Bạn bè khóc thương chàng trai bị đâm chết giữa vòng xoay

Vào nhìn mặt bạn lần cuối, nhiều người bật khóc nức nở. Trước khi tử nạn, Quang còn tự hào khoe vừa dành dụm đủ tiền mua xe máy và điện thoại mới.

Đến trưa 25/10, lực lượng chức năng TP HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y và bàn giao thi thể anh Võ Thanh Quang (25 tuổi, quê Kon Tum) cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Phía ngoài trung tâm pháp y TP, rất đông bạn bè thân thiết của nạn nhân chờ để được nhìn mặt nam thanh niên xấu số, nhiều người không cầm được nước mắt.

Quang là nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại vòng xoay Dân Chủ (phường 14, quận 3) tối 24/10. Nghi phạm được xác định là hai cô gái đi xe máy xảy ra va chạm với nam thanh niên, đang bỏ trốn.

Hiện trường nơi anh Quang bị cô gái đâm gục và tử vong tại vòng xoay Dân Chủ. Ảnh: T.N.
Hiện trường nơi anh Quang bị cô gái đâm gục và tử vong tại vòng xoay Dân Chủ. Ảnh: T.N.

Trong lúc chờ nhận thi thể, cha của Quang cố giữ vẻ bình tĩnh. Người đàn ông trung niên lặng lẽ rít thuốc lá, bước nặng nhọc bên cỗ quan tài mua vội.

Chỉ đến khi mấy người bạn thân của con trai đến nắm tay an ủi, ông mới bật khóc.

Đến 12h30, thi thể nam thanh niên được gia đình đặt vào quan tài. Gần 50 người thân, bạn bè xếp hàng lần lượt vào nhìn mặt lần cuối. Nhiều người òa khóc, gọi tên Quang.

 Anh Võ Thanh Quang trước lúc gặp nạn. Ảnh: Facebook.
Anh Võ Thanh Quang trước lúc gặp nạn. Ảnh: Facebook.

Chị Trần Thị Thu Hạnh (23 tuổi, bạn thân của nạn nhân) cho biết, Quang từng theo học thanh nhạc ở một trường cao đẳng, tốt nghiệp vào năm 2014.

Ngay trước khi xảy ra án mạng, Quang chơi piano và hát tại một quán cà phê ở quận Tân Bình.

“Khi hay tin, nhóm tụi em chạy đến bệnh viện thì mới hay bạn ấy đã không qua khỏi.

Do không có người thân nên công tác khám nghiệm phải chờ gia đình đến sáng. Tụi em đã ở lại với Quang suốt đêm qua”, Hạnh cho biết.

Do gia đình không khá giả nên từ lúc còn đi học, Quang đã đi hát và chơi piano tại một số quán cà phê để tự trang trải cuộc sống. Ra trường, nam thanh niên tự lập bằng chính công việc này.

Cha nam thanh niên bị sát hại tại vòng xoay Dân Chủ thẫn thờ trong lúc chờ nhận thi thể con trai đưa về quê an táng. Ảnh: T.N.
Cha nam thanh niên bị sát hại tại vòng xoay Dân Chủ thẫn thờ trong lúc chờ nhận thi thể con trai đưa về quê an táng. Ảnh: T.N.

Trong mắt bạn bè, Quang là chàng trai hiền lành, nhẹ nhàng, ai to tiếng quát giận thì cậu chỉ cười trừ chứ không phản ứng to tiếng lại. Ai nhờ việc gì Quang cũng nhiệt tình giúp đỡ, không nề hà.

“Ngày hôm qua, Quang khoe trên Facebook là đã dành dụm tiền mua được xe và điện thoại nhưng không ngờ chỉ ít giờ sau lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy”, Hạnh buồn bã.

Bạn bè thân của nam thanh niên bật khóc nức nở khi vào nhìn mặt lần cuối. Ảnh: T.N.
Bạn bè thân của nam thanh niên bật khóc nức nở khi vào nhìn mặt lần cuối. Ảnh: T.N.

Theo người dân, khoảng 19h30 ngày 24/10, Quang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8, hướng từ quận 1 đi quận Tân Bình.

Khi ngang vòng xoay Dân Chủ thì, nam thanh niên va chạm với xe máy do hai cô gái điều khiển dẫn đến cự cãi.

Trong lúc mâu thuẫn, Quang bị một trong hai cô gái rút hung khí đâm gục tại vòng xoay, mất nhiều máu. Gây án xong, hai cô gái lên xe tháo chạy. Dù được đưa vào bệnh viện 115 nhưng nạn nhân đã tử vong.

“Nghe tiếng cự cãi do va chạm xe, tôi nghĩ chắc cũng nhẹ thôi nên không để ý.

Nhưng một lúc sau quay lại thì thấy nam thanh niên nằm giữa đường ôm bụng đầy máu, còn hai người kia đã bỏ chạy”, một người bán cà phê cóc tại vòng xoay Dân Chủ kể.

Người dân dùng điện thoại của Quang báo vụ việc cho gia đình ở Kon Tum.

Do tại Sài Gòn không có người quen, mẹ nạn nhân điện thoại nhờ bạn của nam thanh niên đến giúp đỡ con trai rồi tức tốc thuê xe chạy suốt đêm đi TP HCM.

Trên trang Facebook cá nhân của Quang, nhiều bạn bè không khỏi bất ngờ và sốc. Nhiều người đề nghị công an sớm bắt được kẻ thủ ác cũng như mong nam thanh niên xấu số được yên nghỉ.

Theo Zing


Tin tức mới nhất