“3 mẹ con chúng tôi phải sống chui lủi, sợ sệt đến bao giờ”

Mặc dù hàng trăm lần chị H. bị bạo hành một cách dã man, những vết thương trên cơ thể chằng chịt và đã có đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Song, anh D. (chồng chị H.) vẫn chưa bị “sờ gáy” khiến chị H. phải sống chui lủi và sợ sệt.

Tủi nhục khi 3 mẹ con phải sống chui lủi


Liên quan đến vụ bạo hành gia đình dã man xảy ra tại xã Chàng Sơn (Thạch Thất – Hà Nội) chúng tôi tiếp tục tìm hiểu sâu về sự việc. Qua đó cho thấy, hiện tại tình nghĩa vợ chồng của chị H. với anh D. đã cạn bởi bao năm chị phải sống trong cảnh bị chính người chồng đánh đập, lăng mạ.


Một lần chị H. bị anh D. dùng thanh gỗ đập mạnh vào sườn.


Tát, đấm, đạp, người chồng dùng bất cứ vật dụng gì vớ được làm hung khí
đánh đập chị H. suốt bao năm qua khiến chị "thân tàn ma dại".

Gia đình bên ngoại chị H. đã có đơn gửi lên phía Công an xã Chàng Sơn đã nhiều ngày nhưng “bặt vô âm tín”. Lần cuối cùng chị H. bị anh D. đánh phải nhập viện mất 3 ngày, sau khi ra viện chị H. đã không dám về lại chính ngôi nhà của mình mà phải sống chui, sống lủi nhằm trốn tránh những trận đòn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ngày 9/10, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phí Văn Sử (trưởng C.A xã Chàng Sơn) thì ông Sử xác nhận: Đã nhận được đơn tố cáo của chị H. và sẽ cho triệu tập anh D. lên để lấy lời khai, đồng thời thu thập các chứng cứ, bệnh án từ phía chị H..


2 tay cầm 2 con dao nhọn lùng sục và có ý định truy sát chị H.

Thế nhưng, anh Thanh (cháu chị H.) xác nhận với chúng tôi từ ngày 9/10 đến sáng ngày 15/10 anh D. vẫn không được C.A triệu tập lên làm rõ sự việc. Ngay trong buổi trưa ngày 15/10, anh D. lại tiếp tục cầm hai con dao bầu (loại dao các sạp thịt lợn hay sử dụng) để tìm và truy sát chị H.. Lúc đó, anh Huấn (Phó C.A xã Chàng Sơn) mới khống chế và đưa anh D. lên C.A xã làm việc.

Theo thông tin chúng tôi nhận được, đến cuối giờ chiều ngày 15/10, anh D. được phía C.A xã cho về. Lúc này, chị H. cùng hai người con tiếp tục phải sống chui lủi bởi lúc nào cũng sợ anh D. tìm đến đánh đập và truy sát.

“Trốn được ngày nào biết ngày đó”

Trao đổi với chúng tôi, chị H. cho biết: “Hiện tại, tôi và hai đứa con vẫn phải sống chui sống lủi, lúc nào cũng trong tâm trạng sợ sệt và bất an. Tôi chỉ mong phía cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc để mẹ con tôi được yên ổn”.

Cũng theo anh Phí Văn Thanh thì trong chiều ngày 15/10 phía C.A huyện Thạch Thất đã cử cán bộ xuống lấy lời khai về hành vi của anh D..


Đơn tố cáo của chị H. cũng như gia đình bên ngoại về hành vi đánh đập,
hành hạ, sỉ nhục mà anh D. gây nên suốt bao năm qua.

Hiện tại, ngoài đơn tố cáo mà chị H. gửi lên phía C.A xã thì chị đã làm đơn gửi lên Tòa án huyện Thạch Thất. Nói về điều này, chị ngậm ngùi: “Dù sống với nhau gần 20 năm trời, nhưng chịu đựng đến ngày hôm nay đã là quá sức đối với tôi. Tôi tha thiết mong được phía Tòa án sớm giải quyết thủ tục li hôn cho tôi. Dù điều này sẽ thiệt thòi cho các con, nhưng thà như thế còn hơn để con cái sống với 1 người bố tàn nhẫn”.

Theo Bộ luật hình sự, điều 104 thì: Nếu người bị hại có thương tích hay tổn hại sức khỏe trên 11% thì cơ quan C.A phải khởi tố về tội Cố ý gây thương tích. Còn tại điều 110 Bộ luật hình sự thì: Nếu anh D. bạo hành, đánh đập trong thời gian dài thì có thể khởi tố về tội Hành hạ người khác. Theo điều 121 Bộ luật hình sự thì: Anh D. thường xuyên chửi bới, sỉ nhục chị H. thì có thể khởi tố về tội Làm nhục người khác.

Đối chiếu theo các Điều của Bộ luật hình sự và đơn tố cáo của chị H. thì phía C.A xã Chàng Sơn, C.A huyện Thạch Thất có thể khởi tố theo điều 110 và điều 121. Còn đối với điều 104 cần phải thu thập bằng chứng, giấy ra/vào viện, kết luận của phía cơ quan y tế.

Gia đình bên ngoại cũng như bản thân chị H. đang sống trong cảnh lo lắng, sợ sệt và mong muốn cơ quan chức năng tích cực hơn nữa trong việc điều tra, làm rõ trách nhiệm, tội ác của người chồng mất nhân tính.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.

 Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất