9X xinh đẹp lừa phụ nữ sang Malaysia bán vào nhà thổ

Tham tiền, Vân tìm cách lừa 2 cô gái nhẹ dạ sang Malaysia để bán vào nhà thổ hành nghề mại dâm. Khi về nước để tiếp tục tìm "hàng", 9X xinh đẹp bị công an bắt.

Ngày 11/9, TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo của bị hại, giữ nguyên án sơ thẩm 7 năm tù đối với Trần Thị Vân (SN 1990, quê Lâm Đồng) về tội mua bán người.

Vân bị y án 7 năm tù giam.

Theo bản án sơ thẩm, đầu năm 2011, Vân từ Lâm Đồng xuống H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) làm nghề uốn tóc chung với chị N.T.B.L. Tháng 8/2011, Vân qua Malaysia du lịch và trốn lại để làm tiếp viên cho một quán karaoke ở thủ đô Kuala Lumpur. Trong thời gian làm việc ở đây, Vân tình cờ quen với một người tên Bin (chưa rõ lai lịch). Bin nói với Vân về nước tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Malaysia bán dâm với giá 3 triệu đồng/người.

Biết rõ việc này vi phạm pháp luật nhưng vì tham tiền nên Vân đồng ý. Đầu tháng 1/2012, cô gái xinh đẹp này về nước và với lời dụ dỗ "làm nghề uốn tóc ở Malaysia có nhiều tiền", nên lừa được chị N.T.B.T (SN 1985) và Đ.T.N.T (SN 1987, cùng ngụ H.Long Thành, Đồng Nai). Ngày 16/1/2012, Vân đưa 2 người ra sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để bay sang Malaysia. Vừa qua tới nước bạn, 2 nạn nhân liền bị Vân và đồng bọn gán cho một khoản nợ khổng lồ rồi ép bán dâm để trả nợ.

Ở nơi đất khách quê người, 2 cô gái đành phải nhắm mắt đưa chân, hàng đêm đi bán thân lấy tiền trả món nợ "trời ơi". Sau 10 ngày làm "nô lệ" xứ người, lợi dụng lúc đám bảo kê sơ hở, chị B.T. trốn về nước báo cơ quan chức năng. Đến tháng 5/2012, chị N.T. mới được giải cứu.

Ngày 16/4/2012, Vân tiếp tục về nước tìm “hàng”. Đến ngày 26/4, nạn nhân B.T. tình cờ nhìn thấy Vân đang ở H.Nhơn Trạch nên đã báo cho công an bắt giữ.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất