Vợ giữ hết lương, chúng tôi lấy đâu ra tiền mua quà 8/3
Các bà thật kỳ lạ, lương của chồng thì đòi giữ gần hết, vậy mà đến 8/3 lại ngấm nguýt, trách móc vì không tặng vợ món quà sang chảnh, đắt đỏ như chồng nhà người ta.
Dịp lễ của phụ nữ, các bà các cô cứ đua nhau phán xét, đánh giá người đàn ông của mình dựa trên việc có tặng quà hay không, quà tặng có đủ giá trị để chứng tỏ mức độ trân trọng hay không.
Cứ xem các status khoe quà 8/3 của nhiều chị em trên mạng là đủ biết, quà càng đắt tiền càng thể hiện được thành ý.
Những bó hoa tiền triệu, hoa kết bằng tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, những chai nước hoa giá 5 - 7 triệu đồng hay chiếc túi hàng hiệu luôn khiến cho không ít phụ nữ khác công khai trầm trồ, xuýt hoa và bí mật về nhà trách móc, kể tội chồng.
“Chồng nhà người ta mua cho vợ cả con xe, cả cái túi LV giá sáu bảy chục củ, chồng mình thì…”
Cái câu so bì này của vợ tôi chắc cũng là câu cửa miệng của vợ nhiều ông khác trong dịp 8/3. Ý là quà của chồng sơ sài quá, giá trị tính bằng tiền thấp quá, không đủ cho nàng cảm thấy tự hào với 500 chị em trên mạng xã hội.
Bà xã tôi còn bóng gió rằng chồng chỉ giỏi ga lăng, hào phóng với người ngoài, với vợ thì tính toán, ki bo, không nỡ bỏ ra mấy triệu bạc để tặng nàng món quà đủ để nở mày nở mặt khi chụp ảnh đăng Facebook.
Nhiều ông bạn tôi kể, vợ họ cũng mắng họ y như thế.
Oan chúng tôi quá! Không hiểu sao cứ đến những “ngày hội tặng quà cho phụ nữ” là các bà vợ lại trở nên đãng trí, quên mất một điều: Chúng tôi lấy đâu ra tiền mua quà 8/3 sang xịn mịn khi tháng nào cũng bị vợ giữ gần hết lương?
Vợ giữ hết lương, chúng tôi lấy đâu ra tiền mua quà 8/3? (Ảnh: Jessicaannwalsh)
Vợ tôi biết rõ hơn tôi rằng công ty chồng trả lương vào ngày nào trong tháng để nhắc tôi giao nộp. Tôi chỉ được phép giữ lại một phần nho nhỏ đủ cho khoản xăng xe, ăn uống và ngoại giao ở mức cơ bản.
Sống được đến ngày nhận lương tiếp theo đã là cố gắng lắm rồi, lấy đâu ra mà mua nước hoa với mỹ phẩm xịn tặng vợ 8/3?
Mà cho dù có một khoản tiền từ trên trời rơi xuống đúng vào “Tết phụ nữ”, tôi cũng chả dại mua món gì đắt tiền tặng vợ.
Vì nàng sẽ chỉ sung sướng cho đến lúc trả lời hết các bình luận dưới “tút” khoe quà, sau đó sẽ bắt đầu “soi” chồng giấu quỹ đen ở đâu, từ nguồn nào mà có tiền mua món quà đó.
Nàng sẽ tự kiểm điểm xem mình đã lơi lỏng ở khâu nào trong quy trình kiểm soát thu nhập của chồng và đưa ra phương án quản lý triệt để hơn.
Mà như vậy thì nguy lắm, vì tất nhiên là tôi có quỹ đen. Để có tiền thỉnh thoảng đi uống bia với bạn bè, hay lén lút dúi cho cô em gái thích đua đòi ăn diện, bỏ phong bì đám cưới họ hàng cao hơn mức quy định của vợ một chút, tôi phải cặm cụi tăng ca, kiếm việc làm thêm ngoài giờ, tốn nhiều mồ hôi nước mắt lắm.
Nếu không tỉnh táo trước những lời khích bác của vợ mà trích quỹ đen ra mua quà 8/3 sang chảnh, tôi sẽ bị lột sạch, từ đó về sau tuy vẫn cứ phải tăng ca nhưng đừng hòng được giữ đồng nào nữa; 8/3 năm sau cũng đừng hòng có tiền mua quà sang cho vợ như “chồng nhà người ta”.
Thế nên, ngày 8/3, kẻ làm chồng chúng tôi chỉ xin chúc các bà xã đại nhân luôn khỏe mạnh, xinh tươi, và kính tặng món quà mọn mang ý nghĩa tinh thần là chính. Tôi nghĩ dù ước có quà to, vợ tôi vẫn thích giữ lương của chồng hơn.
Theo VTC
-
10 phút trướcQuan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng ở lứa tuổi vị thành niên, độ tuổi mới lớn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn tình dục sẽ mang lại những hậu quả khôn lường.
-
54 phút trướcMỗi lần đi cạnh vợ, thay vì cảm thấy hãnh diện, tự hào khi có người vợ xinh đẹp và giỏi giang thì anh Khánh lại thấy mình kém cỏi, xen vào đó là cả sự tự ti, xấu hổ.
-
14 giờ trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
-
16 giờ trướcChị đã tha thứ cho anh nhưng hở ra là nhắc lại chuyện cũ, điều đó khác nào cực hình "tra tấn" anh…
-
19 giờ trướcMột người đàn ông ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) tổ chức ăn mừng bằng cách mướn nguyên một ban nhạc để cổ vũ con gái ông, khi cô ta quyết định ly hôn chồng.
-
20 giờ trướcTôi cố gắng giấu kín sự cảm mến dành cho em gái song sinh của vợ suốt 17 năm qua, không dám tiết lộ với bất kỳ ai và hiện cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.
-
21 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
1 ngày trướcKể ra đây thì nhiều người cho rằng tôi bôi bác gia đình bạn trai, nhưng quả thật sau chuyến đi du lịch cùng họ dịp nghỉ lễ, tôi dứt khoát bỏ của chạy lấy người.
-
1 ngày trướcQuen qua mạng và có nhiều nghi ngờ nhưng cuối cùng, sự chân thành của chàng trai Mỹ đã chiếm được trái tim cô gái xinh đẹp từng 3 lần tổn thương trong tình yêu.
-
1 ngày trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
-
1 ngày trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
2 ngày trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
2 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
2 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
3 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
3 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
3 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
54 phút trước
Hay nhất 2sao
-
16 ngày trước