Vừa ra khỏi trại cai nghiện đã gây án mạng vì... nhớ thù xưa

Lúc 7 giờ 30, ngày 28/8, Công an huyện An Lão, Hải Phòng bắt đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1989, ở thôn Lương Câu, xã Tân Viên, huyện An Lão), hung thủ gây ra cái chết tức tưởi cho bà Nguyễn Thị Vẹn (SN 1947, ở cùng thôn Lương Câu, là hàng xóm với Hùng).

Vào lúc 6h15 cùng ngày, tại thôn Lương Câu, xảy ra vụ án mạng nghiệm trọng. Bà Nguyễn Thị Vẹn đang đi trên đường ở gần nhà thì bị một nam thanh niên dùng cục bê tông đập vào đầu, sau đó bỏ chạy.

Bà Vẹn bị thương nặng, nằm gục xuống đường. Mặc dù bà được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV Kiến An, nhưng đến 7 giờ cùng ngày bà Vẹn tử vong do vỡ lún xương sọ vùng thái dương, đỉnh, chẩm phải,…

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão đã kết hợp chính quyền xã Tân Viên bảo vệ hiện trường, xác minh và truy nóng đối tượng gây án, đồng thời báo cáo Giám đốc CATP chỉ đạo các phòng nghiệp vụ CATP phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu có liên quan.

Đến 7h15 cùng ngày, Công an huyện đã có đủ căn cứ để bắt đối tượng Nguyễn Văn Hùng, là hung thủ gây ra vụ án trên.

Nguyễn Văn Hùng là đối tượng nghiện ma túy có thâm niên. Thời gian gần đây, Hùng nghiện ma túy “đá” nên tháng 1/2017, Hùng được gia đình đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện số 2. Ngày 25/8, Hùng trở về địa phương.

Qua điều tra ban đầu làm rõ, lúc 6h15 ngày 28/8, Nguyễn Văn Hùng đi bộ từ nhà ra quán nước ở cùng thôn mua thuốc lá thì gặp bà Nguyễn Thị Vẹn đang đi bộ cùng chiều phía trước. Hùng đi theo bà Vẹn và tiến lên ngang bằng rồi bất ngờ vung tay tát vào má trái, làm bà Vẹn ngã xuống đường. Nguyễn Văn Hùng tiếp tục đá một phát vào hông trái bà Vẹn. Sau đó, gã nhặt cục bê tông ở cạnh đường đập 2 cái vào vùng đầu của bà Vẹn, rồi bỏ về nhà.

Vừa ra khỏi trại cai nghiện đã gây án mạng vì... nhớ thù xưa-1
Đối tượng Nguyễn Văn Hùng

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Hùng thừa nhận hành vi gây ra cái chết cho nạn nhân Nguyễn Thị Vẹn. Nguyên nhân là do vào năm 2015, cháu nội của bà là Nguyễn Thị Linh Nhi (SN 2010), bị chết do tai nạn giao thông.

Thời điểm đó, hàng xóm gần nhà có tổ chức đám cưới, cháu Linh Nhi đùa nghịch, chui dưới gầm xe. Khi chiếc xe lăn bánh đã gây ra vụ tai nạn làm cháu Nhi tử vong.

Trước cái chết thương tâm của cháu nội, bà Vẹn đã buộc con đẻ của Hùng là cháu Nguyễn Vũ Hương Giang (SN 2013) có lỗi trong cái chết của cháu Nhi… Từ vụ việc trên dẫn đến việc Hùng thù ghét, căm tức bà Vẹn và gia đình bà.

Sau khi rời cơ sở cai nghiện ma túy số 2 về nhà được 3 ngày, Nguyễn Văn Hùng đã gây ra vụ trọng án.

Công an huyện An Lão chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, tang vật, đối tượng gây án đến cơ quan CSĐT - CATP để thụ lý khởi tố, điều tra theo thẩm quyền.

Theo Công an TPHCM


nghiện ma túy Án mạng Giết Người

Tin tức mới nhất