Vũ Cát Tường không ngại ngần khi yêu hotgirl

Cô đã chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc được rất nhiều người chờ đón khi hóa thân thành ma-nơ-canh và đem lòng yêu hotgirl



Vũ Cát Tường chính thức ra mắt MV “Ngày hôm qua” – sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong năm 2017 được trau chuốt kỹ lưỡng từ phần nghe đến phần hình ảnh. Điểm đặc biệt của MV lần này đó là nữ ca sĩ lần đầu tiên khoe khả năng vũ đạo của mình nhiều hơn so với các sản phẩm trước. Những màn nhảy solo hay kết hợp cùng vũ đoàn được chăm chút từng góc quay kỹ lưỡng, kết hợp với kỹ thuật quay “mannequin challenge” là điểm đặc biệt thú vị của MV này.

Nội dung kịch bản MV nói về cuộc sống của những người trẻ trong đời thật, họ xoay quanh thiết bị di động mà không có sự giao tiếp với nhau. Vũ Cát Tường nhập vai mannequin (ma-nơ-canh) trong một quán cà phê hàng ngày chứng kiến cảnh đó. Nhờ một phép màu mà khi đèn điện tắt đi thì thế giới ma nơ canh tỉnh dậy, bước ra đời thực và làm cho những chiếc máy tính, điện thoại tẻ nhạt trong thế giới con người thành những cành hoa, món quà có ý nghĩa nhằm gắn kết mọi người lại với nhau.

Hình ảnh Vũ Cát Tường trong Mv đầy nam tính

Qua MV này, Vũ Cát Tường muốn gửi đến khán giả thông điệp: “Chúng ta đã sống trong một thế giới đủ khoảng cách rồi, nên dừng lại dành thời gian nhìn nhau và nói chuyện với nhau”. Trả lời về hình tượng tom-boy đang theo đuổi và việc luôn sử dụng ngôi xưng anh, hát ở vị trí người con trai trong hầu hết các ca khúc, Vũ Cát Tường cho biết: “Nếu một nhà thiết kế nam nào đó chọn cho mình một hình ảnh “nàng thơ” để cho ra đời một thương hiệu thời trang thì tôi sẽ chọn một “chàng thơ” để xây dựng câu chuyện xuyên suốt trong tất cả những sáng tác của mình.

“Chàng thơ” của tôi là một người đàn ông có những suy nghĩ trăn trở về cuộc sống, từ tốn khi nói chuyện và sâu sắc khi nhìn nhận vấn đề, chung thuỷ và nồng cháy khi yêu, nhưng lạc quan và hướng thiện. Tôi sáng tạo với nguồn cảm hứng đó và vì nam tính là một phần tự nhiên trong con người tôi”. Nói về áp lực so với những sản phẩm trước đây như “Mơ” hay “Don’t you go”, Vũ Cát Tường cho biết bản thân cảm thấy rất lạc quan vì đối với cô, mỗi sản phẩm là một màu sắc riêng, không cần phải đặt lên bàn cân so sánh.

Ca khúc “Ngày hôm qua” là sản phẩm âm nhạc lấy chất funky pha RnB làm chủ đạo, với phần hòa âm được phối từ những âm thanh điện tử chơi trên nền acoustic. Vũ Cát Tường cho biết, dự án này được xem như một cú bùng nổ trong âm nhạc. Đây cũng là cách Vũ Cát Tường khẳng định mình một cách mạnh mẽ sau thời gian bị vu oan đoạn nhạc và đẩy đến bờ vực thẳm.

Cô nàng hotgirl xinh đẹp mà Vũ Cát Tường đem lòng "yêu" trong MV' Ngày hôm qua"

Vũ Cát Tường tình cảm bên cô hotgirl xinh đep

Đây là MV mà Vũ Cát Tường rất tâm huyết

Đã từng gây sốt khi hé lộ một đoạn snippet trong MV “Mơ” cách đây 1 năm, “Ngày hôm qua” đã không khiến người nghe thất vọng bởi giai điệu vô cùng bắt tai. Khác với bản snippet được hòa âm phối khí khá retro, “Ngày hôm qua” phiên bản chính thức vô cùng sôi động với chất nhạc Funky pha future bass thời thượng. Đặc biệt, nốt cao “Just give it” sẽ khiến người nghe “nổi da gà” vì giọng hát ngày càng dày dặn kỹ thuật của Vũ Cát Tường.

Nội dung chính của Ngày Hôm Qua xoay quanh chủ đề là tình yêu đôi lứa. Trong đó, phảng phất sự nuối tiếc của chàng trai khi nhớ về người mình yêu trong tiết trời mùa đông, nhìn thấy từng cặp đôi khác bên nhau. Trong tương lai, Vũ Cát Tường sẽ định hướng âm nhạc của mình theo phong cách Acoustic pha trộn nhạc điện tử (Acoustic mix electronic). Nữ ca sĩ muốn cân bằng giữa cái tôi của mình và cái ta của thị trường, làm sao để vẫn giữ được chất của mình mà âm nhạc vẫn có sức lan toả. “Những sản phẩm sắp tới của tôi có những sự thay đổi rất rõ rệt”, cô khẳng định.

MV "Ngày hôm qua" - Vũ Cát Tường

Trang Đào

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/vu-cat-tuong-khong-ngai-ngan-khi-yeu-hotgirl-n-108048.html

Vũ Cát Tường hotgirl

Tin tức mới nhất