Vợ một mình tiến vào lễ đường, chồng làm một việc khiến vợ nước mắt lưng tròng
Cô quyết định sẽ gạt bỏ tất cả buồn lo, bình thản bước vào lễ đường vì cô tin, bố sẽ luôn bên cạnh, an ủi cô dù chỉ là về mặt tinh thần mà thôi.
Ước mơ của hầu hết các cô gái là được bố nắm chặt tay cùng nhau tiến vào lễ đường để tiến hành hôn lễ. Nhưng không phải ước mơ nào cũng thành hiện thực. Đó là trường hợp của Allyson Eischens.
Eischens mất bố đã 10 năm trước khi cô kết hôn. Đến lúc phải chọn người để đi cùng mình tiến vào lễ đường trong ngày cưới, cô quyết định chọn Chris Roose.
Eischens cùng bố. (Ảnh: Internet)
Đây là một người bạn thân, rất thân của bố Eischens và là người đã thay thế bố chăm sóc, lo lắng cho cô kể từ khi bố mất, năm 2002. Thế nhưng mọi chuyện cũng chẳng êm đẹp như Eischens dự tính.
Việc đưa Roose bay từ Florida đến Minnesota để dự hôn lễ gần như đã trở thành chuyện không thể khi ông Roose phải ở nhà chăm sóc vợ vừa bị tai nạn bất ngờ khiến bà bị vỡ mắt cá chân. Không chỉ vậy, tài chính của ông cũng không dư dả gì và cho dù 2 yếu tố trên không phải là trở ngại thì ông cũng phải vượt qua nỗi sợ bay của mình.
Eischens và Garrett. (Ảnh: Facebook)
Vậy là Eischens quyết định sẽ một mình bước vào lễ đường. Thất vọng! Dĩ nhiên Eischens sẽ có cảm giác này. Buồn bã! Dĩ nhiên Eischens cũng không tránh khỏi.
Nhưng trên hết, cô quyết định sẽ gạt bỏ tất cả buồn lo, bình thản bước vào lễ đường vì cô tin, bố và chú Roose sẽ luôn bên cạnh, an ủi cô dù chỉ là về mặt tinh thần mà thôi.
Nhưng hôn lễ là của cả hai, là của chồng và vợ. Vị hôn phu của Eischens - Garrett - chắc chắn sẽ không để cô phải một mình. Vậy là anh đã bí mật liên lạc với vợ chồng ông Roose.
Anh giải thích rằng vợ sắp cưới của mình chỉ muốn một người là chú Roose cùng cô ấy tiến vào lễ đường mà thôi. Hiểu đường nỗi lòng của cô dâu mới, vợ Roose đã hết lời khuyến khích Roose nên đến dự hôn lễ.
Garrett đã bí mật thanh toán toàn bộ chi phí vé máy bay, khách sạn, sắp xếp cho Roose bay đến Florida 2 ngày trước khi hôn lễ diễn ra. Anh đưa vợ sắp cưới đến khách sạn nơi ông Roose ở, và khi bước vào, cô hoàn toàn choáng váng, không nói nên lời.
Vào ngày cưới, Eischens cùng Roose chầm chậm tiến vào lễ đường. (Ảnh: huffingtonpost)
“Tôi không nghĩ mình có thể được yêu thương như thế. Tôi đã rất cảm động khi anh ấy đã cố gắng bằng mọi giá để đưa Roose đến với hôn lễ này”, Eischens chia sẻ với HuffingtonPost.
Về phía Roose, ông chia sẻ: “Tất cả những gì tôi có thể nói là mình đã rất vinh dự khi được Eischens mời và tự hào khi được đứng vào vị trí bố của con bé”.
Vậy là vào ngày cưới, Eischens đã cùng Roose chầm chậm tiến vào lễ đường. Nước mắt cô khẽ rơi trên gương mặt xinh xắn và đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc khi được “bố nuôi” cùng sóng bước tiến vào hôn lễ, của hạnh phúc khi biết mình từ đây rồi sẽ an yên cùng người chồng hết mực yêu thương, tâm lý.
Theo Thời Đại
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
6 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
14 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước