'Vì Yêu Mà Cưới': Đừng kết hôn chỉ vì gia đình hay tuổi tác, hãy chỉ kết hôn khi trái tim thấy cần
Đừng bao giờ đánh đổi hạnh phúc cả cuộc đời mình vì những điều không phải tình yêu, hãy chỉ cưới vì tình yêu mà thôi!
Lễ đường với chàng Hoàng tử đang đứng đợi mình ở đó có lẽ là giấc mơ ngọt ngào nhất của thanh tân mà không cô gái nào không từng ao ước. Giống như bao người, tôi cũng xây đắp một giấc mơ hạnh phúc với người đàn ông mà mình yêu.
Tuy nhiên, có những khoảng thời gian tôi cảm thấy chuyện kết hôn dường như là chuyện không của riêng tôi nữa. Khi tôi yêu ai cũng có người dèm pha và nói ra nói vào. Người này không hợp tuổi, người kia gia cảnh không ổn định, anh chàng này chưa thật đẹp trai hoặc anh chàng kia có vẻ hơi… hiền.
Ồ, từ bao giờ đó chuyện cưới xin của cá nhân một người lại trở thành mối bận tâm ghê gớm lắm của rất nhiều người khác. Không chỉ từ ba mẹ, mà còn là họ hàng thân sơ, bà con lối xóm. Không chỉ từ người thân quen, mà còn là người hơi hơi biết một chút… cũng đưa ra góp ý về sự lựa chọn.
Buồn hơn nữa, người ta không nghĩ rằng những lời khuyên ấy là để giúp tôi tìm được một người phù hợp. Họ khuyên lơn hoặc thúc ép chuyện cưới xin chỉ vì nghĩ rằng… tôi đã đến tuổi lấy chồng thôi!
"Ngày hôm nay em sẽ thật xinh
Để đứng bên anh làm cô dâu mới..."
Cho dù con gái ở độ tuổi bao nhiêu, thì tôi thiết nghĩ chuyện kết hôn cũng không phải là chuyện để đem ra mặc cả hoặc tăng hoặc bớt. Con gái sinh ra vốn dĩ đã chịu nhiều thiệt thòi, nên nếu có kết hôn, nhất định phải tìm được chân ái của đời mình.
Là ai đó cho chúng ta cảm giác được rạng rỡ tươi xinh nhất, là ai đó cho chúng ta biết mình được chở che an toàn. Và là ai đó sẵn sàng gánh hết trách nhiệm bảo vệ chúng ta trên vai, để chúng ta có thể cuộn vào lòng người ta mà say sưa ngủ.
Cho nên, hãy chỉ trao tay mình đặt vào tay một người phù hợp. Người khiến ta vui vẻ mỉm cười, người khiến ta tin tưởng. Đừng dại dột đi vào ngõ cụt của hôn nhân với một người xa lạ chỉ vì ai kia đồn thổi là họ tốt lắm tốt vừa…
"Anh sẽ là papa
Em sẽ là mama
Của những đứa trẻ thật xinh..."
Người mà chúng ta cùng nói lời thề thốt giữa đám đông, mặc nhiên sẽ là người cùng chúng ta chăm lo cho tổ ấm. Là cha của lũ trẻ, là chồng chúng ta sau này. Nên hãy suy nghĩ kỹ càng một chút. Không cần quá dè dặt, nhưng cũng đừng quá phó mặc cho "người ngoài". Bởi, không ai ngoài bạn mới biết đích xác bạn muốn gì, cần gì.
Bạn không cần một lễ cưới quá xa hoa long trọng, khi trong tim bạn thì lạnh lẽo. Bạn cũng sẽ không cần một chú rể điển trai như minh tinh màn hạc, khi trong tim bạn không chút rung động nào. Điều bạn cần là một sự gắn kết bền lâu, với người đàn ông khiến bạn muốn trao gửi cả cuộc đời.
"Tình yêu cứ đến bao ngày
Hạnh phúc cứ thế đong đầy
Và lắng nghe con tim ta cảm nhận yêu thương ngay lúc này..."
Có một lần tôi nói mình sẽ kết hôn, người anh chơi thân lâu năm nói với tôi thế này: "Chẳng thà lấy chồng muộn một chút, còn hơn là lấy nhầm chồng!"
Cho nên, hôm nay tôi cũng muốn tâm sự nhắc nhở các cô gái. Hãy suy nghĩ thật kỹ càng và chín chắn. Hãy lắng nghe cả con tim và lý trí của mình trước khi quyết định đi tới hôn nhân. Đừng vì gia đình giục giã, đừng vì gia cảnh người ta quá tốt, cũng đừng vì tuổi tác đang tăng dần. Cho dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, mỗi cô gái vẫn sẽ luôn có hoàng tử của riêng mình. Điều quan trọng nhất là, bạn phải được hạnh phúc.
Theo Trí thức trẻ
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
7 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
8 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
16 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước