Bắt kẻ chuyên tống tiền bằng clip sex và “bom” hẹn giờ

Vừa mãn hạn tù vì tống tiền gia đình người yêu cũ bằng clip sex, Phan Văn Huấn vẫn “ngựa quen đường cũ” tiếp tục gây án nhắm vào gia đình 1 người bạn gái khác; lần này hắn dùng “bom” hẹn giờ để đe dọa tống tiền…

Dọa nổ “bom” để tống tiền

Chiều 7/11, công an TP.HCM cho biết vừa bắt giữ đối tượng Phan Văn Huấn (SN 1989, quê Thanh Hóa, tạm trú Q.12) để điều tra, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, chiều 3/11 bà T (ngụ đường Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân) đến phòng cảnh sát hình sự trình báo về việc, cả gia đình bà bị kẻ lạ dọa giết, đòi tống tiền.

Bà T tường trình, trưa 3/11 bà đang nấu ăn ở nhà thì có người xe ôm đến giao bịch nilong màu đen, nói là có người nhờ chuyển dùm. Chưa kịp xem bên trong bịch nilong có gì, một lúc sau có 1 người xe ôm khác đến giao cho bà T một bao thư.
tống tiền, clip sex, bắt

tống tiền, clip sex, bắt
Nghi can Phan Văn Huấn tại cơ quan công an

Bà T mở bao thư thì có lời nhắn của kẻ giấu mặt, đề nghị gọi lại theo số ĐTDĐ ghi trên bao thư. Kiểm tra trong bịch nilong đen nhận trước đó, cả nhà bà T hốt hoảng khi đó là “bom” hẹn giờ tự chế, được chế tạo bằng chai nước suối (loại nửa lít) có chứa chất bột màu trắng ở trong, bên hông chai nước có cục pin và có 2 sợi dây điện, nối với nhau.

Gọi vào số điện thoại trên bao thư, bà T nghe giọng 1 người đàn ông. Hắn xưng là đàn em của đại ca giang hồ “Cu Lì” ở Q.4. Hắn thông báo, có người ở Q.5 thuê hắn giết cả gia đình bà T với giá 80 triệu đồng. Hắn đề cập, nếu bà T không chuyển cho hắn 80 triệu đồng thì hắn sẽ thực hiện kế hoạch bằng cách cho nổ bom hẹn giờ, tưới xăng thiêu chết cả nhà bà T gồm 2 vợ chồng và 2 con.

Khi nhận trình báo của bà T, phòng cảnh sát hình sự CA.TPHCM đã vào cuộc điều tra. Lúc này đối tượng vẫn liên tục gọi điện đe dọa, hối thúc bà T.

Sau nhiều cuộc gọi thương lượng, đối tượng đề nghị bà T chuyển trước 50 triệu đồng. Bà T nói hoàn cảnh khó khăn, chưa có tiền, đối tượng vẫn nhắn thông tin tài khoản, yêu cầu bà T phải thực hiện.

Từ thông tin tài khoản, áp dụng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định chủ tài khoản là một sinh viên ở TP.HCM. Người này khai, trước đây có va chạm giao thông trên đường, nên giao CMND cho 1 người khác để làm tin, nhằm thương lượng đền bù về sau….nhưng bị người này chiếm đoạt luôn. Sinh viên này nghi ngờ, người khác đã dùng CMND của mình tạo tài khoản sử dụng vào mục đích xấu.

Kẻ chuyên nghề… tống tiền

Dấu vết về hung thủ vẫn còn mịt mù. Công an đã di chuyển gia đình bà T đến nơi an toàn. Lúc này kẻ giấu mặt vẫn liên lạc, cuối cùng yêu cầu bà T chuyển trước 10 triệu đồng.

9h sáng 6/11, khi kẻ giấu mặt xuất hiện tại chi nhánh một ngân hàng ở Q.Gò Vấp rút 10 triệu đồng bà T chuyển vào, thì bị trinh sát bắt giữ.

Tại công an đối tượng khai là Phan Văn Huấn như trên, từng có 1 tiến án về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Lần đi tù đó, Huấn tống tiền gia đình bà Đ.T.N.A (SN 1967, ngụ Q.Tân Bình). Cụ thể Huấn có tình cảm nam – nữ với con gái bà A, lúc đó 15 tuổi. Trong một lần “tâm sự” trong khách sạn, Huấn dùng ĐTDĐ quay lại cảnh nóng.

Giữa năm 2011, khi chia tay với con gái bà A, Huấn quay sang đe dọa bà A, buộc phải chi 500 triệu đồng, nếu không sẽ tung clip sex của con gái bà lên mạng Internet. Sau nhiều lần thương lượng, Huấn đồng ý nhận trước 10 triệu đồng nhưng bị công an Q.Tân Bình bắt giữ khi xuất hiện ở công viên Hòang Văn Thụ, nhận tiền từ tay bà A.

Về mối quan hệ với gia đình bà T trong vụ việc nói trên, Huấn khai, quen biết với con gái bà T qua mạng Internet vào năm 2008. Biệt tích một thời gian vì thụ án tù, mới đây Huấn mãn hạn, nhớ đến con gái bà T, qua tìm hiểu được biết gia đình bà T khá giả nên Huấn lên kế hoạch gây ra vụ tống tiền nói trên.

Ngoài ra khi bị bắt giữ, Huấn còn khai, cuối tháng 10/2013 Huấn còn thực hiện 1 vụ lừa tình, lừa tài sản chiếm đoạt 1 xe gắn máy tay ga đắt tiiền của cô gái tên N, quê ở Tây Ninh.

Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất