Vợ hôn mê 6 tuần bỗng quên mất chồng là ai, người chồng thấy thế đã có quyết định...
Sau 6 tuần lễ dài đằng đẵng, chị đã tỉnh dậy nhưng đau đớn thay, chị chẳng nhớ được ai cả. Chồng, bố, mẹ và cả em gái, chẳng nhớ ai cả.
Chị Sally Hobson (39 tuổi), đến từ Claygate, Surrey, Anh, và chồng - anh Neil - đã gặp gỡ vào tháng 5/2008 qua sự giới thiệu của bạn bè. Cả hai dần nảy sinh tình cảm và quyết định kết hôn vào tháng 4/2012 tại Surbiton. Từ đó đến nay, cả hai cố gắng có con nhưng vẫn chưa thể. Năm 2013, cả hai quyết định chuyển từ Surbiton đến Claygate sinh sống để cuộc sống có thể thoải mái hơn.
Vợ chồng chị Sally Hobson trong ngày cưới. (Ảnh: dailymail)
(Ảnh: dailymail)
Thế nhưng một điều không may đã xảy ra vào tháng 1/2014. Ở tuổi 36, chị bất ngờ nhiễm một loại virus, nó gây ra bệnh động kinh bất thường cực kì hiếm hoi. Trong gia đình chị không hề có tiền sử bệnh động kinh nên khi bệnh xuất hiện, chị rất bất ngờ. Chị nói: "Rõ ràng khi ấy tôi quay lại phía chồng, trèo lên giường ngủ vào một buổi tối và bắt đầu trò chuyện với anh ấy. Từng từ từng chữ rõ ràng nhưng không phải là câu hoàn chỉnh. Chỉ trong vài giây, anh ấy nhận ra tôi có vấn đề, rất lạ nên lập tức gọi cấp cứu đưa tôi vào bệnh viện".
Ban đầu chị được đưa đến bệnh viện St.Peter nhưng rồi đã được chuyển đến bệnh viện St.George ở Tooting, tây nam Luân Đôn. Chị đã hôn mê suốt 6 tuần ở đó và anh Neil luôn túc trực bên chị. Cuối cùng, sau 6 tuần lễ dài đằng đẵng, chị đã tỉnh dậy nhưng đau đớn thay, chị chẳng nhớ được ai cả. Chồng, bố, mẹ và cả em gái, chẳng nhớ ai cả.
Chị Sally không thể nhớ được chị em của mình. (Ảnh: dailymail)
Thậm chí cả bố mẹ... (Ảnh: dailymail)
...và chồng, chị cũng chẳng nhớ. (Ảnh: dailymail)
Chị kể lại: “Tôi đã nói với y tá: “Bác sĩ đó tuyệt nhỉ” và đó chính là Neil”.
Và chị gần như đã bị “lập trình” lại hoàn toàn, không thể nhớ bất kì điều gì trong 5 năm vừa qua. Sally vẫn có thể nhớ cách đánh răng, sinh hoạt cá nhân như mặc quần áo, ăn uống, dọn dẹp nhưng những sự kiện trọng đại trong gia đình như đám cưới của chính mình dần dà đã bị xóa sạch khỏi tâm trí chị. Ngay cả sinh nhật hay những chi tiết quan trọng trong cuộc sống của mình, chị cũng chẳng thể nào nhớ được.
“Thật không công bằng. Bệnh tôi rất trầm trọng, trí nhớ ngắn hạn hay dài hạn đều mất sau mỗi lần động kinh. Tình trạng này còn tồi tệ hơn cả mỗi cơn động kinh nữa. Mỗi lần như vậy nó lại lấy đi một phần cuộc sống của tôi. Tôi không nhớ ngày kết hôn, những bữa tiệc sinh nhật, những sở thích của mình nữa”, chị Sally buồn bã chia sẻ.
“Ba năm sau ngày ra viện, tôi mở tủ và thấy thảm tập yoga. Lúc đó chồng tôi phải kể lại tôi đã tập yoga như thế nào trước khi ốm trong khi tôi không hề nhớ rằng mình đã từng rất thích bộ môn này”, chị Sally trải lòng.
Thậm chí, tên của người quen, vài sự kiện cũng bị quên ngay sau khi được nghe. Điều này khiến chị rất khổ tâm. Chị cho biết: “Tôi không thể nhớ được việc một người bạn mời tôi đi ăn tối vào tuần tới. Thật vô nghĩa khi đọc quyển sách mà bạn đã quên đi chương đầu tiên trước khi đọc đến chương thứ hai. Quá khứ của tôi cứ mờ nhạt dần, rất mơ hồ”.
Với sự giúp đỡ của bạn bè, gia đình và đặc biệt là người chồng tận tụy - Neil - chị bắt đầu ghép những mảnh ghép cuộc đời mình lại với nhau. Chị bắt đầu nhớ được gia đình, chồng nhưng vẫn còn rất nhiều phần kí ức vẫn chưa được hồi phục. “Neil đã cho tôi xem ảnh cưới, hết tấm này đến tấm khác. Chúng tôi đã đến Cornwall rất nhiều nên anh ấy đã đưa tôi trở lại, nhưng tôi vẫn chẳng nhớ gì cả. Anh ấy đưa tôi quyển sách mà tôi rất thích. Tôi đọc nhưng vẫn chẳng thể nhớ gì”, chị kể lại.
Anh Neil luôn bên cạnh chị, giúp đỡ chị lấy lại kí ức. (Ảnh: dailymail)
Nhưng may mắn cho chị Sally, suốt quá trình hồi phục kí ức của mình, chị luôn có chồng và gia đình bên cạnh. Đặc biệt là anh Neil, anh luôn túc trực bên chị, chăm sóc cho chị từng li từng tí dù bản thân mình đã rất đau khổ, lo lắng cho vợ. Chị nói: “Neil rất tuyệt. Lúc nào anh ấy cũng có mặt bên giường chăm lo cho tôi”.
Đến giờ đây, chị vẫn thường bị động kinh có khi lên đến 7 lần/tháng và trí nhớ của chị đã bị xóa đi một phần. Sau khi xuất viện, chị đã trở lại công việc ngay sau đó nhưng giờ thì chị đã ở nhà để tập trung cho việc trị liệu động kinh.
Theo Thời đại
-
2 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
12 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
14 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
16 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
18 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
21 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
49 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
10 giờ trước