Bất ngờ với khuôn mặt cô gái tháo bỏ mặt nạ sau hơn 2 năm giấu mình vì bị đánh ghen

Sống chung với mặt nạ trong hơn 2 năm, cô thậm chí từng không đủ can đảm đứng trước gương một lần nào nữa.

Cuộc sống này, với phụ nữ mà nói nhan sắc là điều vô cùng quan trọng. Nhưng vơi một số người vì hoàn cảnh đặc biệt mà không thể có khuôn mặt bình thường. Và Dana Vulin, 28 tuổi, đến từ thành phố Perth, Úc, là một ví dụ. Cô đã phải chịu đựng chiếc mặt nạ liên tục trong vòng 2 năm rưỡi kể từ lúc bị tạt cồn pha methanol vào người.  
 
Dana Vulin và chiếc mặt nạ che giấu khuôn mặt trong suốt 2 năm.

Dana kể lại rằng cô đang nằm trên ghế sofa ở nhà riêng tại Perth thì bỗng xuất hiện một người phụ nữ chắn ngang tầm mắt, cất tiếng nói: “Chào, Dana.” Ngay sau đó Dana cảm thấy cả người mình bị bỏng rát. Người phụ nữ kia đã hắt một chai cồn pha methanol lớn vào mặt cô. “Gần như cả người tôi bốc cháy ngay lập tức. Trong lúc hoảng loạn thì tôi thấy cô ả cùng một tên đàn ông nữa đứng cười man rợ và chạy ra khỏi căn hộ của tôi.”

Người phụ nữ đó chính là Natalie Dimitrovska, là vợ của một người đàn ông tên là Edin. Sau khi bị bắt, cô ta đã khai rằng khi nhìn thấy chồng mình đứng nói chuyện với Dana vào đêm giao thừa, cô ta đã nổi cơn ghen và quyết tâm đi phá hoại nhan sắc của Dana.
 
Sau khi được cấp cứu, Dana may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Tuy nhiên, sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê sâu, cô đã phải chịu đựng cơn đau đớn từ vết bỏng  2/3 người cùng với những cơn phẫu thuật nhiều không kể xiết nhằm khôi phục lại hình dáng ban đầu. Ngoài ra, cô còn bị bắt buộc phải mặc bộ đồ chuyên dụng và đeo mặt nạ liên tục để tránh các vết thương bị nhiễm trùng sâu.
 
Chỉ đứng nói chuyện phiếm với chồng người khác một chút, Dana
đã phải chịu vết thương quá nặng nề.

 
Trước khi bị tấn công, Dana từng sở hữu ngoại hình đáng ngưỡng mộ. Cô cũng là người chăm chút, để ý đến vẻ bề ngoài khi thường xuyên đi chăm sóc da, tóc và làm móng. Giờ đây, Dana tâm sự rằng việc phải đeo mặt nạ liên tục khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi “Khi đứng đối diện mọi người, họ không thể thấy mũi, thấy miệng hay lông mày của tôi. Tất cả những thứ hiển hiện trên khuôn mặt là hai hố mắt. Hơn nữa, màu be của chiếc mặt nạ làm cho tôi cảm thấy như mình không có mặt vậy.”  
 
Ngoại hình đáng mơ ước trước khi bị tạt cồn pha methanol của Dana.
 
Tuy nhiên, đây không phải là tất cả những gì mà cô gái bé nhỏ này phải hứng chịu. Khi quyết định tháo mặt nạ lần đầu tiên, Dana được thông báo một tin cực xấu rằng cô phải đương đầu với cuộc chiến mới, căn bệnh ung thư. “Sau khi chính thức xác nhận lại với bác sĩ, tôi đã thực sự suy sụp” – Dana kể lại trong nước mắt – “Tại sao cuộc đời tôi lại lâm vào ngõ cụt như vậy? Chẳng lẽ số phận của tôi là gắn chặt với giường bệnh và chiếc mặt nạ xấu xí này hay sao?

Mọi chuyện chỉ trở nên sáng sủa hơn sau ca phẫu thuật loại bỏ tế bào ung thư đầu tiên của cô. Bác sĩ đã thông báo tin tốt rằng cô đã thoát khỏi căn bệnh thế kỉ này. Việc chiến thắng căn bệnh ung thư đã khiến Dana ngày càng quyết tâm đối diện với nghịch cảnh và nỗ lực chiến đấu với những tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần. Cô thường xuyên tập luyện và giữ suy nghĩ tích cực để không nản lòng trên con đường hoàn thiện lại vẻ bề ngoài.
 
Không đầu hàng số phận, Dana chuyên tâm vào việc tập luyện để có thể tự tin như trước.

Cuối cùng, sau hơn 30 tháng dưỡng bệnh với 30 cuộc phẫu thuật tái tạo lớn nhỏ, Dana quyết định tháo bỏ mặt nạ để sống với chính mình. Cô chia sẻ rằng một trong những điều khiến cô hạnh phúc nhất là cô có thể đi uống café với em gái mình mà không phải thưởng thức chúng qua ống hút và chịu đựng ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh nữa. Cô cảm thấy như mình vừa được giải thoát.  
 
Việc thưởng thức cafe tưởng chừng vô cùng bình thường đối với người
khác nhưng lại là cả một cuộc cách mạng đối với Dana.

 
Câu chuyện của Dana đã được công chúng biết đến rộng rãi. Xuất hiện tự tin sàn catwalk tại trung tâm West Australian Ballet, Dana khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên trước diện mạo mới của cô. Cô hoàn toàn không còn là cô gái bị bỏng và đầy sẹo như trước kia nữa.  
 
Tất cả mọi người đều trầm trồ trước diện mạo mới của cô. Không ai từng
nghĩ cô từng chịu vết bỏng 2/3 cơ thể.

Sau tất cả mọi biến cố, Dana tâm sự: “Tôi hy vọng mọi người sẽ thấy được sức
mạnh, năng lực, sự tự tin, tự trọng, lòng can đảm và quyết tâm của tôi – và tôi
hy vọng họ cũng thấy cả những vết sẹo bởi vì bây giờ nó là một phần của tôi và
họ đang được thấy một Dana mới. Tôi là chính tôi, và chỉ vậy thôi.”

 
Mong ước của Dana là truyền cảm hứng đến mọi người trên thế giới. Cô mong rằng bất kì ai phải chịu đựng những nối đau đớn như cô có thể dũng cảm đứng dậy, vượt qua số phận và hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nguồn: DailyMail
Theo Trí thức trẻ



Tin tức mới nhất