Từng từ chối cô gái béo, 3 năm sau chàng trai lại xin được làm quen vì lý do này
Bị Hùng từ chối phũ phàng chỉ vì thân hình quá khổ của mình, Oanh quyết tâm phải làm cho Hùng phải sáng mắt ra. Ba năm sau, Oanh đã khiến Hùng phải nhìn cô bằng con mắt khác.
Là con gái duy nhất của một gia đình buôn bán khá giả, từ nhỏ Oanh đã được bố mẹ chăm bẵm không thiếu thứ gì. Cũng chỉ vì được tẩm bổ quá mức mà lên đến cấp 3 Oanh đã có cân nặng 65kg, hơn hẳn các bạn cùng trang lứa.
Đến lúc học lên đại học, không còn áp lực thi cử cùng môi trường học thoải mái khiến cân nặng của Oanh tiếp tục tăng lên 70kg, so với chiều cao 1m55 của cô thì cân nặng đó thực sự khiến Oanh trở nên xấu xí.
Tuy nhiên, Oanh vốn học giỏi cùng tính cách hòa đồng, vui vẻ và vô tư nên nhiều bạn bè rất quý cô. Đến năm thứ 2 đại học thì Oanh thầm mến Hùng - một bạn trai lớp bên cạnh nhưng ở khoa khác.
Hùng chơi với nhiều bạn bên lớp Oanh bởi thế hai người có cơ hội tiếp xúc nhiều với nhau. Cái tính vô tư, vui vẻ của Oanh khiến Hùng cũng thoải mái chơi với cô. Nhưng nói đến chuyện làm bạn gái anh thì Hùng chưa bao giờ nghĩ đến, bởi Hùng cảm thấy xấu hổ nếu có bạn gái quá béo như vậy.
Cho nên khi Oanh tỏ tình với Hùng đã bị anh từ chối thẳng thừng, lý do duy nhất là vì thân hình quá khổ của Oanh khác xa với gu bạn gái mà Hùng yêu thích.
Từ khi bị Hùng từ chối, Oanh sống trầm hơn. Oanh quyết tâm giảm béo dù bạn bè có bảo cô không cần giảm thì vẫn vô cùng đáng yêu. Oanh dành nhiều thời gian tập gym, chạy bộ, tập yoga và ăn theo chế độ do huấn luận viên đặt ra. Nhà có điều kiện nên Oanh thuê hẳn một cô giúp việc để giúp cô tất cả việc nhà và nấu nướng để cô có thời gian vừa học vừa tập luyện.
Ba năm sau, nhờ sự luyện tập kiên trì và chế độ ăn hợp lý, Oanh đã sở hữu một thân hình đồng hồ cát hoàn hảo, không còn một chút mỡ thừa nào. Không còn là cô gái béo xấu 70kg, Oanh bây giờ trở nên xinh đẹp với 50kg.
Gu ăn mặc dễ thương, làn da trắng từ nhỏ cùng vóc dáng hoàn hảo của Oanh khiến bạn bè cũng ngỡ ngàng. Ra trường với tấm bằng loại giỏi và hình thức đẹp, Oanh dễ dàng xin vào làm ở một công ty nước ngoài với mức lương khá.
Điều trùng hợp là Hùng cũng làm ở công ty ấy. Ngày gặp lại Oanh, Hùng còn không nhận ra cô. Chỉ đến khi Oanh giới thiệu tên tuổi và ngôi trường nơi cô tốt nghiệp Hùng mới ngỡ ngàng.
Chính Hùng đã chủ động làm quen lại với Oanh. Những ngày sau đấy, Hùng liên tục hẹn Oanh đi ăn cơm, uống cà phê với tư cách là bạn cùng trường. Oanh nhận lời hết. Cho đến một ngày, Hùng chính thức muốn làm bạn trai của cô thì Oanh đã từ chối thẳng thừng.
Cô nói thẳng với Hùng chính anh là người giúp cô có ngày hôm nay, lời từ chối tình cảm khá thẳng của Hùng khiến Oanh có động lực để giảm béo, cô cảm ơn anh vì điều đó. Nhưng với kiểu người chỉ thích vẻ bề ngoài như Hùng thì đó không phải là gu bạn trai của cô. Oanh nói xong đi thẳng, để lại Hùng thẫn thờ tiếc nuối sau lưng.
Theo Khám phá
-
1 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
6 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
8 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
9 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
10 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
11 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
16 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước