Vụ bố bị tố cáo bạo hành con đẻ: 'Tôi có dùng gậy nhôm đánh con'

“Tôi bắt cháu nằm sấp đánh cho vài roi. Mùa hè sợ con mặc áo cộc, ảnh hưởng đến hình ảnh của con, nên tôi bắt giơ tay về đằng trước để đánh vào mông".

Mới đây, bà Trần Thị Phúc (70 tuổi, Thái Thịnh, Hà Nội) đã có đơn kêu cứu gửi tới các cơ quan, tổ chức bảo vệ trẻ em về trường hợp của 2 cháu ngoại là N.H P. (sinh năm 2004) và N.Đ. T. (sinh năm 2008) bị chính bố đẻ bạo hành trong thời gian dài.

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, bà Phúc cho biết, năm 2003, con gái nuôi của bà là chị L.H.X có kết hôn với anh N.Đ.G. và có 2 con chung là cháu P và cháu T.

Tuy nhiên, do anh G. có tính vũ phu, nên sau 10 năm chung sống, 2 vợ chồng ly thân, chị X đi theo người khác. 2 đứa con được anh G. nuôi dưỡng. Hiện anh G. đang thuê trọ sống tại phố Tân Thụy, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội cùng 2 cháu bé.


Bức ảnh chụp thương tích trên người cháu N.H.P sau trận đòn của bố do hàng xóm chụp lại.

Trong thời gian sống với bố, cháu P. và cháu T. thường xuyên bị bố đánh đập dã man.

Trước thông tin này, phóng viên VOV đã liên hệ với anh N.Đ.G là người bị tố cáo.

Anh G. cho hay: “Tôi rất bất ngờ khi ngày hôm qua (16/6) có cơ quan chức năng về tận quê tôi ở Hải Dương để điều tra về việc bạo hành các con. Nhưng bên cạnh đó, tôi thấy thất vọng nhiều hơn, khi nhiều người không hiểu rõ sự việc, nhưng lại lên tiếng”.

“Nếu đánh con, hay đánh bất kỳ ai, thì cũng đều là sai, sai đến đâu tôi sẽ nhận tới đó. Nhưng ở đây phạt con khác, dạy con khác, đánh con, hay bạo hành con lại càng khác. Vấn đề là chúng ta đang hiểu sự việc ở góc độ nào. Còn chuyện bảo khóa trái cửa đánh con, thì chuyện trong nhà phải đóng cửa bảo nhau, không ai mở cửa bao giờ. Nếu nhìn theo hướng khóa cửa, thì câu chuyện lại đi theo chiều khác. Còn nếu dạy con, từ ông bà, cha mẹ, theo văn hóa Việt Nam, ít nhất mỗi người đều từng ăn 1 vài cái roi vào mông, điều này không có gì là lạ”.

Anh G. cũng cho biết thêm rằng, lần anh đánh con gần nhất là ngày 30/5, chứ không phải ngày 1/6 như bà Phúc cũng như nhiều hàng xóm đã nêu.

Nói về nguyên nhân đánh con, anh G. cho biết, ngày 29/5, 2 con nghỉ hè ở nhà chơi. Chị gái N.H.P có bỏ em ở nhà để đến nhà bạn chơi, sau đó em trai N.Đ.T cũng sang nhà bạn khác. Buổi trưa khi về nhà, anh G. không thấy các con ở nhà, phải đi khắp nơi tìm.

“Tôi phải nhờ nhà trường, xem các danh bạ phụ huynh xem con chơi nhà nào. Đến tận hơn 3h chiều mới thấy thằng em đạp xe về, hỏi đi đâu thì con bảo đạp xe lên chung cư nhà bạn, cách đó hơn 1km. Đoạn này phải đi qua đường to, rất nhiều xe, nguy hiểm. Tôi lo lắng, thành ra nóng nảy.

Bình thường tôi vẫn dặn dò các con đi đâu cũng phải đi 2 chị em. Thằng em bé nên không nói, còn chị lớn hơn, chị sai, nên tôi đã bắt con gái lớn nằm sấp xuống, vụt mấy cái vào mông. Con đau, giơ tay đỡ 1 cái vào tay. Đánh xong, tôi lại ngồi nói chuyện với các con, sau đó nấu cơm ăn bình thường, không có chuyện gì xảy ra”, anh G. thuật lại.

Đến ngày hôm sau 30/5, khi đi làm về, anh G. tiếp tục thấy cháu P. bỏ sang nhà bạn chơi, để lại em ở nhà một mình nên đã nóng giận đánh con trận nữa: “Anh bắt con nằm sấp đánh cho vài roi nữa. Mùa hè sợ con mặc áo cộc, ảnh hưởng đến hình ảnh của con khi ra ngoài, nên anh bắt giơ tay về đằng trước, đánh vào mông”.

Ông bố này thừa nhận rằng có dùng 1 cây gậy bằng nhôm để phơi quần áo đánh con. Tuy nhiên, chỉ đánh vào phần mông, có 1 que vào cánh tay, còn có thể “hơi quá” lên phần lưng 1 roi. Bên cạnh đó, anh G. cho biết, khi đánh con 1 cái, thì dọa, quát đến 10 câu để thị uy, chứ không hẳn là đánh, hàng xóm chưa hiểu hết sự việc nên có thể dẫn đến hiểu nhầm.

Đồng thời anh N.Đ.G khẳng định rằng, đó là lần đầu tiên anh đánh con, không hề có chuyện anh bạo hành con đẻ trong thời gian dài như thông tin từ phía bà Phúc đã tố cáo. “Không một ông bố nào có thể đánh, bạo hành con khi chỉ có 3 bố con ở với nhau, hơn nữa lại không có mẹ các cháu ở cùng”.

Anh G. cho hay, sau khi xảy ra sự việc, anh đã cho các con về quê nội nghỉ hè. Hiện tại, các cháu đã được quay trở lại Hà Nội cùng với ông nội và đang ở nhà bác ruột.

Trước đó, trao đổi với phóng viên VOV, nhiều người dân sống lân cận với phòng trọ mà anh N.Đ.G cùng các con sinh sống cho biết, anh này thường xuyên đánh đập con dã man.

“Tôi chưa từng thấy ai đánh con dã man đến thế. Anh ta đánh con bằng những hình thức như đấm, đá, tát, đập đầu vào tường, dùng gậy sắt vụt đến cong cả gậy. Ở phòng bên, tôi vẫn nghe rõ những tiếng đạp con cùng tiếng gào khóc của 2 đứa trẻ. Tôi thấy bất bình, nên sang can ngăn thì anh ta bảo, tôi đang dạy dỗ cháu”, anh N.Q.T, hàng xóm kể lại.

Cũng theo anh T. những trận đòn diễn ra thường xuyên như cơm bữa, cách 1 ngày một trận, lâu hơn thì 3-4 ngày.

Một số người dân sống lâu năm tại đây cũng tỏ ra bất bình, cho biết, tình trạng này đã diễn ra từ khoảng gần 2 năm nay, kể từ khi anh G. chuyển tới đây sinh sống.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tìm hiểu, xác minh sự việc.

Theo VOV


bạo hành trẻ em bạo lực gia đình

Tin tức mới nhất