Vợ khóc nấc ngay trên trường quay vì ngày sinh nhật cũng không được chồng nhường nhịn
Cặp vợ chồng đến từ Bình Dương xuất hiện trong tập 224 "Vợ chồng son" lần này là một câu chuyện khá thú vị và cũng đầy cảm thông về chuyện chồng hơn tuổi vợ.
Video thuộc bản quyền HTV7 (Nguồn kênh Youtube)
Hơn nhau đến 10 tuổi nên giữa anh chồng Trần Quang Sơn, 36 tuổi và cô vợ Lệ Thị Xuân Xanh, 26 tuổi xuất hiện trong tập 224 "Vợ chồng son" có quá nhiều khúc mắc. Xuất hiện trong chương trình, cả hai không ngại thổ lộ tất cả những điều đã cất trong lòng bấy lâu nay.
Quen nhau cũng thật tình cờ. Sơn theo gia đình vào Bình Dương lập nghiệp. Một lần đi du lịch Đà Nẵng, Sơn đã gọi cậu em trai học tại đó ra uống cà phê. Lần đó, cậu em trai đi cùng một người bạn gái. Cô bạn gái ấy lại dẫn theo một người bạn. Và cũng từ đây, mối nhân duyên của Sơn và Xanh bắt đầu.
Lần đầu gặp Xanh, Sơn chỉ có ấn tượng là cô nàng ăn quá nhiều, chắc vì quá đói. Đối với Xanh, Sơn cũng không phải người có ấn tượng gì, nhìn khá là già, kiểu "thập niên 80", Xanh còn tưởng Sơn đã có vợ nên cũng không có ý làm quen. Sau này, chính Sơn là người chủ động nhắn tin, nói chuyện và rủ Xanh vào Bình Dương làm việc.
Khi được ở gần nhau, tình cảm bắt đầu nảy sinh, hơn 2 năm yêu nhau thì hai người tiến tới hôn nhân. Đối với Xanh, đây là một cuộc hôn nhân khá hạnh phúc. Chỉ là, sau lúc cưới, vì mang bầu luôn nên Xanh luôn cảm thấy chồng vô tâm, hờ hững với mình, thậm chí còn nghĩ anh có người khác. Bà bầu hay suy nghĩ nên chuyện đó cũng là bình thường.
Xanh “tố” chồng chẳng quan tâm gì vợ, chỉ mải chơi game, đi chơi, đọc báo, còn vợ thì cô đơn một mình. Có bầu lại hay tủi thân nên nhiều lần Xanh khóc và chỉ nói chuyện một mình với đứa con ở trong bụng.
Sơn thì thanh minh có thể do vợ suy nghĩ quá nhiều nên cảm nhận vậy, chứ Sơn vẫn chịu khó nói chuyện, không quá ham game, hơn nữa còn giúp vợ việc nhà.
Xanh còn khóc lóc khi nói về chuyện chồng vô tâm, những ngày lễ, ngày sinh nhật vợ cũng không chịu nhường vợ. Nếu đã cái nhau thì chồng phải cãi bằng thắng thì thôi. Câu chuyện khiến MC Hồng Vân hiểu ra, hai người vì khoảng cách tuổi tác hơi lớn nên chưa thực sự hiểu cho nhau. Cả hai vẫn còn đang cố chấp. Một người thì quá trẻ con, còn một người lại quá già dặn, suy nghĩ người lớn nên không hiểu và chiều được vợ.
Hồng Vân cũng đưa ra lời khuyên, cả hai nên bớt cái tôi của mình xuống. Vợ cần người lớn hơn, suy nghĩ chững chạc hơn, đừng nói không suy nghĩ như những gì chồng nói. Còn chồng thì nên ăn nói nhẹ nhàng, ngọt ngào với vợ một chút.
Cuộc sống hôn nhân có quá nhiều điều khó khăn, vợ chồng không thực sự hiểu và cảm thông cho nhau thì khó có thể hạnh phúc.
Trước lời hứa hẹn của chồng trên trường quay, “từ nay anh sẽ quan tâm em hơn, chăm sóc em cả đời…” khiến vợ bật khóc. Cả hai đã trao nhau cái ôm ngọt ngào cùng lời chúc phúc của 2 MC và tiếng vỗ tay của khán giả.
Cuộc sống hôn nhân nào cũng có những lúc nọ, lúc kia. Điều quan trọng nhất chính là vợ chồng hiểu và thông cảm cho nhau hơn mà thôi.
Thanh Thanh (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
9 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
19 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
22 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...