Valentine trùng dịp Tết Nguyên Đán, các cặp đôi yêu nhau nói gì?
Không biết hai dịp vui gộp một thì sẽ thành cái gì đây? Vui bùng nổ hơn hay là cái này không xong cái kia cũng không xong…
Tết đã nô nức rủ nhau về tới tận đầu ngõ rồi, nhà nhà người người đều đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, đi mua sắm, sửa sang và trang hoàng lại tổ ấm cho xinh đẹp hơn để chào đón một năm mới an khang. Nhưng cũng trong những ngày này, có một điều khiến các cặp đôi đang yêu "sốt sình sịch".
Đúng rồi, nếu không phải là ngày lễ tình nhân thì còn có thể là ngày gì nữa? Đối với các bạn trẻ mà nói, nhất là những ai đã và đang có gấu, ngày này lại càng trở nên đặc biệt hơn. Nhưng éo le ở chỗ Tết đang bận đến bù đầu, còn có thể nghĩ tới chuyện quà cáp và đi chơi 14/2 với ai kia sao?
1. Năm nay sát Tết là Valentine, chúng tớ mỗi người một nơi về nhà ăn Tết với bố mẹ. Cũng hơi tủi vì không được ở cạnh nhau ngày lễ tình nhân. Nhưng mà yêu nhau ngày nào cũng có thể là lễ tình nhân, Tết đoàn viên thì một năm chỉ có một lần thôi.
2. Chúng tôi tranh thủ người người nhà nhà nô nức sắm đồ mặc Tết, lại là lễ tình nhân, nên kết hợp cùng nhau kinh doanh quần áo đôi. Hot kinh khủng khiếp nha! Vậy là ra Tết coi như có chút lộc rồi!
3. Chính là dịp trùng dịp, tôi rủ crush sang nhà tôi chúc Tết gia đình. Tôi lại nói với gia đình crush là người yêu tôi. Không ai hỏi tôi bao giờ mới hết ế nữa, crush cũng không nỡ giận tôi đâu nhỉ? Những ngày Tết người ta thường dễ tha thứ cho nhau mà. Biết đâu bất ngờ, tôi lại có "gấu" thì sao?
4. Mọi năm tôi vẫn cùng người ấy đi mua quà Tết cho cả hai nhà. Năm nay sẽ mua thêm cả socola cho nhau nữa. Không thấy nặng nề, cũng chẳng thấy tốn kém gì mấy, chỉ thấy vui hơn và khăng khít hơn thôi.
5. Nhiều người cho rằng mấy cặp đôi yêu nhau sẽ thiệt thòi lắm khi Valentine trùng vào Tết Nguyên Đán. Nhưng mà lầm to rồi, họ đã yêu nhau thì ngày nào chẳng có thể là ngày Lễ tình nhân cơ chứ!
6. Chúng tôi vẫn yêu xa hàng nghìn km mỗi ngày đấy thôi, không riêng gì lễ tình nhân năm nay, mọi năm đều không thể ở cạnh bên nhau. Nhưng có sao đâu, chỉ cần nghĩ tới nhau nhiều hơn bình thường một chút là được.
7. Mới yêu thì còn háo hức mong chờ ngày 14/2, yêu nhau lâu rồi lại thấy thật ra cũng không quan trọng lắm. Nếu không thể tổ chức kỷ niệm cùng nhau thì có thể tổ chức trước hoặc sau kỳ nghỉ Tết là được mà!
8. Nếu không lạc vào đây thì tôi cũng không để ý là sắp 14/2 cơ đấy. Những ngày này ai mà chẳng sống bằng lịch âm cơ chứ! Người yêu tôi may là cũng như vậy đấy, cô ấy chỉ toan dọn dẹp nhà cửa và mua sắm Tết thôi, chẳng ý kiến ý cò gì ngày lễ tình nhân.
9. Đúng là cũng hơi đặc biệt nhỉ? Bình thường Tết đến đã đủ bận rộn lắm rồi, bây giờ lại thêm 14/2… Mà không chu đáo khéo người ta thì người ta buồn, chu đáo lại không xuể hết. Haizzz, thật là khó quá đi!
10. Nghĩ đơn giản thôi nào các bạn trẻ. Tận dụng thời gian gặp nhau được là tốt, không thì hỏi han chúc mừng nhiệt tình một chút. Còn tận 364 ngày khác để thể hiện tình cảm cơ mà.
Theo Helino
-
3 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
14 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
19 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
20 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
23 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước