Bà nội kể lại giây phút 2 cháu trai bị mẹ sát hại ở Hải Dương

Đang ngồi nhổ cỏ ngoài vườn, nghe thấy tiếng cháu khóc, bà Phượng chạy vội vào nhà thì phát hiện cháu trai 5 tuổi đã bị mẹ đâm một nhát chí mạng vào bụng.

Bà nội kể lại giây phút 2 cháu trai bị mẹ sát hại ở Hải Dương - Ảnh 1.
Người thân trong gia đình bà Phượng vô cùng đau đớn trước sự việc.

Người mẹ đã tử vong

Mặc dù gia đình nhanh chóng đưa đi Bệnh viện Bạch Mai để điều trị nhưng do đã ngấm một lượng lớn thuốc diệt cỏ, chị Trần Thị Huế (SN 1982, trú tại xã Kim Anh, huyện Kim Thành, Hải Dương), ngườiép 2 con uống thuốc diệt cỏ rồi tự tử cùng đã tử vong.

Chiều tối ngày 20/4, sau khi hoàn tất các thủ tục tại Bệnh viện, gia đình đã đưa thi thể chị Huế về quê để lo các thủ tục mai táng.

Trước sự ra đi đột ngột của cháu trai và con dâu, bà Trần Thị Phượng (SN 1961, mẹ chồng chị Huế) ngất lên, ngất xuống, liên tục gào khóc kêu tên cháu trai.

Chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, không ai có mặt trong gia đình cũng như bà con hàng xóm đến thăm hỏi có thể cầm được nước mắt.

Lo lắng trước tình trạng sức khỏe của bà Phượng, người thân trong gia đình đã hết lời khuyên can bà bớt đau buồn để có sức khỏe lo cho cháu trai (cháu Nguyễn Mạnh T. 8 tuổi) còn đang điều trị tại bệnh viện.

Sau một thời gian được mọi người khuyên nhủ, bà Phượng bắt đầu trấn tĩnh hơn và tâm sự với PV về sự việc đau lòng vừa xảy đến với gia đình mình.

Bà nội kể lại giây phút 2 cháu trai bị mẹ sát hại ở Hải Dương - Ảnh 2.
Chứng kiến cảnh bà Phượng gọi tên cháu, bà con hàng xóm tới thăm hỏi,
động viên cảm thấy xót xa


Theo lời bà Phượng cho biết, cách đây hơn 10 năm trong một lần đi làm ăn xa ở Quảng Ninh, con trai bà là Nguyễn Văn Thế (SN 1983) đã nảy sinh tình cảm yêu đương với chị Trần Thị Huế.

Sau đó, anh Thế đã dẫn chị Huế về nhà ra mắt. Sau khi dẫn về nhà ra mắt, ban đầu mọi người trong gia đình không có ai đồng ý nhưng về sau, thấy 2 người yêu nhau thắm thiết nên cả gia đình không phản đối gì.

Kể từ ngày về nhà bà Phượng làm dâu, chị Huế rất chăm chỉ, chịu khó mặc dù kinh tế hai vợ chồng còn gặp nhiều khó khăn.

Nhớ lại sự việc đau lòng xảy ra vào chiều ngày 19/4, bà Phượng khóc ngất, nói không lên lời cho biết, khi bà đang nhổ cỏ ở ngoài vườn thì nghe thấy tiếng khóc thất thanh của cháu Nguyễn Mạnh H. (5 tuổi, con trai thứ hai của vợ chồng anh Thế).

Biết có chuyện xảy ra, bà Phượng vội buông nắm cỏ trên tay xuống đất chạy vào nhà để xem có chuyện gì.

Bà nội kể lại giây phút 2 cháu trai bị mẹ sát hại ở Hải Dương - Ảnh 3.
Người thân cùng bà con hàng xóm giúp chuẩn bị để làm các thủ tục
 đưa chị Huế về nơi an nghỉ cuối cùng.


Vừa chạy vào nhà, bà Phượng thấy cháu H. đang khóc ôm bụng. Thấy vậy, bà Phượng vội ôm cháu vào lòng thì bàng hoàng phát hiện cháu trai chảy máu rất nhiều rồi dần lịm đi.

Cùng lúc này, cháu Nguyễn Mạnh T. 8 tuổi cũng nôn thốc, nôn tháo, người toàn mùi thuốc trừ cỏ.

Quá hoảng sợ, bà Phượng vội kiểm tra thì thấy 2 lọ thuốc diệt cỏ dưới nền nhà còn con dâu cũng đã có những biểu hiện của người vừa uống thuốc này.

Ngay sau đó, bà Phượng đã thông báo cho người thân trong gia đình biết và hô hoán bà con hàng xóm tới cứu giúp.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu H. đã tử vong trên đường đi cấp cứu còn chị Huế và cháu T. được mọi người nhanh chóng đưa lên Hà Nội để cứu chữa.

Bà nội kể lại giây phút 2 cháu trai bị mẹ sát hại ở Hải Dương - Ảnh 4.
Căn nhà mà vợ chồng anh Thế sinh sống.


Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

Cụ Nguyễn Thị Quyên (85 tuổi, cụ nội cháu H.), ngồi ủ rũ trước di ảnh chắt, mắt luôn ngước nhìn di ảnh cháu rồi vò đầu bứt tai vô cùng đau đớn.

Không thể ngờ được có ngày phải chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cụ vô cùng đau đớn, xót xa.

Vừa thấy có người thân tới, cụ Quyên vội ôm chặt lấy, bật khóc rồi kêu lớn: “Có ai khổ như gia đình tôi không chứ. Giờ mất tất cả rồi cô ơi, mất hết rồi”.

Bà nội kể lại giây phút 2 cháu trai bị mẹ sát hại ở Hải Dương - Ảnh 5.
Cụ Nguyễn Thị Quyên (bên phải) đau đớn nhìn di ảnh cháu.


Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương về vụ việc trên, vào khoảng 17h ngày 19/4/2016, do mâu thuẫn với chồng, chị Huế đã pha thuốc trừ cỏ nhãn hiệu Owen- 20 SL vào ca rồi ép 2 con uống cùng.

Tuy nhiên, cháu bé 5 tuổi không chịu uống nên Huế dùng dao nhọn đâm vào bụng cháu và tự đâm vào bụng mình.

Hậu quả, cháu H. 5 tuổi đã chết trên đường đi bệnh viện huyện Kim Thành cấp cứu, chị Huế đi bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu. Đến 14h ngày 20/4, chị Huế tử vong tại bệnh viện. Còn cháu T. 8 tuổi đi bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Ông Trần Văn Hiển – Chủ tịch UBND xã Kim Anh cho biết: Ở địa phương, vợ chồng anh Hiển chưa lần nào phải lên xã để giải quyết về những mâu thuẫn trong gia đình.

Bản thân anh Thế là người chưa từng vi phạm pháp luật và không nằm trong danh sách theo dõi của địa phương.

Nói về việc vợ chồng anh Hiển ra tòa ly hôn trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng trên, ông Hiển cho biết UBND xã Kim Anh không nhận được đơn ly hôn của vợ chồng anh Thế, có thể do vợ chồng anh Thế nộp thẳng đơn lên cơ quan cấp trên mà không thông qua xã.

Theo Soha/Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất