Bé 18 tháng tuổi hỏng 1 mắt vì bị máy bay mô hình đâm trúng

Em bé 18 tháng tuổi bị mất một mắt sau khi bị chiếc máy bay mô hình không người lái đâm trúng.

Oscar Webb, 18 tháng tuổi, đến từ Stourport-on-Seven, Worcestershire, Anh, bị hỏng nhãn cầu vì bị cánh quạt của chiếc máy bay mô hình không người lái cắt trúng. Chiếc máy bay do Simon Evans, một người bạn của gia đình điều khiển.

Các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được con mắt của Oscar. Gia đình rất hối hận vì không hề nghĩ rằng những chiếc máy bay mô hình không người lái như đồ chơi lại có thể nguy hiểm đến vậy.

Những gì tôi thấy lúc đó, bây giờ vẫn hiện trong tâm trí tôi. Bé chỉ còn nửa dưới con mắt, đó là điều tồi tệ nhất tôi từng thấy". Cô Amy Roberts, mẹ bé Oscar kể lại. “Các bác sĩ nói rằng, đây là một trong những ca tai nạn về mắt tồi tệ nhất họ từng thấy. Tôi đã khóc rất nhiều ngày sau đó”.

Các bác sĩ đề nghị nên lắp mắt giả cho cậu bé. Anh Evans là người đã có kinh nghiệm điều khiển máy bay mô hình không người lái từ trước. Tuy nhiên, lúc xảy ra tai nạn, nó đã ra khỏi tầm kiểm soát của anh.

Anh cho biết: “Chỉ khoảng 60 giây thôi. Lúc đấy tôi đang điều khiển máy bay quay lại thì nó vướng vào cành cây và quay tròn. Điều tiếp theo tôi nhận thức được là tiếng của bạn tôi hét lên. Tôi quay lại và thấy cháu bé đang nằm trên sàn, khóc đau đớn”.


Chiếc máy bay gặp sự cố lao thẳng vào người bé Webb, cánh quạt máy bay cắt thẳng mắt bé.

Từ sau khi vụ tai nạn xảy ra, anh Evans không dám điều khiển máy bay mô hình không người lái nữa. 

Faye Mellington, một chuyên gia tư vấn phẫu thuật mắt tại bệnh viện Birmingham cho biết khi nhìn thấy tình trạng của cậu bé, mọi người đều biết hy vọng giữ được con mắt của bé là rất mong manh.

Tôi đã thấy nhiều người bì thương ở mắt nhưng tôi chưa bao giờ thấy bệnh nhân nhỏ tuổi như thế này. Bất kỳ vật thể nào đến gần mắt với tốc độ cao đều có thể gây thương tích nặng. Tôi cho rằng, có rất nhiều người thường xuyên sử dụng máy bay mô hình không người lái và những tai nạn tương tự có thể xảy ra trong tương lai”.


Các bác sĩ đã cố hết sức nhưng không thể khôi phục lại thị lực cho bé.

Sau chấn thương, Oscar vẫn rất vui vẻ chơi đùa. Cô Roberts nói rằng cô muốn cảnh báo những người khác phải cẩn thận với đồ chơi hơn. “Bạn không nhận ra được nguy hiểm, bạn không nghĩ những thứ bạn gọi là đồ chơi kia có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tôi không coi chúng là đồ chơi nữa”.


Chiếc máy bay gây tai nạn cho Oscar.

Cơ quan Hàng không dân dụng Mỹ đã xây dựng hướng dẫn sử dụng máy bay mô hình không người lái an toàn và có thể sẽ công bố vào năm 2016. 

Trước đó, tại Essex, một người đàn ông 26 tuổi cũng bị hỏng mắt trái vì bị máy bay mô hình không người lái cắt qua nhãn cầu. Phil Shelgrove chỉ muốn bay thử chiếc trực thăng trong phòng, nhưng vì ấn nhầm nút, chiếc trực thăng lao lên trần nhà, rơi xuống mặt Shelgrove khiến anh hỏng mắt.

 
 Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất