Tuyệt chiêu tưởng là thả nhưng lại trói chặt chồng của phụ nữ thông minh
Có câu nói vui giữa các chị em thế này “chồng là người bán chẳng ai mua, cho chẳng ai nhận nhưng cứ để hở ra là mất’. Vậy nên muốn giữ cũng phải khéo léo lạt mềm buộc chặt thế này này.
1. Tin tưởng
Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng gần như đến 80% các bà vợ lại có niềm tin bằng 0 đối với chồng mình. Các chị thường hay đa nghi và tìm cách tìm hiểu, lục tung điện thoại, ví tiền, điều tra các mối quan hệ của chồng dù chỉ là trên mạng xã hội… và thường bao biện rằng vì yêu, vì quan tâm nên mới làm như vậy.
Thực sự hành động ấy sai lè ra, một mối quan hệ bền vững thì niềm tin chính là viên gạch nền để xây dựng nó. Khi không có niềm tin, và mải miết nghi ngờ thì người mệt mỏi đầu tiên chính là bản thân bạn, kế đến là đối phương. Thực sự một khi đàn ông có muốn lừa dối thì bạn muốn quản cũng không được. Vậy nên, thay vì nghi ngờ, phán xét, hãy học cách tin tưởng lẫn nhau và thể hiện sự tin tưởng đó cho chồng bạn thấy thay vì cứ mãi dằn vặt nhau bởi sự đa nghi nhé.
2. Tôn trọng khoảng trời riêng
Yêu nhau là bao gồm luôn cả sự tôn trọng sở thích của đối phương. Bạn đừng nhặng xị lên và bắt chồng mình từ bỏ những thói quen riêng của mình chỉ vì bạn không thích và cho rằng nó vô bổ.
Thử đặt ngược lại bạn vào vị trí của chồng, bị bắt từ bỏ sở thích của mình thì bạn sẽ có cảm giác thế nào? Quả thật khó chịu đúng không? Vậy nên, thay vì can thiệp quá nhiều vào sở thích cá nhân của nhau, hãy tôn trọng và để anh ấy tự do trong khoảng trời riêng của mình, và chỉ chia sẻ sở thích cùng nhau khi nó không làm đôi bên khó chịu.
3. Đừng ngăn cấm chồng giao du bạn bè
Một vài người bạn của chồng trong mắt bạn thật chả ra sao, và bạn nằng nặc đòi anh ấy ngưng giao thiệp với người đó. Tuy nhiên, đó chỉ là cảm nhận của riêng bạn, còn việc giao du của chồng bạn đôi khi là để duy trì mối quan hệ trong cuộc sống của riêng anh ấy, bạn không thể quá áp đặt như thế được. Mặt trời làm nước đá tan chảy nhưng lại làm rắn đất, biết đâu người bạn đấy đối xử với chồng bạn không tệ như những gì bạn nghĩ thì sao?
4. Đừng cố thay đổi anh ấy thành một con người khác
Khi yêu thì phụ nữ nào cũng thấy người yêu mình thật hoàn hảo, nhưng cưới về rồi lại lòi ra những điểm chả đâu vào đâu. Bạn chán nản, bạn bắt đầu so sánh chồng mình với người đàn ông khác như bố bạn hoặc chồng của cô bạn thân… và cực đoan hơn bạn muốn thay đổi anh ấy thành một người khác, một người mà bạn cho rằng là hoàn hảo.
Này, nếu đang có ý định ấy thì xin hãy nhớ về thời xa xưa, thời mà còn yêu nhau ấy, chẳng phải bạn yêu chồng mình vì anh ấy là chính con người anh ta hay sao? Ai cũng có khuyết điểm, thay vì cố bắt chồng thay đổi bằng sự chì chiết, so sánh, bạn hãy đưa ra gợi ý và khuyến khích chồng trở nên tốt hơn.
5. Đừng cấm tiệt chồng không được nhìn người phụ nữ khác
Nhìn phụ nữ khác không phải là anh ấy trăng hoa, thèm khát họ. Con người đơn giản chỉ là luôn yêu cái đẹp và thấy cái đẹp thì thường ngưỡng mộ vậy thôi. Và giống đực thường sẽ bị thu hút bởi giống cái, đó là một quy luật tự nhiên thường tình. Thú thật đi, không phải bạn cũng bị cuốn hút và dõi theo các anh chàng đẹp mã hay sao?
Vậy nên bạn đừng ghen lồng lộn lên khi lỡ bắt gặp ánh mắt chàng đang dõi theo một bóng hồng nào đấy, đơn giản chỉ là ánh nhìn thôi, vậy nên đừng xé to vấn đề chị em nhé.
Theo Trí Thức Trẻ
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước