Ấn Độ nắng nóng kinh hoàng: Mỡ tuy chưa chảy nhưng dép thì mất rồi!

Nhiều người vẫn hay kêu ca: "Nóng chảy mỡ!", thế nhưng có mấy ai thực sự gầy mất mấy lạng mỡ sau mỗi mùa hè? Thiết nghĩ, chúng ta hãy ngưng gào thét đi, bởi vì người Ấn Độ còn đang nóng đến chảy cả dép kia kìa!

Tuy mới đầu hè, nhưng người dân Ấn Độ cùng một số quốc gia khác trong khu vực Nam Á và Đông Nam Á đang phải đối mặt với một mùa hè nắng nóng kinh hoàng do những ảnh hưởng của hiệu ứng El Nino.

Ấn Độ nắng nóng kinh hoàng: Mỡ tuy chưa chảy nhưng dép thì mất rồi! - Ảnh 1.
 Một con đường bị nung chảy dưới cái nắng kinh hoàng ở Ấn Độ.

Trong tháng 5, nhiệt độ nhiều khu vực tại Ấn Độ đã vượt ngưỡng 40 độ C, thậm chí vào ngày 19/5, thành phố Phalodi ở phía Nam nước này đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong lịch sử, lên tới 51 độ C.

Thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày dẫn đến tình trạng thiếu nước trầm trọng, một số con đường bị nung chảy, còn người dân thì khốn khổ tìm cách hạ nhiệt...

Thôi, không kể lể nhiều nữa, mọi người cứ xem đoạn video dưới đây thì sẽ rõ!

Người dân Ấn Độ méo mặt vì nóng... mất dép khi đi ra đường.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao