Vợ 'đứng hình' với phát ngôn của nữ đồng nghiệp làm cùng chồng
Tối nay chị gọi cho em, nói em đang làm gì chúng ta sẽ nói chuyện. Em cười, chị tức anh ách. Chị bảo, em là loại đàn bà không ra gì, là loại hư đốn, xấu mặt bố mẹ em. Em không giận nhưng rất hận chị, vì chị đã xúc phạm bố mẹ em.
Hôm nay, chị lại gọi cho em, giọng bực tức, hỏi em đang làm gì. Em trả lời ‘em đang bận cởi áo cho chồng chị’. Chị chửi em một trận, rồi chị lao tới nhà em như gió, nhìn thấy bố mẹ em, chị không chào, lao vào tát em tới tấp.
Bố mẹ em ngạc nhiên không hiểu người đàn bà lạ ở đâu tự nhiên lại vào nhà em mà tát con gái họ. Chị tìm chồng, chị gào tên anh ta mà không thấy. Em thương hại chị. Em nói thật với chị, em và chồng chị không có mối quan hệ gì. Chỉ vì một lần anh ấy chở em trên xe mà chị nghi ngờ, đổ vạ cho em ngoại tình, chị tìm cách phá vỡ gia đình em.
Em và anh ấy là đồng nghiệp, đi chung một xe cũng là chuyện bình thường. Vậy mà chị lại nổi cơn cuồng ghen. Chị đúng là người đàn bà đa nghi, chưa có bằng chứng đã vu tội người ta ngoại tình.
Ảnh minh họa
Chồng em đẹp, con em ngoan, gia đình em thực sự đang hạnh phúc. Em mong chị đừng mãi ám ảnh chuyện chồng lăng nhăng để vu tội cho em như thế, phá vỡ hạnh phúc gia đình em. Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi mà chị lại khiến chồng em nghi ngờ em.
Chị chọc tức em, nên em mới phải nói với chị, em và chồng chị đang quan hệ bất chính. Tại chị như vậy nên chồng chị mới không thèm quan tâm chị, mới chán chị.
Anh ấy thường kể với em về người vợ đành hanh, như sư tử hà đông, bây giờ thì em đã hiểu. Chuyện có một mà chị nghĩ 10, chuyện không có gì mà chị cho rằng có, còn làm lớn chuyện, làm cho chồng chị mất hết sĩ diện với bạn bè. Thử hỏi làm sao anh ấy không chán chị được.
Anh ta có thể ngoại tình với ai, em không biết. Còn em, nói thêm với chị một lần nữa, em không ngoại tình. Chị đừng biến em thành người phụ nữ hư hỏng trong mắt người khác.
Em muốn khuyên chị vài câu, đàn bà ghen tuông thì được, nhưng đừng ghen thái quá. Đàn bà cũng nên cưng nựng chồng, đừng lúc nào cũng hổ báo khiến người khác khó chịu. Chị đừng tự biến mình thành người vợ đa nghi, suốt ngày kiểm soát chồng. Anh ta có thể sẽ chán chị nhanh thôi. Hôm nay, anh ta ngoại tình với ai em không biết, nhưng chuyện này có thể sẽ không dừng lại nếu chị tiếp tục thể hiện thế này. Mềm mỏng, nhẹ nhàng, bảo ban chồng, đàn ông luôn thích như vậy. Sự ghen tuông mù quáng có thể giết chết một gia đình đó, chị hiểu không.
Em không cởi áo cho chồng chị, chỉ là em trêu ngươi chị để chị hiểu, không phải là em, anh ấy có thể ngoại tình với bất cứ ai.
T.B
Theo Vietnamnet
-
47 phút trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
2 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
6 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
21 giờ trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
23 giờ trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
1 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
-
2 ngày trướcMột bên là người yêu cũ, một bên là bạn thân 17 năm. Tôi không hiểu họ nghĩ gì mà lại đến với nhau nữa?
-
3 ngày trướcGiây phút gặp nhau, cả tôi và bố bạn gái đều sững sờ. Trong lúc tôi chưa biết nên phản ứng thế nào, chú ấy đã cười nói: "Nào thanh niên, giúp chú xách đồ vào bếp". Tôi làm theo hệt như một cái máy.
Tin tức mới nhất
-
44 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
24/02/2024
-