9X dụ gái một con đến nhà nghỉ rồi cùng đồng bọn cưỡng bức

Hiếu bảo ban đầu không có ý định hãm hiếp Vân, nhưng sau nhìn người phụ nữ một con thấy "tiếc rẻ" nên cùng cậu bạn làm liều.

Dụ gái một con đến nhà nghỉ cho tiền rồi hãm hại

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Hiếu (23 tuổi, ở phường Xuân La) để điều tra hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản. Đồng phạm với anh này là Ứng Hoài Nam (24 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) đang bỏ trốn.

Theo điều tra, chiều 1/3, chị Nguyễn Thị Vân (24 tuổi, trú tại quận Tây Hồ) đến Công an phường Xuân La trình báo việc bị 2 thanh niên hiếp, cướp.

Hiếu tại cơ quan công an.
Hiếu tại cơ quan công an.

Nạn nhân tường trình đang làm thợ may, đã bỏ chồng, nuôi con một mình. Vài tháng trước, Vân quen Hiếu trên mạng. Khi trò chuyện, thanh niên 23 tuổi đề nghị được xem ảnh. Do thiếu tự tin về vóc dáng nên Vân tìm bức hình thời con gái gửi cho Hiếu xem. Vài tuần trò chuyện trên mạng, họ dần trở nên thân thiết.

Bà mẹ một con thừa nhận quá trình trò chuyện qua lại từng hỏi vay tiền Hiếu và được cậu này đồng ý. Ngày đầu tháng 3, Hiếu hẹn cô gái hơn một tuổi đến nhà nghỉ bên đường Lạc Long Quân chơi, sẽ cho tiền. Cùng đi hôm đó đến nhà nghỉ có Ứng Hoài Nam.

Trò chuyện được ít phút, 3 người nảy sinh mâu thuẫn. Nam lao tới đánh rồi ép Vân cởi bỏ quần áo. Bị đánh đau, người phụ nữ van xin 2 gã trai cho về nhưng bị họ dùng vũ lực hãm hiếp. Trước khi bỏ đi, Hiếu và Nam cướp điện thoại và hơn một triệu đồng của nạn nhân.

Sau 9 ngày gây án, được công an động viên, Nguyễn Xuân Hiếu đã ra đầu thú. Nam đang bị cảnh sát truy bắt.

Phút bồng bột

Bị tạm giữ tại Công an quận Tây Hồ, Hiếu tỏ thái độ bình thản khi trò chuyện với phóng viên. Nhớ lại tội lỗi mình gây ra, gã trai 23 tuổi bảo ban đầu không tính chuyện cưỡng bức, chỉ ý định trò chuyện với Vân giải khuây, nhưng lúc sau thấy “tiếc rẻ”.

Hiếu kể bản thân học hết THPT rồi nghỉ ở nhà. Những cuộc chơi với đám bạn đua đòi khiến cậu bập vào ma túy. “Em chơi đá hơn năm nay, không có tiền thì lựa xin người thân” - Hiếu nói.

Thanh niên 23 tuổii
Hiếu khai từng sử dụng ma túy đá.

Thanh niên bị điều tra hành vi Hiếp dâm, Cướp tài sản bảo mỗi lần “chơi đá” thường rủ vài bạn quen, góp được từ 500.000 - 700.000 đồng. Có tháng chỉ một vài buổi nhưng có tháng họ dùng đến chục lần.

Thanh niên nhà ở quận Tây Hồ chia sẻ cảm giác phê ma túy đá khó tả bởi mỗi người một kiểu. Hiếu nói, khi cậu chơi xong có thói quen gọi gái đến ngồi cạnh, chỉ nói chuyện chứ không làm gì. 9X khai hôm gây án cậu không sử dụng ma túy đá, mà dùng một ngày trước đó.

"Vài tháng trước, em tình cờ quen Vân trên mạng, cô ấy kêu cần tiền đi chơi. Em gọi điện hỏi và bảo gửi ảnh cho xem trước. Ảnh đúng là mặt cô ấy nhưng chụp từ lâu rồi, nhìn cũng được", thanh niên có mái tóc húi cua nói khi ngồi trong nhà tạm giữ.

Theo lời gã trai, sáng 1/3, khi đang ở nhà thì Ứng Hoài Nam đến đón đi chơi. Họ rủ nhau lên phố Lạc Long Quân rồi hẹn Vân đến. "Gặp mặt thấy chán quá nên em không nói chuyện mà bỏ ra ghế ngồi chơi điện tử. Tỉ tê một lúc giữa Nam và Vân nảy sinh mâu thuẫn" - Hiếu nói.

Sau đó, cả 2 thanh niên dùng vũ lực hãm hiếp, cướp tài sản của người phụ nữ đang nuôi con một mình.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất