Vợ ứng cử viên tổng thống tiết lộ bị 'sàm sỡ' khi khám thai, bác sĩ cố tình sờ soạng
Evelyn cho biết mỗi khi đi khám thai, bác sĩ này thường hỏi nhiều về đời sống tình dục của cô rồi thực hiện những hoạt động khám không cần thiết.
Bác sĩ sản khoa là người được các mẹ tin tưởng tuyệt đối, luôn luôn nghe lời trong suốt thai kỳ. Tuy vậy lại có những trường hợp bác sĩ lợi dụng điều này để thực hiện những hành vi không đúng mực.
Mới đây, cô Evelyn Yang - vợ của ứng cử viên tổng thống Mỹ vòng sơ bộ Andrew Yang đã tiết lộ câu chuyện bị tấn công tình dục khi mang thai của mình trong một cuộc phỏng vấn với CNN.
Sự việc diễn ra từ năm 2012, khi Evelyn mang thai đứa con đầu lòng. Cô đăng kí khám thai với Robert Hadden, một bác sĩ sản phụ khoa có tiếng tại bệnh viện Đại học Columbia.
Evelyn là vợ của ứng cử viên tổng thống Mỹ Andrew Yang.
Ban đầu, Evelyn không cảm thấy có gì đáng ngại nhưng sau vào tháng, bác sĩ này bắt đầu đặt những câu hỏi kỳ cục về chuyện chăn gối của bà với chồng và hoàn toàn không liên quan đến vấn đề sức khỏe của cô cũng như em bé. Sau này nhìn lại, cô tin rằng lúc đó ông ta đang chuẩn bị thực hiện hành vi lạm dụng tình dục.
"Ông ta dường như chỉ muốn nghe tôi nói về tình dục. Tôi có chút băn khoăn nhưng vẫn nghĩ rằng đó là bác sĩ và mình cần tin tưởng. Tôi chỉ muốn tập trung vào việc sinh con khỏe mạnh", Evelyn chia sẻ.
Đi thăm khám phụ khoa là trải nghiệm khiến nhiều chị em phụ nữ cảm thấy yếu đuối và khó chịu. Đặc biệt khi mang thai, mức độ lo lắng hoàn toàn khác, nhất là đối với thai kỳ đầu tiên, khi người phụ nữ không biết chuyện gì sắp xảy ra. Evelyn cho biết bác sĩ Hadden đã lợi dụng điều này.
"Các buổi thăm khám kéo dài và thường xuyên hơn, sau này tôi mới biết chúng hầu hết là không cần thiết. Và rồi đỉnh điểm của sự việc xảy ra khi tôi ở tháng thứ 7 của thai kỳ.
Sau khi khám xong, tôi mặc quần áo vào và chuẩn bị rời đi. Sau đó ông ta đột ngột nói rằng 'Tôi nghĩ cô cần sinh mổ' và kéo tôi lại, lập tức lột đồ tôi ra, đẩy lên giường khám và sờ soạng chỗ đó với lý do khám trong. Ông ta còn hoàn toàn không mang găng tay", Evelyn nhớ lại.
Cô cho biết mình đã bị lạm dụng tình dục bởi bác sĩ sản khoa khi mang bầu con đầu lòng.
Cô cho biết khi đó mình ý thức được ông ta đang làm điều sai trái, vậy nhưng cơ thể lại chỉ cứng đờ không phản ứng được. Mất một lúc sau, bác sĩ mới dừng lại, không rửa tay mà ra khỏi phòng luôn. Evelyn tức tốc mặc lại quần áo, rời khỏi phòng khám và không bao giờ quay lại.
Tuy nhiên, cô lại lặng lẽ đổi một phòng khám khác và giấu kín sự việc, kể cả với chồng.
"Tôi không kể với Andrew và gia đình vì không muốn làm họ nổi giận. Tôi không muốn Andrew đổ lỗi bản thân vì không thể đi với tôi trong những lần thăm khám bác sĩ, vì thành thực mà nói, nếu anh ấy hoặc ai đó có mặt trong phòng khám với tôi thì rõ ràng đã không có chuyện gì xảy ra”, Evelyn nói.
Nhiều tháng sau khi đã sinh con, Evelyn biết rằng bác sĩ Hadden rời khỏi phòng khám. Cô tò mò lên mạng tìm và được biết một người phụ nữ khác đã báo cảnh sát, buộc tội ông ta lạm dụng tình dục. Lúc này cô mới nhận ra mình chỉ là một số ít trong những con mồi của ông ta và nếu không lên tiếng thì sẽ càng thêm nhiều người gặp chuyện.
Evelyn đang theo đuổi vụ kiện chống lại bác sĩ và phòng khám của ông ta.
Năm 2016, Evelyn và nhiều nạn nhân khởi kiện Hadden. Ông ta đã nhận tội tấn công tình dục cấp độ 3, bị tước giấy phép hành nghề và phải đăng ký là người phạm tội tình dục ở mức thấp nhất.
Tuy nhiên, Evelyn cho rằng đã có sự dàn xếp ở đây, Hadden đáng ra phải ngồi tù và bị tước giấy phép vĩnh viễn.
Yang và 31 phụ nữ khác hiện đang kiện Đại học Columbia, nơi Hadden làm việc vì cho rằng họ đã chủ động che giấu, âm mưu và tạo điều kiện cho tội ác của Hadden.
Theo thoidaiplus
-
7 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
10 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
12 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
13 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
16 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
20 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước