Ám ảnh phim đen, hiếp dâm bé gái nhà hàng xóm

Nguyễn Tuấn Hải (SN 1984, HKTT tại xã Phú Túc, huyện An Tường, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) lợi dụng sự tin tưởng của người hàng xóm đã thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái mới 9 tuổi.

Hay như trường hợp của bị cáo Đặng Văn Dũng (SN 1988, trú tại xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) phạm tội Giao cấu với trẻ em... Đó chỉ là số ít trong hàng loạt vụ án hiếp dâm mà TAND tỉnh Bắc Ninh vừa xét xử.

Theo thẩm phán Phạm Minh Tuyên (Phó chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh), trong những trường hợp này đều có một phần lỗi do sự chủ quan, thiếu hiểu biết, tin tưởng thái quá vào người quen và thiếu trách nhiệm trong việc dạy dỗ, bảo vệ con gái của những bậc phụ huynh. Chỉ đến khi sự việc đáng tiếc xảy ra, những người làm cha làm mẹ mới đau đớn thốt lên hai chữ "không ngờ" thì đã muộn.

Ám ảnh phim đen

Sinh ra tại thành phố Tuyên Quang, điều kiện kinh tế gia đình không thuộc diện khó khăn, nhưng bị cáo Nguyễn Tuấn Hải không chí thú học hành. Bỏ học từ lớp 11, không nghề nghiệp, Hải lang thang kiếm sống khắp nơi. Năm 2007, Hải xuống huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) với hy vọng xin được một công việc lao động phổ thông. Chưa xin được việc làm, Hải may mắn cưới được một cô vợ còn rất trẻ (SN 1990). Sau khi lập gia đình, Hải đưa vợ về quê và sinh con đầu lòng vào năm 2008. Tuy nhiên vì cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng đều không có công ăn việc làm nên tháng 8/2011 hai vợ chồng chuyển xuống nhà bố vợ tại xã Đại Đồng (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để làm ăn.

Nhà vợ chồng Hải gần nhà vợ chồng anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1981), đều là những cặp vợ chồng trẻ, lại biết nhau từ trước nên dễ dàng có sự thân thiết. Anh Hưng và Hải thi thoảng nhậu nhẹt cùng nhau, tin tưởng, giúp đỡ nhau. Thậm chí, khi vợ chồng anh Hưng bận việc, Hải thường xuyên qua lại trông nom nhà cửa giúp. Con của Hải (3 tuổi) thường được bố mẹ cho sang chơi với cháu Nguyễn Thị Ngọc Hoa (9 tuổi, con anh Hưng).



Tuy nhiên, điều không thể ngờ đã xảy ra khiến vợ chồng anh Hưng choáng váng khi vợ anh bắt gặp Hải có hành vi dâm ô, cưỡng hiếp con gái mình.

Theo đó, ngày 11/10/2011 Hải biết vợ chồng anh Hưng đi làm không có nhà nên một mình qua nhà anh Hưng với ý định hiếp dâm cháu Hoa. Khi ấy cháu Hoa ở nhà một mình đang nằm trên võng xem vô tuyến. Sau một hồi nhìn trước, ngó sau, Hải tiến đến, nằm trên võng cùng với bé Hoa rồi mở phim sex trên điện thoại di động cho cô bé xem. Cô bé nhất quyết không xem, Hải tắt vô tuyến, khống chế ép bé Hoa phải xem cùng. Tên "yêu râu xanh" ép cô bé phải thực hiện những hành động kích dục cho mình, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Hoa.

Khi Hải đang thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé thì chị Nguyễn Thị Quyên (mẹ bé Hoa) về đến nhà. Hải sợ hãi bỏ trốn theo lối cửa ngách. Thấy có chuyện bất thường khi con gái vẫn nằm ở võng khóc và không mặc quần áo nên chị Quyên hốt hoảng. Linh tính của một người mẹ về điềm chẳng lành khiến chị gặng hỏi. Sau một hồi sợ hãi, được mẹ dỗ dành bé Hoa mới ngây thơ kể lại hành vi của chú Hải. Bàng hoàng với những gì con gái vừa nói, căm giận gã hàng xóm đốn mạt, chị Quyên quyết định trình báo sự việc lên Công an xã Đại Đồng (huyện Tiên Du- Bắc Ninh). Đối tượng Hải bị bắt giữ ngay lập tức. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Hải đã thừa nhận hành vi tội lỗi của mình và còn khai nhận năm ngày trước đó Hải cũng đã có hành vi hiếp dâm bé Hoa khi cô bé ở nhà một mình.


Dũng đã phải trả giá cho hành vi của mình.

Vụ án được TAND tỉnh Bắc Ninh đưa ra xét xử. Trong suốt phiên tòa, chị Quyên luôn ôm đứa con gái vào lòng, uất ức ném những ánh nhìn căm phẫn về phía bị cáo Hải. Chị nói trong sự tiếc nuối muộn màng, dằn vặt bản thân: Chỉ vì nghĩ con gái mình vẫn còn nhỏ, tình cảm của Hải với cháu như cha con, nên không đề phòng hay nghi ngờ gì. Nhưng thật không ngờ hắn lại có thể giở trò đồi bại với một đứa trẻ chỉ bằng con mình như vậy.

Trong phiên tòa xét xử, Hải luôn cúi gằm mặt vì xấu hổ với tội lỗi mình gây ra cho cháu Hoa. Bị cáo Hải lý giải, chỉ vì ham xem phim sex, trên điện thoại luôn chứa đầy những đoạn phim đen nên lúc xem phim thấy bé Hoa ở nhà một mình bị cáo không kìm chế được ham muốn dục vọng. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Tuấn Hải 12 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Được nạn nhân “bật đèn xanh”?

Riêng đối với trường hợp của bị cáo Đặng Văn Dũng lại phạm tội trong một hoàn cảnh khác. Dũng cho rằng hành động của mình có sự đồng ý từ phía nạn nhân. Bố mẹ của nạn nhân trong vụ án này, đến khi phải xuất hiện trong phiên tòa với cương vị đại diện cho người bị hại mới nhận thức rõ về việc thiếu trách nhiệm trong việc nuôi dạy, quản lý cô con gái của mình. Trước đó, họ vẫn yên tâm cho rằng con gái đã tự biết giữ mình, chí thú học hành nhưng thật không ngờ...


Bị cáo Hải xấu hổ cúi đầu trong suốt phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Ninh, Dũng đến nhà bạn là Nguyễn Đắc Chính và Nguyễn Đắc Huấn ở cùng thôn tổ chức ăn cơm, uống rượu. Sau khi ăn xong thì có Phạm Đình Bắc và Phùng Tú Quỳnh cùng đến rủ cả nhóm đi hát karaoke. Hát được một lúc, thấy buồn vì chỉ có mấy thằng đàn ông với nhau nên Quỳnh gọi điện rủ và lấy xe đi đón Trần Thị Lan (14 tuổi, cùng trú tại thôn My Xuyên, xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) đến hát cùng.

Tại đây, cả nhóm vừa hát vừa uống thêm rượu. Bọn Dũng thay nhau mời, chúc tụng và ép Lan uống rượu. Đến khoảng 22h thì Dũng thanh toán tiền rồi cả nhóm ra về. Lan không muốn về nên lấy lý do nhờ Huấn đưa lên nhà bạn mình chơi. Khi đó cả Dũng, Chính, Quỳnh đều đi về khu vực thôn My Xuyên chờ Huấn đưa Lan đi rồi quay về. Tuy nhiên, trên đường chở Lan đi, Huấn nói chuyện và tỏ ý thăm dò: "Nếu em đi chơi, gia đình biết sẽ đến tìm thì sao?".

Thấy Lan im lặng, không có ý kiến gì, Huấn hiểu ý và quyết định để Lan đứng chờ tại khu vực Cầu Đò (xã An Thịnh) rồi quay về đón bọn Dũng, Chính quay lại để khuyên Lan nên về nhà. Loanh quanh mãi cũng đã gần 1h sáng, Lan không muốn về nên cả bọn quyết định thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm. Dũng lái xe kẹp bốn ra nhà nghỉ ở khu vực thị trấn Thứa thuê hai phòng (Lan một phòng; Dũng, Chính và Huấn một phòng).

Vừa vào đến phòng được một lúc thì Chính, Huấn lăn ra ngủ, còn Dũng lấy lý do phòng mình không có nước nóng và sang phòng Lan tắm nhờ. Lúc đó Lan vẫn chưa đi ngủ nên không chốt cửa phòng. Sau khi tắm nhờ xong, Dũng quay ra nói chuyện và xem ti vi cùng Lan rồi lân la xin ngủ cùng giường với Lan. Cả hai tắt tivi đi ngủ. Một lúc sau Dũng tỉnh dậy hỏi: "Em ngủ chưa?", Lan trả lời: "Em chưa". Dũng kéo Lan lại ôm sát trong sự im lặng của cô gái. Khi Dũng có những hành động thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì Lan miễn cưỡng yếu ớt đẩy Dũng ra...

Sáng hôm sau, Lan không về nhà mà tiếp tục cùng bọn Dũng xuống Hải Dương chơi. Tại đây, Lan vào quán internet chơi game rồi được bọn Dũng cho tiền đi xe về nhà. Về đến nhà, Lan bị bố mẹ gặng hỏi điều tra sự việc đi qua đêm và đã kể lại việc quan hệ tình dục với Dũng cho gia đình nghe. Nghe con gái nói vậy, gia đình Lan đã trình báo với cơ quan Công an, Dũng bị bắt ngay sau đó. TAND tỉnh Bắc Ninh đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Đặng Văn Dũng 5 năm tù về tội Giao cấu với trẻ em.

Theo Người Đưa Tin

Tin tức mới nhất