần cũng dần rệu rã. Không ai biết nỗi đau ấy sẽ kéo dài đến lúc nào. Nhưng hãy tin tôi, đến cuối cùng bạn sẽ ổn thôi.
Đừng gồng mình mạnh mẽ, tôi sẽ không khuyên bạn phải giả vờ mạnh mẽ. Hãy khóc cạn nước mắt, khóc cho đến khi bạn mỏi mệt và thiếp đi. Nhưng hãy dừng lại khi bạn nhận ra rằng anh ta không xứng đáng, khi bạn hiểu được rằng bạn không có gì phải hối tiếc và khi bạn biết tự thương mình hơn tất thảy.
Tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Ai đó khiến bạn tổn thương nhưng chính họ cũng sẽ khiến bạn nhận ra giá trị của bản thân, giúp bạn mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Ai đó có thể lừa dối bạn nhưng chính họ sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn, chín chắn hơn trong những mối quan hệ sau này.
Hãy học cách tha thứ cho bản thân vì những sai lầm trong quá khứ. Hãy tha thứ cho chính mình vì từng yêu một người hơn cả bản thân mình. Và lần vấp ngã này sẽ giúp bạn ngộ ra:
"Rồi cũng hiểu cuộc đời nhiều dối trá
Chuyện yêu đương bỗng chốc hóa tầm thường
Rồi cũng hiểu một điều không xa lạ
Chẳng ai thương mình bằng tự mình thương".
Sớm hay muộn bạn cũng sẽ tìm được tình yêu đích thực, hạnh phúc đích thực của đời mình. Còn hiện tại, hãy hạnh phúc với những gì bạn đang có, đó là gia đình, bạn bè, người thân và tất cả những ai vẫn đang hết lòng quan tâm, lo lắng cho bạn.
Theo Trí Thức Trẻ
-
8 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
10 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
12 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
14 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
18 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
8 giờ trước