Câu nói trước cửa khách sạn của cô vợ đại gia khiến chồng và bồ thất kinh
Nhìn thấy chồng, chị Minh đứng phắt dậy và lao về phía chiếc taxi đang chờ sẵn trước cửa khách sạn. Ai cũng nghĩ chị sẽ đánh ghen hoặc làm ầm ĩ cho "ra ngô ra khoai". Tuy nhiên phán đoán của mọi người đều đã sai...
Linh cảm của người vợ
Là người được tín nhiệm trong việc theo dõi và tìm hiểu những thông tin liên quan đến ngoại tình, anh Phan Việt Hưng (SN 1983, Hà Nội) cho biết, có rất nhiều vụ việc, đến lúc "hạ màn", ứng xử của những người liên quan lại khiến anh vô cùng bất ngờ.
Anh Hưng kể, cách đây 2 năm, anh nhận được hợp đồng từ một người đàn bà đẹp. Chị tên Minh, khoảng 45 tuổi. Khi đến gặp thám tử, chị Minh không nói gì về gia thế và công việc của mình. Chị chỉ yêu cầu thám tử điều tra các mối quan hệ và hoạt động hàng ngày của chồng.
Chị không hề bị kích động như nhiều người phụ nữ khác (Ảnh minh họa)
Theo lời chị Minh, chồng chị 52 tuổi. Mấy chục năm chung sống, anh là người đứng đắn và chưa bao giờ phản bội vợ con. Tuy nhiên thời gian gần đây, anh tiêu khá nhiều tiền, sống thu mình với gia đình, ít trò chuyện với vợ con. Khi chị Minh phản ứng, nhắc nhở thì anh cáu gắt và nằng nặc đòi ly hôn.
Hành xử của anh khiến cô con gái đang học cuối cấp bị phân tâm, không tập trung học hành. Vì thế chị Minh muốn tìm ra nguyên nhân để xử lý kịp thời.
Hợp đồng của chị Minh ký với thám tử là 1 tuần. Ngay sau khi ký hợp đồng, nhóm thám tử của anh Hưng đã được tung ra để bí mật tìm hiểu về các mối quan hệ của chồng chị Minh.
Anh Hưng cho biết, khi tìm hiểu về chồng chị Minh, anh mới biết đây là một gia đình có tiếng trong ngành nội thất. Họ sống ở căn biệt thự sang trọng trong khu nhà của những người giàu có. Không những vậy cả hai vợ chồng chị Minh đều sở hữu những chiếc xe sang trọng khiến nhiều người thèm muốn.
Tuy nhiên theo dõi suốt 5 ngày, nhóm thám tử của anh Hưng vẫn không phát hiện được mối quan hệ bí ẩn như nghi ngờ của chị Minh.
Ngày thứ 6 theo dõi, nhóm thám tử phát hiện chồng chị Minh đi gặp đối tác ở một quán cà phê sang trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Sau đó, người chồng này bỏ xe ở quán và đi taxi đến một khách sạn gần bờ hồ Hoàn Kiếm. Phát hiện sự việc này, anh Hưng lập tức thông báo cho chị Minh.
“Chỉ sau 15 phút thông báo, chị Minh đã có mặt ở cửa khách sạn. Tuy nhiên chị không hề bị kích động như nhiều người phụ nữ khác”, anh Hưng nói.
Anh Hưng kể tiếp, chị Minh ăn mặc rất sang trọng nhưng lại không câu nệ mà ngồi cùng nhóm thám tử ở quán trà đá gần cổng khách sạn. Trong lúc ngồi chờ, ánh mắt của chị liên tục hướng về phía cửa khách sạn. Lúc này, chị vẫn nói cười và kể cho mọi người nghe những câu chuyện hài hước, rôm rả. Sau đó khoảng 1 tiếng thì chồng chị bước ra khỏi khách sạn cùng một cô gái trẻ, đẹp.
Cách hành xử bất ngờ
Nhìn thấy chồng, chị Minh đứng phắt dậy và lao về phía chiếc taxi đang chờ sẵn trước cửa khách sạn. Tôi cũng chạy theo bởi nghĩ chị sẽ đánh ghen hoặc gào thét gì đó. Tuy nhiên tôi đã đoán sai.
Chị Minh chạy về phía chồng, nắm lấy tay anh rồi niềm nở cất giọng: “Anh mệt rồi phải không? Em đưa anh về nhé”. Sau đó, chị Minh quay về phía cô gái mặt đang trắng bệch vì run sợ, chị nhoẻn miệng cười và dúi vào tay cô này khoảng chục tờ 500 nghìn. Chị nói với cô gái: “Chồng chị mệt rồi, để chị đưa anh về. Em chịu khó gọi taxi khác nhé. Lúc nào rảnh chị em mình gặp nhau sau", anh Hưng nhớ lại.
Theo lời anh Hưng, trong lúc xử lý vụ việc khuôn mặt chị Minh không hề thể hiện sự tức giận, vẫn cười và chăm sóc chồng. Trong khi đó, chồng chị Minh như chết đứng, miệng lắp bắp và không nói nên lời. “Sau này, chúng tôi được biết, chồng chị Minh đã quá sợ hãi và không dám ngoại tình nữa. Tuy nhiên nhớ lại hành xử của chị Minh ở cửa khách sạn, tôi vẫn thấy phục và nể chị.
Tôi không hiểu vì sao chị có thể bản lĩnh và kiềm chế cảm xúc tốt đến như vậy. Nhưng có lẽ, chính nhờ cách xử lý khôn khéo đó mà chị Minh đã giữ lại được gia đình, kéo người đàn ông trở về với mình”, nam thám tử nói tiếp.
Theo Đời sống và Pháp luật
-
4 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
7 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
9 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
10 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
13 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
17 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước