18 giờ khóc cạn nước mắt đi tìm con
Vừa đi tìm con, vừa khóc cạn nước mắt, cô Phan Thị Mừng, phụ huynh thí sinh Đỗ Thị Kim Ngân giờ vẫn đang vạ vật tại bến xe Mỹ Đình mong ngóng tin con.
Sáng nay, tại bến xe Mỹ Đình, Hà Nội xuất hiện một người phụ nữ dáng vẻ khắc khổ, vừa đi vừa túm lấy người đi đường để hỏi tìm con.
Cô cho biết, cô là Phan Thị Mừng trú tại xóm miền núi Hang Leo, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Cô bị lạc con gái là Đỗ Thị Kim Ngân, thí sinh thi đại học khối C trường Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), tới nay đã 18 giờ trôi qua vẫn chưa tìm thấy.
Câu chuyện lạc con hy hữu
Ngày 6.7, cô Phan Thị Mừng dẫn con là Đỗ Thị Kim Ngân ra Hà Nội chuẩn bị cho kỳ thi đại học đợt 2. Ra khỏi nhà, hai mẹ con chỉ có mấy trăm nghìn đồng làm lộ phí. Trả tiền xe xong, xuống tới bến, hai mẹ con phát hiện mất điện thoại.
Chiếc điện thoại giá rẻ cô Mừng vừa mới mua trước khi đưa con đi thi, để liên lạc về nhà. Mất điện thoại đồng nghĩa với việc cắt đứt đường dây liên lạc vì người phụ nữ miền núi này không nhớ số điện thoại ở quê. "Có bao giờ tôi gọi điện thoại đâu mà nhớ số. Con gái tôi cầm điện thoại thỉnh thoảng báo về cho bố nó yên tâm, nhưng vừa đi khỏi nhà thì đã mất rồi", cô Mừng tần ngần kể lại.
Các Tình nguyện viên hỏi thăm tình hình và thông
tin của mẹ con cô Phan Thị Mừng và bàn hướng xử lý.
Chuyện mất mát, sơ sẩy ra khỏi nhà là khó tránh, hai mẹ con cũng tặc lưỡi "của đi thay người", rồi tiếp tục nắm tay nhau ra khỏi bến xe Mỹ Đình, tìm người chỉ đường về điểm thi của em Ngân là THCS Khương Đình.
Theo chỉ dẫn, cô Mừng và con gái tìm được tới trường thi và thuê được nhà trọ gần đó. Tại đây, hai mẹ con ở cùng với hơn chục người trong một căn phòng để tiết kiệm chi tiêu.
Sau khi ổn định chỗ ở, chiều tối cùng ngày 6.7, cô Mừng theo chân mấy phụ huynh khác đi ra ngoài mua cơm về cho con ăn. Mọi người quyết định ngồi ăn tại quán rồi mới mua về cho con họ. Nhưng vì thương con, cô Mừng tất tả chạy mang cơm về cho con trước.
Trớ trêu thay, con đường vừa đi đó giờ đã thành lạ hoắc, cô Mừng lang thang hỏi khắp người dân xung quanh đó song lại không thể nhớ ra địa chỉ nhà trọ nên mọi người khó lòng giúp được.
Bất lực, cô Mừng chỉ còn cách ra trường thi đợi, hy vọng con gái không thấy mẹ về sẽ ra tìm ở nơi này. Chờ đến tối vẫn không thấy con đâu, cô Mừng lại tiếp tục lang thang tìm về nhà trọ. Cả đêm, cô cứ đi mải miết nhưng cảnh vật trong bóng tối càng trở nên khó dò.
3h sáng hôm nay 7.7, cô Mừng nghĩ ra cách tới tận trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn dò hỏi. Nhưng lúc này đang là nửa đêm, vắng tanh. Cô thiếp đi ngay tại sân trường, nước mắt lưng tròng vì thương con.
Tới sáng sớm ngày 7.7, đội tình nguyện xung kích trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn phát hiện ra cô Mừng và biết được câu chuyện oái oăm. Ngay lập tức, các bạn sinh viên tình nguyện đã dẫn cô Mừng tới đồn công an gần nhất trình báo, cử người tới khu vực nhà trọ gần trường THCS Khương Đình dò hỏi.
Khoảng 8h, đội tình nguyện tới khu trọ báo về rằng đã tìm được nhà trọ giống như miêu tả, song chủ nhà trọ cho biết, cô bé vừa mới xách hành lý đi khỏi đây. Rất may tìm được người xe ôm đã chở cô bé đi cho biết, Ngân đã ra bến xe đòi về Thái Nguyên tìm mẹ.
Được tin, người mẹ hoảng loạn vội vã chạy ra bến xe Mỹ Đình tìm con, cùng với sự hỗ trợ của các sinh viên, song vì bến xe mùa thi đông đúc, nhộn nhạo, việc tìm người như mò kim đáy bể. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, không có chút manh mối nào về em Ngân.
Cô Mừng đau khổ ngồi bệt xuống đất: "Ôi con tôi, giờ nó ở đâu. Hay là người ta lừa đem chở nó đi đâu rồi. Nó đã bao giờ đi đâu xa nhà, trên người có mỗi mấy chục nghìn thì đi được đến đâu...". Nói rồi người mẹ có khuôn mặt khắc khổ lại rơi nước mắt.
Manh mối đầu tiên
Hàng chục người tại bến xe vây quanh cô Phan Thị Mừng thăm hỏi. Tuy nhiên, lúc này, người phụ nữ lạc mất con đã rối trí, cô cứ nói đi nói lại những điều vừa kể và kêu than "Không biết nó ăn uống gì chưa, từ đêm qua tới giờ nó đã được miếng cơm nào đâu. Con tôi...".
Lúc này, lực lượng công an đã có mặt, khai thác thông tin và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm em Đỗ Thị Kim Ngân. Nhưng vì không có số điện thoại liên lạc, cũng không có ảnh nhận dạng nên việc tìm người gặp nhiều gian nan.
Trong lúc tất cả mọi người đều bối rối thì một anh xe ôm mặc áo sơ mi sọc trắng, dáng người đậm chen ngang cho biết: "Nếu đúng là cô bé như mô tả, mặc áo hồng, quần nâu, đeo hai ba lô thì tôi có nhìn thấy.
Tầm khoảng 7h30, 8h kém sáng nay, tôi thấy con bé có vẻ mặt thất thểu, chạy lại hỏi có đi xe không thì nó cứ ngơ ngác, chỉ bảo là tìm xe về Thái Nguyên. Nhưng lúc đó cũng có một anh taxi ra hỏi, hình như con bé đi theo anh này".
Lần theo manh mối từ hai người xe ôm, một người cho biết, em Ngân đã ra bến xe Mỹ Đình, một người khẳng định nhìn thấy cô gái giống như miêu tả đã có mặt tại bến. Anh Trần Thanh Tùng, Bí thư Đoàn Công an thành phố Hà Nội và Bùi Mạnh Long, tổ cảnh sát trật tự bến xe Mỹ Đình lập tức triển khai hướng điều tra tới khắp các hãng taxi và xe khách tuyến Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Bắc Kạn hoạt động tại bến xe Mỹ Đình để tìm người.
Không loại trừ khả năng em Ngân đã về tới Thái Nguyên, các chiến sĩ công an cũng gọi về địa phương để phối hợp điều tra.
Cô cho biết, cô là Phan Thị Mừng trú tại xóm miền núi Hang Leo, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Cô bị lạc con gái là Đỗ Thị Kim Ngân, thí sinh thi đại học khối C trường Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), tới nay đã 18 giờ trôi qua vẫn chưa tìm thấy.
Câu chuyện lạc con hy hữu
Ngày 6.7, cô Phan Thị Mừng dẫn con là Đỗ Thị Kim Ngân ra Hà Nội chuẩn bị cho kỳ thi đại học đợt 2. Ra khỏi nhà, hai mẹ con chỉ có mấy trăm nghìn đồng làm lộ phí. Trả tiền xe xong, xuống tới bến, hai mẹ con phát hiện mất điện thoại.
Chiếc điện thoại giá rẻ cô Mừng vừa mới mua trước khi đưa con đi thi, để liên lạc về nhà. Mất điện thoại đồng nghĩa với việc cắt đứt đường dây liên lạc vì người phụ nữ miền núi này không nhớ số điện thoại ở quê. "Có bao giờ tôi gọi điện thoại đâu mà nhớ số. Con gái tôi cầm điện thoại thỉnh thoảng báo về cho bố nó yên tâm, nhưng vừa đi khỏi nhà thì đã mất rồi", cô Mừng tần ngần kể lại.
Các Tình nguyện viên hỏi thăm tình hình và thông
tin của mẹ con cô Phan Thị Mừng và bàn hướng xử lý.
Chuyện mất mát, sơ sẩy ra khỏi nhà là khó tránh, hai mẹ con cũng tặc lưỡi "của đi thay người", rồi tiếp tục nắm tay nhau ra khỏi bến xe Mỹ Đình, tìm người chỉ đường về điểm thi của em Ngân là THCS Khương Đình.
Theo chỉ dẫn, cô Mừng và con gái tìm được tới trường thi và thuê được nhà trọ gần đó. Tại đây, hai mẹ con ở cùng với hơn chục người trong một căn phòng để tiết kiệm chi tiêu.
Sau khi ổn định chỗ ở, chiều tối cùng ngày 6.7, cô Mừng theo chân mấy phụ huynh khác đi ra ngoài mua cơm về cho con ăn. Mọi người quyết định ngồi ăn tại quán rồi mới mua về cho con họ. Nhưng vì thương con, cô Mừng tất tả chạy mang cơm về cho con trước.
Trớ trêu thay, con đường vừa đi đó giờ đã thành lạ hoắc, cô Mừng lang thang hỏi khắp người dân xung quanh đó song lại không thể nhớ ra địa chỉ nhà trọ nên mọi người khó lòng giúp được.
Ánh mắt thất thần của cô Phan Thị Mừng khi chưa biết con gái mình thế nào.
Bất lực, cô Mừng chỉ còn cách ra trường thi đợi, hy vọng con gái không thấy mẹ về sẽ ra tìm ở nơi này. Chờ đến tối vẫn không thấy con đâu, cô Mừng lại tiếp tục lang thang tìm về nhà trọ. Cả đêm, cô cứ đi mải miết nhưng cảnh vật trong bóng tối càng trở nên khó dò.
3h sáng hôm nay 7.7, cô Mừng nghĩ ra cách tới tận trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn dò hỏi. Nhưng lúc này đang là nửa đêm, vắng tanh. Cô thiếp đi ngay tại sân trường, nước mắt lưng tròng vì thương con.
Tới sáng sớm ngày 7.7, đội tình nguyện xung kích trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn phát hiện ra cô Mừng và biết được câu chuyện oái oăm. Ngay lập tức, các bạn sinh viên tình nguyện đã dẫn cô Mừng tới đồn công an gần nhất trình báo, cử người tới khu vực nhà trọ gần trường THCS Khương Đình dò hỏi.
Khoảng 8h, đội tình nguyện tới khu trọ báo về rằng đã tìm được nhà trọ giống như miêu tả, song chủ nhà trọ cho biết, cô bé vừa mới xách hành lý đi khỏi đây. Rất may tìm được người xe ôm đã chở cô bé đi cho biết, Ngân đã ra bến xe đòi về Thái Nguyên tìm mẹ.
Được tin, người mẹ hoảng loạn vội vã chạy ra bến xe Mỹ Đình tìm con, cùng với sự hỗ trợ của các sinh viên, song vì bến xe mùa thi đông đúc, nhộn nhạo, việc tìm người như mò kim đáy bể. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, không có chút manh mối nào về em Ngân.
Cô Mừng đau khổ ngồi bệt xuống đất: "Ôi con tôi, giờ nó ở đâu. Hay là người ta lừa đem chở nó đi đâu rồi. Nó đã bao giờ đi đâu xa nhà, trên người có mỗi mấy chục nghìn thì đi được đến đâu...". Nói rồi người mẹ có khuôn mặt khắc khổ lại rơi nước mắt.
Manh mối đầu tiên
Hàng chục người tại bến xe vây quanh cô Phan Thị Mừng thăm hỏi. Tuy nhiên, lúc này, người phụ nữ lạc mất con đã rối trí, cô cứ nói đi nói lại những điều vừa kể và kêu than "Không biết nó ăn uống gì chưa, từ đêm qua tới giờ nó đã được miếng cơm nào đâu. Con tôi...".
Lúc này, lực lượng công an đã có mặt, khai thác thông tin và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm em Đỗ Thị Kim Ngân. Nhưng vì không có số điện thoại liên lạc, cũng không có ảnh nhận dạng nên việc tìm người gặp nhiều gian nan.
Lực lượng công an, tình nguyện viên được huy động để
tìm thông tin về thí sinh Đỗ Thị Kim Ngân.
tìm thông tin về thí sinh Đỗ Thị Kim Ngân.
Trong lúc tất cả mọi người đều bối rối thì một anh xe ôm mặc áo sơ mi sọc trắng, dáng người đậm chen ngang cho biết: "Nếu đúng là cô bé như mô tả, mặc áo hồng, quần nâu, đeo hai ba lô thì tôi có nhìn thấy.
Tầm khoảng 7h30, 8h kém sáng nay, tôi thấy con bé có vẻ mặt thất thểu, chạy lại hỏi có đi xe không thì nó cứ ngơ ngác, chỉ bảo là tìm xe về Thái Nguyên. Nhưng lúc đó cũng có một anh taxi ra hỏi, hình như con bé đi theo anh này".
Lần theo manh mối từ hai người xe ôm, một người cho biết, em Ngân đã ra bến xe Mỹ Đình, một người khẳng định nhìn thấy cô gái giống như miêu tả đã có mặt tại bến. Anh Trần Thanh Tùng, Bí thư Đoàn Công an thành phố Hà Nội và Bùi Mạnh Long, tổ cảnh sát trật tự bến xe Mỹ Đình lập tức triển khai hướng điều tra tới khắp các hãng taxi và xe khách tuyến Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Bắc Kạn hoạt động tại bến xe Mỹ Đình để tìm người.
Không loại trừ khả năng em Ngân đã về tới Thái Nguyên, các chiến sĩ công an cũng gọi về địa phương để phối hợp điều tra.
Theo Dân Trí
-
39 phút trướcCác chuyên gia khí tượng vừa có lý giải về hiện tượng mưa đá xảy ra nhiều nơi ở miền Bắc và dự báo thời gian tới, giông lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh sẽ nhiều hơn, cao điểm là tháng 4-5.
-
1 giờ trướcSau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.
-
1 giờ trướcĐại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã có những chia sẻ về tình hình sức khỏe của cháu Đ.
-
3 giờ trướcCơ quan điều tra tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nữ nghi phạm giết người họ hàng, giấu xác dưới mương nước.
-
4 giờ trướcTheo luật sư, nếu để bảo vệ người khác mà đánh trả lại chó dữ khiến con vật chết ngay lập tức, trách nhiệm bồi thường sẽ không được nhắc tới do thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng.
-
4 giờ trướcNghi phạm Vũ Văn Xuyên khai nhận mang rượu đến nhà ông N. rủ nhậu nhưng ông N. không đồng ý. Sau đó 2 bên xảy ra cự cãi, Xuyên tấn công nạn nhân dẫn tới tử vong.
-
4 giờ trướcTúc trực bên giường bệnh con trai chết não, chị Lan mong chờ một phép màu để con có thể chạy nhảy như trước đây.
-
5 giờ trướcNgày 29/3, Công an Bình Dương đã mời đôi nam nữ lên làm việc do liên quan đến vụ hất ly trà sữa có ớt vào mặt nữ nhân viên quán nước ở TP Thủ Dầu Một.
-
5 giờ trướcNgân hàng MSB hay cá nhân giám đốc chi nhánh Bùi Thị Hoài Anh vừa bị bắt sẽ phải bồi thường thiệt hại cho người gửi tiền vào ngân hàng?
-
6 giờ trướcMột khách tố mất 58 tỷ đồng, một khách tố mất 27,7 tỷ đồng trong tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB). Mới đây, giám đốc MSB chi nhánh Thanh Xuân bị tạm giam.
-
6 giờ trướcDự báo thời tiết 29/3/2024, miền Bắc và miền Trung có mưa giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nam Bộ giảm nhiệt.
-
10 giờ trướcTrình bày tại tòa, đại diện Ngân hàng HSBC phản đối việc bị cáo Trương Mỹ Lan bán tòa nhà Capital Place. Nhà băng này cho rằng bà Lan không có quyền định đoạt đối với tòa nhà này.
-
18 giờ trướcTrước bục khai báo nói lời sau cùng, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành gửi lời xin lỗi 3 ngân hàng và mong HĐXX phúc thẩm giảm cho mình còn "án số". Tại phiên sơ thẩm, Hà Thành bị tuyên án chung thân.
-
18 giờ trướcKhông khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
-
20 giờ trướcCơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.
-
21 giờ trướcKhi phiên xét xử đang diễn ra, Ngân hàng SCB có kiến nghị tòa giao tòa nhà 127 Pasteur và toàn bộ tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan cho SCB toàn quyền sử dụng.
-
21 giờ trướcNghe tin con gái 5 tuổi bị chó tấn công be bét máu, chị Dung bủn rủn chân tay, nói "không sống nổi".
-
22 giờ trướcHai người đàn ông ở Bình Dương đăng tải các thông tin xuyên tạc về vụ án Hồ Duy Hải lên mạng xã hội, bị công an khởi tố.
-
23 giờ trướcCơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Trương Tiến Cường và tiếp tục thu giữ một vali màu đen, bên trong có 26 gói nilon chứa khoảng 10kg viên ma túy dạng thuốc lắc.
-
23 giờ trướcTrong vụ án Trương Mỹ Lan, luật sư xin HĐXX xem xét miễn hình phạt cho bị cáo Lưu Quốc Thắng, bởi người này đang bị ung thư giai đoạn cuối, không biết có còn sống tới ngày kết thúc phiên tòa hay không.
Tin tức mới nhất
-
39 phút trước
-
39 phút trước