Bé 7 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm bức thư đẫm nước mắt của mẹ

Mọi người mới phát hiện 1 bé trai bị bỏ rơi, khoảng 7, 8 tháng tuổi trên cổ tay phải có đeo 1 vòng bạc, 1 vòng trừ tà ma bằng gỗ dâu.

Vào khoảng 6h30 ngày 24/3/2015 tại Tổ dân phố Sân Tập 3 thị trấn Hùng Sơn – Phú Thọ phát hiện 1 cháu bé bị bỏ rơi, là cháu trai khoảng 7,8 tháng tuổi trên cổ tay phải có đeo 1 vòng bạc, 1 vòng trừ tà ma bằng gỗ dâu.

dua be 7 thang tuoi bi bo roi blogtamsuvn

dua be 7 thang tuoi bi bo roi blogtamsuvn2
Bé trai bị bỏ rơi

Hình ảnh của em được đăng tải trên  facebook . Bé trai kháu khỉnh, hồn nhiên nô đùa với những người xa lạ chưa từng quen biết ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

be trai 7 thang tuoi bi bo roi blogtamsuvn3
Dân mạng thể hiện sự quan tâm của mình với cháu bé

Điều đặc biệt, tại nơi bé trai bị bỏ rơi, người ta tìm thấy một mảnh giấy nhỏ được cho là của chính mẹ em để lại. Đọc những dòng tâm sự của người mẹ này, không ít người cảm thấy đau xót và thương cho số phận của em.

dua be 7 thang tuoi bi bo roi blogtamsuvn4

Nội dung bức thư: “9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Hôm nay lại phải bỏ đứa con đã cưu mang bao ngày qua, không còn gì tội lỗi hơn. Cũng không còn cách nào khác. Con không thể tiếp tục nuôi đứa bé này được nữa rồi. Rất mong ai ngang qua thấy được xin rủ lòng thương với đứa bé tội nghiệp này. Con ngàn lần đội ơn”.

Một câu hỏi đặt ra, liệu người viết bức thư có phải mẹ đẻ của em hay không? khi “Hôm nay lại phải bỏ đứa con đã cưu mang bao ngày qua”.

Phải chăng người phụ nữ ấy cũng chỉ là người nhận nuôi em, chứ không phải người mẹ đã mang thai “9 tháng 10 ngày”.

Hy vọng rằng, em sẽ sớm tìm được sự yêu thương trong vòng tay của những người lương thiện.

Nhìn bức ảnh này nếu ai nhận ra xin thông báo đến công an thị trấn Hùng Sơn. 

Theo Gia đình Việt Nam


Tin tức mới nhất