Valentine của những người yêu xa
Valentine đang đến gần và với những người yêu xa, họ cũng kỷ niệm ngày này và thể hiện tình yêu theo những cách đặc biệt.
Valentine là một dịp để những người yêu nhau thể hiện tình cảm, tặng nhau những món quà ý nghĩa kỷ niệm tình yêu. Với những người yêu xa, ngoài những món quà, họ còn trao nhau những lời yêu thương, những nụ hôn và những cái ôm cũng rất đặc biệt qua điện thoại hay máy tính.
Xa nhau hàng nghìn cây số, Valentine này, cô gái trẻ Trương Nga đã làm một clip đặc biệt gửi tặng người yêu. Nga tâm sự: "Em có sở thích là ngồi lục lại những bức ảnh cũ xa lơ xa lắc, nhìn đi nhìn lại hoài không chán, cứ như là mới xem lần đầu ấy. Mỗi khi buồn hay nhớ người yêu là em lại lôi ảnh ra xem. Em làm video này kỷ niệm những khoảnh khắc chúng em bên nhau."
Với Ngọc Thắng (người yêu của Nga) thì khi yêu xa thấy nỗi nhớ dành cho nhau nhiều hơn, yêu tha thiết hơn. Xa nhau cũng là cơ hội để chứng minh tình yêu của hai người, và điều quan trọng là hai người luôn cảm nhận được tình yêu dành cho nhau.
Phương Chi (SV Đại học Hà Nội) chia sẻ, người yêu em bận việc lắm. Anh cũng không phải người lãng mạn nhưng em biết anh là người tình cảm. Em chẳng mong chờ quà gì, chỉ cần nghe tiếng anh qua điện thoại mỗi ngày thì với em ngày nào cũng là ngày Valentine.
Mình thích một món quà mà khiến mình cảm thấy như luôn có anh ở bên. Mình cũng nhắn cho anh biết dù nghĩ rằng nơi anh ở chắc khó mua được món quà đó, Hồng Ánh (Hà Nội) tâm sự.
Valentine ai cũng muốn được ở bên người mình yêu thương. Không có người yêu bên cạnh cũng buồn lắm nhưng mình không nói ra vì biết rằng người yêu mình còn buồn hơn, vì anh phải công tác xa nhà, Hồng Ánh nói.
Phương Thảo - Sinh viên ĐH KTQD cho biết, Valentine năm nay, em sẽ gửi tặng người yêu chiếc khăn len em vừa đan, để ở nơi xa, anh luôn cảm nhận được hơi ấm của tình yêu.
Thảo cho biết thêm, năm nay là năm thứ 2 chúng em xa nhau ngày Valentine. Năm ngoái chúng em cùng nhau chat video, uống rượu vang, thưởng thức socola và trao nhau những lời chúc tình yêu bền chặt.
Phương Vũ, một nghiên cứu sinh ở Nhật chia sẻ, năm nay anh sẽ mang đến cho người yêu một sự bất ngờ. Anh đã thu xếp công việc và mua vé máy bay về nước đúng ngày Valentine để được gặp người yêu.
Với những người yêu xa, khoảng cách tuy là một trở ngại nhưng không vì thế mà làm vơi đi tình yêu nồng cháy khi tâm trí và trái tim họ luôn hướng về nhau. Và khi ấy, với họ, ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân./.
Theo VOV
-
8 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
10 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
12 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
14 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
18 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước