Vợ hôn mê sâu, bác sĩ lắc đầu trả về nhưng tình yêu của người chồng đã làm nên điều kỳ diệu
Tình yêu và niềm tin của người chồng đã giúp vợ trở lại cuộc sống và hạnh phúc lớn hơn đã đến với họ không lâu sau đó.
Sáu năm trước, Alexander Way, 44 tuổi, đã từng rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng khi Beatrice, 42 tuổi, người vợ yêu quý của anh bất ngờ ngã xuống vì một cơn đột quỵ do cơ tim phì đại bẩm sinh ngay tại nhà riêng ở Ugley, Essex, Anh.
Trong khi đợi bác sĩ cấp cứu tới nơi và đưa Beatrice tới bệnh viện, Alexander đã ôm chặt vợ để vỗ về an ủi. Thế nhưng, 2 ngày sau đó tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu đã khiến Beatrice rơi vào hôn mê sâu.
Tình trạng hôn mê kéo dài không tiến triển của Beatrice đã khiến các bác sĩ muốn đầu hàng vì cho rằng bệnh nhân hầu như đã vô phương cứu chữa. Sau khi nghe bác sĩ hỏi liệu anh có muốn dừng các thiết bị duy trì sự sống cho Beatrice và hiến tạng của cô cho y học hay không, Alexander đã rất sửng sốt và tức giận. Bằng tất cả tình yêu của mình, người chồng đã phản đối kịch liệt và yêu cầu đội ngũ bác sĩ tiếp tục điều trị.
"Bác sĩ khăng khăng não của Beatrice hầu như đã không còn phản ứng và cô ấy không có chút hi vọng tiến triển nào. Kể cả khi có mở mắt ra được thì cũng không thể cử động, thậm chí còn có thể bị mù.
Cuộc nói chuyện đã diễn ra rất lâu và tôi tin rằng chúng tôi có thể làm được nhiều hơn để cứu cô ấy. Bởi vậy tôi đã rất kiên định khi đề nghị bệnh viện không rút ống thở của vợ mình", Alexander nhớ lại.
Hiện tại, gia đình Alexander rất hạnh phúc khi vừa chào đón một thành viên mới.
Ngay sau đó, Beatrice được chuyển tới khoa giải phẫu thần kinh để nhận điều trị đặc biệt từ các bác sĩ chuyên khoa. 4 tuần sau đó, cô đã mở mắt sau giấc ngủ dài trong sự vui sướng tột cùng của người chồng tận tụy.
Cơn đột quỵ khiến nửa người bên trái của Beatrice bị bại liệt, cô không thể đi lại bình thường được nữa. Tuy nhiên, với sự động viên và tình yêu vô bờ bến của chồng, Beatrice đã trải qua khóa phục hồi chức năng chuyên sâu với cường độ tập luyện cực cao suốt 9 tháng ròng để có thể đi đứng và sinh hoạt trở lại.
Giống như một phép màu, Beatrice giờ đây đã hồi phục hoàn toàn và họ quyết định làm một việc bất chấp mọi lời cảnh báo của bác sĩ là có bầu và sinh con. Bé Rosemary, con gái đầu lòng của cặp đôi đã chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình vào tháng 6/2016.
Bé Rosemary ra đời như một phép màu.
"Rosemary đã lớn dần trọng bụng mẹ rồi chào đời giống như những đứa trẻ bình thường khác, xinh đẹp và khỏe mạnh. Nếu ngày đó chồng tôi nghe theo lời bác sĩ và từ bỏ hi vọng thì tôi đã không thể có cơ hộị sống và ở đây để nói những lời này. Tôi trân trọng mỗi ngày trôi qua bởi nó nhắc tôi rằng mình đã may mắn đến nhường nào", Beatrice xúc động nói.
Qua câu chuyện của vợ chồng mình, Alexander hi vọng có thể mang lại niềm tin cho những gia đình có người thân không may mắc phải bệnh nan y, bởi theo anh nếu chính bản thân họ sớm thất vọng mà đầu hàng thì sẽ chẳng thể làm nên điều kỳ diệu.
Theo Trí Thức Trẻ
-
1 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
4 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
5 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
6 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
11 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
22 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
10 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước