10 năm kêu oan cho người thân bị khép tội giết người

Rút các số điện thoại từ bưu điện, có trong tay chứng cứ ngoại phạm và lòng tin từ người em của mình... ông Hoạt đã đâm đơn kêu oan đến nhiều nơi suốt 10 năm.

Sau 10 năm mang tội Giết người, Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) được thả tù để trở về sum họp cùng gia đình. Không cầm nổi nước mắt, người đàn ông với dáng vẻ hiền lành đã nghẹn giọng khi nhìn thấy họ hàng, bà con láng giềng.

"Ai hướng dẫn gì tôi cũng đều làm theo và gửi đơn kêu oan đến nhiều nơi để mong có ngày hôm nay. Ở trong tù, trừ những lúc đi ngủ còn lúc nào tôi cũng nghĩ đến mẹ già, vợ con ở nhà", ông Chấn sụt sịt khi nói.

Không giấu nổi niềm vui, con gái thứ của ông Chấn cũng than vãn những nỗi tủi nhục kể từ ngày bố phải ngồi tù. Thu cho biết, kể từ khi vụ án mạng xảy ra, nhiều người trong xóm không còn muốn qua lại với gia đình cô, đi đâu cũng bị họ xem thường.


Con gái thứ của ông Chấn nghẹn ngào kể về nỗi tủi nhục khi bố đi tù.

Còn Nguyễn Thế Anh (con trai út của ông Chấn) bảo, chục năm đã trôi qua nhưng đến nay các thành viên trong gia đình vẫn không quên được những vất vả họ phải trải qua. Hồi đó, khi ông Chấn đi tù, bà Chiến đã một mình đứng ra cáng đáng nuôi 4 người con ăn học. Do thương mẹ vất vả, anh chị của Thế Anh phải nghỉ học sớm để kiếm tiền cho mẹ đi kêu oan.

Trong thâm tâm lúc nào Thế Anh cũng nghĩ bố bị bắt oan nên nam thanh niên này không quan tâm nhiều đến chuyện đàm tếu của thiên hạ. Cậu chia sẻ rằng chỉ thực sự buồn khi anh chị đi lấy vợ, lấy chồng mà không được tổ chức đám cưới linh đình như nhiều người khác. "Vì biết hoàn cảnh gia đình nên mẹ em cũng chỉ làm có vài mâm cơm để mời họ hàng chứng kiến", Thế Anh nói và cho biết thêm, do muốn kiếm tiền để làm kinh phí đi kêu oan cho bố, đến nay người chị cả (29 tuổi) đã đăng kí đi xuất khẩu lao động và chưa lập gia đình.

Nói về hoàn cảnh gia đình ông Chấn, một người đàn ông sống cùng làng (giấu tên) cho hay, dù lờ mờ đoán người đàn ông này vô tội nhưng họ sợ điều tiếng nên chẳng dám đi lại như trước. Vì thế, vợ con ông Chấn vẫn phải chịu những lời bàn tán sau lưng.

Hơn chục năm ông Chấn ngồi tù, bà Chiến không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần mang đơn thư đi gửi những nơi nào để minh oan cho chồng. Mới đây, ngày 28/8, bà có đơn kêu cứu gửi nhiều nơi, trong đó khẳng định Lý Nguyễn Chung (25 tuổi, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung) mới là hung thủ thật sự. Theo bà Chiến, sở dĩ biết được hung thủ gây án là Chung là do có một người trong làng đã kể lại.

Cũng từ đây, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an vận động người này ra đầu thú.

Ngày 25/10, tại cơ quan công an, Chung đã thừa nhận hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan nhằm mục đích cướp tài sản. Sau khi gây án, tên này đã sử dụng gần 100 sim điện thoại liên tục thay đổi chỗ ở.

Nhớ lại hành trình đi kêu oan nhiều năm qua, ông Thân Ngọc Hoạt - người thân trong gia đình ông Chấn kể ngoài những bằng chứng ngoại phạm, ông đã phải đi nhiều nơi để điều tra các số điện thoại tối hôm xảy ra vụ án. "Tôi càng có niềm Chấn không phải là kẻ giết người khi em tôi thốt ra: "Anh nghĩ em làm việc đó à", ông Hoạt chia sẻ.

Ông cho hay, ở vụ án này, nếu không có người dân giúp em ông khó có cơ hội trở về. "Nếu là người dân bình thường trong làng mà tôi biết rõ vụ việc cũng sẽ làm thế chứ đừng nói gì đến em mình", ông Hoạt nói.


Ông Chấn nói về quãng thời gian gửi đơn kêu oan.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất